Băn khoăn chuyện giới tính

VOV.VN - Tôi không biết mình thích người cùng giới từ bao giờ và bản thân mình có
xu hướng tình dục đồng tính hay lưỡng tính?

Tôi năm nay hơn 40 tuổi, đã có vợ và hai con. Từ nhỏ tôi đã có thân hình nhỏ nhắn, dáng điệu mảnh mai, tính cách thì rụt rè, nên mọi người thường bảo tôi trông như con gái. Suốt thời gian học phổ thông, tôi được bạn bè quý mến. Tôi hay học nhóm và tụ tập chơi chung với nhau với các bạn nam.

Hết cấp 3, tôi không đỗ vào đại học nên đành phải học trung cấp. Tôi ở ký túc xá chung phòng với một người bạn trai cùng tỉnh. Hai anh em chơi thân với nhau như hai anh em ruột, ăn uống, sinh hoạt với nhau và ngủ cùng giường nên tình cảm vô cùng thân thiết. Khi đó, chúng tôi hoàn toàn vô tư vì chưa ai có gia đình. 25 tuổi, học xong trung cấp, bố mẹ giục tôi lấy vợ. Dù chưa nghĩ đến chuyện cưới xin nhưng tôi vẫn nghe theo.

Đi làm được 10 năm, tôi tiếp tục ôn thi và đỗ vào một trường Đại học. Mặc dù lúc này đã có tuổi nhưng vì tính tình hòa nhã, hiền lành nên tôi cũng được mọi người quý mến. Tôi được xếp chung phòng với một anh bạn khác. Chúng tôi cũng rất hợp nhau, hay chia sẻ mọi chuyện và kết nghĩa làm anh em, chúng tôi ăn chung, ngủ chung, đi tắm cũng rủ nhau đi cùng.

Vì ký túc xá của trường có phòng tắm nam rất rộng, thường tắm tập thể, nên chúng tôi đi tắm với nhau cũng là chuyện rất bình thường. Không hiểu do hoàn cảnh tạo nên hay vì sẵn có điều không bình thường về giới tính, mà bây giờ tôi cảm thấy có tình cảm với người cùng giới hơn với người khác giới.



Nghe câu chuyện ở đây
Tôi và bạn cùng phòng càng ngày càng cảm thấy quý nhau. Tôi học tập trung cả tuần, cuối tuần mới tranh thủ về nhà với vợ con, nhưng tôi và anh bạn cùng phòng thường hẹn nhau thứ bảy đến sớm để được gặp nhau. Vì ở xa gia đình, đôi lúc chúng tôi còn “giúp đỡ nhau giải quyết”, nhưng chưa bao giờ có quan hệ như những người đồng tính.

Tôi và bạn cứ xa nhau là nhớ. Suốt 4 năm học đại học, cùng ăn cùng ở cùng đi học, lúc nào chúng tôi cũng như hình với bóng, chẳng khác gì một cặp tình nhân. Nhiều lúc chúng tôi còn hỏi nhau: “tao với mày có phải đồng tính không nhỉ?”. Chúng tôi còn trao đổi với nhau về chuyện chăn gối với vợ, xem mình có bất lực hay không? Nhưng xét đi xét lại, chúng tôi vẫn bình thường.

Ra trường, chúng tôi phải xa nhau mỗi người một ngả, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin để hỏi thăm nhau về chuyện làm ăn, chuyện gia đình, và giúp đỡ nhau về tinh thần. Vì nhớ nhau nên thỉnh thoảng, chúng tôi gặp nhau ở nhà nghỉ để cùng được ăn uống, ngủ với nhau, và cùng làm tình như hồi còn học đại học.

Tôi nhận thấy, từ khi học đại học, tính tình tôi thay đổi khá nhiều so với trước. Tôi tự thấy mình khó tính, nghiêm khắc với vợ con hơn và hay cáu gắt vô cớ. Nhưng chuyện chăn gối với vợ tôi vẫn bình thường, và người bạn kia cũng vậy. Chúng tôi không thể hiểu nổi bản thân của mình. Tôi không biết mình thích người cùng giới từ bao giờ và bản thân mình có xu hướng tình dục loại nào? Là người đồng tính hay lưỡng tính?

Có lần, tôi nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi trên Đài TNVN, kể về một người 36 tuổi, ở miền sông nước miền Nam. Anh ấy đồng tính và thật sự sợ chuyện chăn gối với vợ. Còn tôi không có cảm giác sợ nhưng quan hệ thật sự với những người đồng tính thì cũng không phải.

Trong một số khác của Bạn hãy nói với chúng tôi, tôi đã nghe một chuyên gia nghiên cứu về đồng tính trao đổi về câu chuyện của một nhân vật H. Tôi thấy mình cũng không phải là đồng tính hoàn toàn nhưng không chắc mình có lưỡng tính hay không? Trong suốt mấy chục năm qua, tôi vẫn sinh hoạt và có đời sống tình dục bình thường mà đến tuổi này tôi lại có biểu hiện như vậy.

Tôi thật sự hoang mang mà không biết phải tâm sự cùng ai vì chuyện này đâu có dễ để thổ lộ ra ngoài. Nếu vợ con, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp biết chuyện thì điều gì sẽ xảy ra với tôi? Tôi thật sự hoang mang không biết tìm câu trả lời cho mình như thế nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỏ vợ, say mê gái làng chơi xấu tính
Bỏ vợ, say mê gái làng chơi xấu tính

(VOV) - Dù vợ tôi xinh đẹp, gia đình tôi yên ấm nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ cô ấy được.

Bỏ vợ, say mê gái làng chơi xấu tính

Bỏ vợ, say mê gái làng chơi xấu tính

(VOV) - Dù vợ tôi xinh đẹp, gia đình tôi yên ấm nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ cô ấy được.

Nghiện trò chơi điện tử, hờ hững với vợ con
Nghiện trò chơi điện tử, hờ hững với vợ con

(VOV) - Anh rể tôi thường xuyên rủ bạn bè về nhà, cứ ngày ngủ, đêm dậy chơi điện tử đến quên cả vợ con.

Nghiện trò chơi điện tử, hờ hững với vợ con

Nghiện trò chơi điện tử, hờ hững với vợ con

(VOV) - Anh rể tôi thường xuyên rủ bạn bè về nhà, cứ ngày ngủ, đêm dậy chơi điện tử đến quên cả vợ con.

Ông chủ và ô-sin trẻ nhẹ dạ
Ông chủ và ô-sin trẻ nhẹ dạ

(VOV) - Miệng tiếng người đời có thể huỷ hoại cuộc đời con người ta như thế nào? Nếu biết rõ điều đó, người ta đã chẳng vô tình mà vậy...

Ông chủ và ô-sin trẻ nhẹ dạ

Ông chủ và ô-sin trẻ nhẹ dạ

(VOV) - Miệng tiếng người đời có thể huỷ hoại cuộc đời con người ta như thế nào? Nếu biết rõ điều đó, người ta đã chẳng vô tình mà vậy...

Có nên tiếp tục yêu cô gái bị khiếm khuyết cơ thể?
Có nên tiếp tục yêu cô gái bị khiếm khuyết cơ thể?

VOV.VN - Lúc bên cô ấy, tôi lại phát hiện ra một khuyết tật nữa. Đầu gối của T có một vết sẹo khá lớn và bị teo đi.

Có nên tiếp tục yêu cô gái bị khiếm khuyết cơ thể?

Có nên tiếp tục yêu cô gái bị khiếm khuyết cơ thể?

VOV.VN - Lúc bên cô ấy, tôi lại phát hiện ra một khuyết tật nữa. Đầu gối của T có một vết sẹo khá lớn và bị teo đi.

Mâu thuẫn gia đình vì chuyện đất đai
Mâu thuẫn gia đình vì chuyện đất đai

(VOV) - Chồng tôi và gia đình tiếp tục chiến tranh, cuối cùng không giải quyết được phải ra chính quyền. Cha mẹ tôi kiện anh ấy và đòi lấy lại đất

Mâu thuẫn gia đình vì chuyện đất đai

Mâu thuẫn gia đình vì chuyện đất đai

(VOV) - Chồng tôi và gia đình tiếp tục chiến tranh, cuối cùng không giải quyết được phải ra chính quyền. Cha mẹ tôi kiện anh ấy và đòi lấy lại đất

Câu hỏi sai khi có...vợ đẹp
Câu hỏi sai khi có...vợ đẹp

(VOV) - “Làm thế nào để những người bạn không có tình ý với vợ mình?”- Ai có thể là chủ nhân của một câu hỏi bất ngờ và oái oăm đến thế?

Câu hỏi sai khi có...vợ đẹp

Câu hỏi sai khi có...vợ đẹp

(VOV) - “Làm thế nào để những người bạn không có tình ý với vợ mình?”- Ai có thể là chủ nhân của một câu hỏi bất ngờ và oái oăm đến thế?

Trách chi...những phút xao lòng
Trách chi...những phút xao lòng

VOV.VN - Những phút xao lòng có thể tìm đến bất kì ai, dù trẻ trung hay đã luống tuổi.

Trách chi...những phút xao lòng

Trách chi...những phút xao lòng

VOV.VN - Những phút xao lòng có thể tìm đến bất kì ai, dù trẻ trung hay đã luống tuổi.

Những thói quen phá hoại hạnh phúc lứa đôi
Những thói quen phá hoại hạnh phúc lứa đôi

Nói xấu gia đình chàng; cãi nhau chỗ đông người; không chăm sóc bản thân; để rắc rối leo thang...là những thói quen phá hoại hạnh phúc.

Những thói quen phá hoại hạnh phúc lứa đôi

Những thói quen phá hoại hạnh phúc lứa đôi

Nói xấu gia đình chàng; cãi nhau chỗ đông người; không chăm sóc bản thân; để rắc rối leo thang...là những thói quen phá hoại hạnh phúc.

10 lý do khiến tình yêu nhàm chán
10 lý do khiến tình yêu nhàm chán

Sự nhàm chán có thể đến từ việc bạn cảm thấy bị chi phối quá nhiều, cảm giác mình nhỏ bé và yếu thế hơn người yêu…

10 lý do khiến tình yêu nhàm chán

10 lý do khiến tình yêu nhàm chán

Sự nhàm chán có thể đến từ việc bạn cảm thấy bị chi phối quá nhiều, cảm giác mình nhỏ bé và yếu thế hơn người yêu…