Ám ảnh về quá khứ chat sex của người yêu

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý: Hãy công bằng, khách quan khi nhìn nhận cậu ấy về tính cách, tình cảm, con người...

Em năm nay 22 tuổi và người yêu em 23 tuổi. Chúng em đã quen nhau được hơn 2 năm. Trong thời gian đó, người yêu em luôn quan tâm em. Sau một thời gian quen nhau, có một số chuyện làm chúng em cãi nhau. Ban đầu em rất tin tưởng người đó, hoàn toàn nghĩ những điều anh ấy nói ban đầu đều là sự thật.

Tuy nhiên sau đó, em phát hiện rằng những lời đó trước đây anh ấy cũng từng nói với những người từng quen, và những hành động quan tâm cũng như vậy. Em đã rất buồn, còn anh ấy trách em vì không tin tưởng và đã xâm phạm tới quá khứ. Sau đó chúng em cũng làm hòa, nhưng từ đó em không còn tin tưởng bạn trai nữa. Em thường xuyên ghen và kiểm tra.

Ảnh minh họa

Chúng em thường xuyên cãi nhau vì em hay ghen, và anh ấy thì trách móc em không tin tưởng. Bạn trai nói cảm thấy mệt mỏi vì cứ nói chuyện là cãi nhau, mặc dù anh ấy đã cố gắng nhưng em vẫn không chịu hiểu cho anh ấy. Còn em thì thấy mọi chuyện không còn như ban đầu nữa nên luôn trách móc Và gần đây em phát hiện trước khi quen em, anh ấy có đi tìm gái để thỏa mãn và còn chat sex.

Thực sự em thấy những chuyện đó vô cùng bệnh hoạn. Tưởng tượng tới những chuyện như vậy em thấy thật ám ảnh. Và trong thời gian quen em, cách đây 3 tháng anh ấy có liên hệ với một gái gọi. Tuy nhiên sau đó anh ấy không đi. Sau khi em phát hiện, anh ấy có năn nỉ. Nói rằng vì lúc trước khi chưa quen em, anh ấy mới lớn, sinh lý mạnh nên không kiềm chế được và sự bồng bột.

Còn chuyện gần đây là vì chúng em cứ cãi nhau, và anh ấy cảm thấy ức chế, hơn nữa thời gian đó là thời gian nghỉ tết Nguyên đán rảnh rỗi nhưng chúng em cứ cãi nhau mà không nói chuyện. Anh ấy xin lỗi và mong em tha thứ và hứa sau này không bao giờ làm em buồn nữa.

Nhưng mỗi lần nghĩ về chuyện anh ấy đã từng quan hệ với rất nhiều người dù không biết là ai và còn chat sex, em cũng đã nghĩ rằng lúc đó anh ấy chỉ 19, 20 tuổi tâm lý chưa trưởng thành, nhưng vẫn cảm thấy kinh khủng và ghê sợ. Đồng thời em cũng lo sợ sau này anh ấy có tiếp tục như vậy không, và càng nghi ngờ nhiều hơn.

Mặc dù từ lúc quen nhau ngoài những lúc em ghen về quá khứ, chưa bao giờ em phải ghen vì anh ấy tán tỉnh hay gặp gỡ cô gái nào khác. Mong cho em lời khuyên rằng em có nên tha thứ trong chuyện này không ạ?

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Em gái thân mến,

Quá khứ của bạn trai khiến em băn khoăn thật nhiều về tình cảm, con người của cậu ấy cũng như tương lai mối quan hệ của hai người. Chương trình hiểu những băn khoăn, lo lắng nơi em và xin chia sẻ cùng em những điều này.

Ai cũng có khát khao yêu thương và mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Bạn trai em đã từng trải qua nhiều mối quan hệ trước khi đến với em và đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát cũng như mong muốn của em. Cậu ấy đã từng yêu ai thật lòng trước đó, có hứa hẹn ra sao cũng đã là quá khứ còn hiện tại cậu ấy lựa chọn em, luôn yêu thương, quan tâm tới em.

Em có nhận ra rằng việc em ghen tuông, khắt khe với quá khứ của cậu ấy không những không giúp mối tình cảm sâu sắc hơn mà chỉ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, ngột ngạt, mệt mỏi và đẩy khoảng cách xa nhau mà thôi.

Em đang có cái nhìn tiêu cực về chuyện cậu ấy chat sex, tìm gái để thỏa mãn những tò mò về hoạt động giới, ham muốn tình dục của mình và luôn bị ám ảnh về điều này. Tuy nhiên từ góc độ thực tế thì việc chat sex hay tìm gái để thỏa mãn cũng là những cách thức để giải quyết nhu cầu sinh lý. Việc tốt xấu ra sao phụ thuộc nhiều vào quan điểm, cách thức thực hiện của mỗi người.

Nếu như họ biết cách cân bằng cuộc sống, biết bảo vệ mình, không để điều đó ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe và các mối quan hệ của mình thì điều đó có thể chấp nhận được. Còn nếu như đặt trong trường hợp cậu ấy đã là người có người yêu, gia đình mà chìm đắm vào những thú vui riêng của mình để rồi bỏ bê, lơ là mối quan hệ đó thì thật đáng trách.

Quay về với trường hợp của bạn trai em, khách quan có thể thấy thời điểm cậu ấy có những suy nghĩ, hành động như vậy là lúc cậu ấy mới lớn, còn bồng bột, cảm tính và chưa hiểu chuyện thậm chí do tò mò tuổi mới lớn Còn chuyện khi cậu ấy đã quen em rồi mà vẫn mắc phải sai lầm thì đó là điều đáng trách. Tuy nhiên “tiên trách kỉ hậu trách nhân” để chuyện này xảy ra em cũng cần xem xét lại thái độ, hành xử của bản thân mình.

Chuyện có thể dừng lại, tốt đẹp hơn khi cậu ấy và em không nhận thức được sai lầm và hạn chế trong hành xử của mình. Cuộc sống có ai dám chắc rằng mình không một lần mắc sai lầm, nhất là tuổi trẻ. Có thể rộng luợng, bao dung cho lỗi lầm của nhau, cho đối phương cơ hội và tích cực hơn trong góp ý xây dựng để đôi bên có thể hoàn thiện bản thân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp là điều nên làm.

Và hãy công bằng, khách quan khi nhìn nhận cậu ấy của thực tế về tính cách, tình cảm, con người và mong muốn của em trong mối quan hệ này để đưa ra quyết định mình có nên tha thứ hay không.

Em sẽ là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống, hạnh phúc của mình, vậy nên hãy cân nhắc kĩ luỡng, tích cực và chủ động hơn trong mối quyết định cuộc sống của mình em nhé. Thân chào em!./.

Gia đình tan vỡ, người tình cũng bỏ đi

VOV.VN -Chuyên gia tư vấn: Phụ nữ lại yếu đuối và rất dễ mềm lòng, nên nếu bạn thực sự yêu cô ấy hãy chứng minh bằng tình yêu và sự kiên trì của mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li
Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li

VOV.VN -Nói đến vấn đề tiền bạc cưới xin thì mâu thuẫn xảy ra, anh hứa với em rất nhiều nhưng chỉ thấy nói không thấy làm đâu cả.

Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li

Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li

VOV.VN -Nói đến vấn đề tiền bạc cưới xin thì mâu thuẫn xảy ra, anh hứa với em rất nhiều nhưng chỉ thấy nói không thấy làm đâu cả.

Đã yêu là phải “lên giường”...
Đã yêu là phải “lên giường”...

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý: Đối với phái nam, họ có thể ái ân mà không cần tình yêu và đó là hình thức giải tỏa ham muốn...

Đã yêu là phải “lên giường”...

Đã yêu là phải “lên giường”...

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý: Đối với phái nam, họ có thể ái ân mà không cần tình yêu và đó là hình thức giải tỏa ham muốn...

Bất an khi bạn trai quá hoàn hảo
Bất an khi bạn trai quá hoàn hảo

VOV.VN -Anh học cảnh sát, ngoại hình đẹp, cao 1m8, bụng 6 múi em nghĩ nhà có điều kiện...

Bất an khi bạn trai quá hoàn hảo

Bất an khi bạn trai quá hoàn hảo

VOV.VN -Anh học cảnh sát, ngoại hình đẹp, cao 1m8, bụng 6 múi em nghĩ nhà có điều kiện...

Muốn thoát khỏi “lưới tình” đồng giới của một phụ nữ khác
Muốn thoát khỏi “lưới tình” đồng giới của một phụ nữ khác

VOV.VN - Chuyên gia tư vấn: Hãy làm thế nào cho chị ấy hiểu là nếu chị ấy yêu mình thì nên giữ cho gia đình mình yên ấm...

Muốn thoát khỏi “lưới tình” đồng giới của một phụ nữ khác

Muốn thoát khỏi “lưới tình” đồng giới của một phụ nữ khác

VOV.VN - Chuyên gia tư vấn: Hãy làm thế nào cho chị ấy hiểu là nếu chị ấy yêu mình thì nên giữ cho gia đình mình yên ấm...