Chuẩn bị cưới mới phát hiện chồng không có khả năng chăn gối
VOV.VN - Tôi yêu anh, nhưng cũng thực sự lo lắng về cuộc sống hôn nhân sau này. Liệu chúng tôi có hạnh phúc nếu chuyện ấy không thể viên mãn.
Còn chưa đầy 2 tháng nữa tôi và anh sẽ làm đám cưới, nhưng hiện tại tôi đang cảm thấy rất rối bời, mong được mọi người tư vấn giúp.
Tôi 30 tuổi, làm nhân viên văn phòng, chồng sắp cưới 36 tuổi, cũng là nhân viên văn phòng, chúng tôi đã đính hôn và đang chuẩn bị cho đám cưới. Cách đây ít ngày, chúng tôi có đi Đà Lạt chụp ảnh cưới, đêm hôm ấy cũng là lần đầu tiên của chúng tôi.
Yêu nhau hơn 1 năm, nhưng vì suy nghĩ khá truyền thống, nên tôi không muốn "ăn cơm trước kẻng" và anh cũng luôn tôn trọng ý kiến của tôi, bởi vậy mà chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn.
Nhưng rồi, lần đầu tiên ở cùng nhau, tôi thực sự sốc khi phát hiện chồng sắp cưới gần như bất lực trong chuyện ấy.
Lúc ấy dù rất thất vọng, nhưng tôi cũng không dám tỏ rõ thái độ vì sợ anh sẽ buồn và ngại.
Tôi yêu và thương anh rất nhiều, nhưng cũng lo rằng hôn nhân không có tình dục liệu có ổn, lại còn chuyện con cái nữa./.
Luôn bực bội vì người yêu từng làm “chuyện ấy” với người cũ
Lý do vợ bạn muốn xem TV hơn là làm “chuyện ấy“