Dâu mới chưa về mà đã khiến nhà chồng lao đao sóng gió

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý tư vấn: Hãy tìm đến những người có tiếng nói, khách quan trong cách nhìn nhận để phân tích đúng sai, để có cách cư xử hợp lý hơn

Chào chương trình. Chú tôi năm nay đã 32 tuổi, có việc làm ổn định. 5 tháng trước có quen một cô gái nhỏ hơn chú 1 tuổi, cô ấy có việc làm và lương ổn định. Lúc đầu mẹ chú không đồng ý cho chú quen, vì cô ta có tình trường khá nhiều, ăn nói không xem người lớn ra gì cả. Nhưng rồi bà tôi cũng bỏ qua, cho chú tôi quen.

Ảnh minh họa

Hai người quen nhau được 3 tháng thì xin đám hỏi, nhưng cô ta quyết định ngày 20/11 âm lịch, bà tôi theo phong tục đi xem thì thấy ngày này tháng sau mới hợp, nên muốn dời. Cô ta thì nhất quyết không chịu dời, đòi huỷ đám. Rốt cuộc huỷ đám, tính là 2 người sẽ kết thúc. Ai ngờ họ làm đám hỏi, thuê người giả đằng nhà trai, trong khi đó, cô ta và gia đình đều là người bày sẵn kế hoạch này.

Chú tôi thì không nói gì cả và chỉ biết làm theo mà không coi mẹ, coi họ hàng ra gì cả. Vì cô ta thay hình đại diện lên Facebook nên thấy được họ tổ chức đám hỏi nếu không cũng không ai biết. Cả 2 người sau đó khóa facebook, chú tôi thì thay đổi số điện thoại.

Tôi thấy chú tôi mù quáng, u mê cô ta, trong khi biết rõ cô ta ham tiền, ham danh lợi. Chú tôi thì hiền, giỏi, hiếu thảo mà quen cô ta giờ trở thành con người hoàn toàn khác. Chú không còn về nhà thường xuyên, cũng không điện thoại hỏi thăm mẹ, nhà chỉ có 2 mẹ con nên bà tôi thương chú lắm, bà tôi đầu tư, cho chú học cao, nên bà rất thất vọng, không bỏ con được.

Mùng 1 tết chú nói đi xem ngày làm đám cưới, bà tôi vẫn xem, nhưng cô ta đòi hỏi là đi đó nói chuyện trước và ra rước một chuyến nữa. Bà tôi thì đi xe không được khỏe, mà từ quê lên thành phố mất 4h, ra nhà cô thêm 3 giờ nữa, rồi tiếp tục đi sâu nữa. Tôi từng đi và rất mệt khi đến đó. Cô ta không chịu, bà tôi cũng không nói gì được.

Chú tôi tự ý đi xem ngày đám cưới, 19/4 âm lịch này, nhưng cách đây chưa được 2 tuần thì ba cô ta mất, cô ta cũng không ý định dời đám lại, nói "chịu tang 49 ngày là được rồi, không cần hết 100 ngày".

Cách đây 3 ngày, bà tôi có lên thăm chú, nhưng điện thoại chú nói "chưa làm xong, lên đây chi vậy". Bà tôi lủi thủi ngoài bến xe, mua vé về thì chú nói ở lại, chú dẫn về nhà, để bà ở ngoài đi vô nhà trước nói chuyên với cô ta, ra vô 2 lần, cô ta không muốn cho vô, rồi chú với bà đi thuê khách sạn ngủ. Đi vô rồi cô ta điện nói cô ta khóc, bà tôi nói "cô ta khóc nhiều bằng già này không". Làm quá đáng như vậy mà bà tôi vẫn không bỏ, tôi không biết cách nào để nói.

Mong chương trình tư vấn giúp tôi, tôi nên nói chuyện với chú như thế nào, có nên gặp cô ta nói không? Xin cảm ơn chương trình!

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào bạn!

Chú của bạn vì nghe theo lời vợ chưa cưới mà coi nhẹ vai trò của gia đình, có những hành vi khiến mẹ tổn thương, đau lòng. Là một người cháu, bạn đã cảm thấy rất tức giận, thất vọng về chú và rất thương cảm cho bà.

Nhưng bạn biết đấy, bản thân bạn cũng là người cháu, xét về mặt đạo đức truyền thống, về tôn ti trật tự trong gia đình, bạn không có quyền "lên lớp, giảng dạy đạo đức" cho chú.  Bạn càng không thể sống thay, chịu trách nhiệm thay cho chú. Vậy thì bạn định lấy tư cách, lý do gì để can thiệp vào đời tư của chú?

Và điều quan trọng là vấn đề này là vấn đề cá nhân, của riêng của chú, bạn không phải là người trong cuộc, bạn không thể hiểu rõ bản chất vấn đề, bạn chỉ đang đánh giá vấn đề theo cảm nhận chủ quan từ phía bạn, rất có thể sự tham dự của bạn chỉ càng làm vấn đề thêm rối tung mà thôi.

Trong trường hợp này, với vai trò là một người cháu, có lẽ điều bạn có thể làm là hãy năng đi lại, thăm nom, và động viên, chăm sóc bà nhiều hơn để bà có người sẻ chia, tâm sự và cảm thấy nguôi ngoai phần nào, đồng thời cố gắng hơn nữa để bản thân ngày càng tốt hơn, trưởng thành hơn, vững vàng hơn để bà có chỗ dựa vững chắc...

Nếu có thể hãy tìm đến những người có tiếng nói, khách quan trong cách nhìn nhận, có uy tín với gia đình và người chú để qua đó phân tích đúng sai để mọi người trong cuộc cùng nhìn nhận vấn đề, để có những cách cư xử hợp tình hợp lý hơn trong tương lai để gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.

Thân chào bạn!./.

Bắt gặp chồng “gạ tình” qua mạng

VOV.VN -Gần đây em lại phát hiện được chuỗi hội thoại của chồng em liên lạc với một chị khác có nội dung yêu thương và có ý gạ gẫm quan hệ tình dục...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng công khai đi lại với nhân tình, về nhà đánh mắng vợ con
Chồng công khai đi lại với nhân tình, về nhà đánh mắng vợ con

VOV.VN -Khi nhắc đến người phụ nữ đó là ông lại chửi bới, đánh đập mẹ em không thương tiếc. Với con cái ông cũng xem không ra gì, cũng đuổi ra khỏi nhà.

Chồng công khai đi lại với nhân tình, về nhà đánh mắng vợ con

Chồng công khai đi lại với nhân tình, về nhà đánh mắng vợ con

VOV.VN -Khi nhắc đến người phụ nữ đó là ông lại chửi bới, đánh đập mẹ em không thương tiếc. Với con cái ông cũng xem không ra gì, cũng đuổi ra khỏi nhà.

Chồng ngoại tình trên chính giường cưới của hai vợ chồng
Chồng ngoại tình trên chính giường cưới của hai vợ chồng

VOV.VN -Em vô tình đọc được tin nhắn của họ gửi cho nhau rất tình cảm, chồng em nói là mở phim xem cho đỡ buồn, đợi anh về rồi mở phim XXX cùng xem.

Chồng ngoại tình trên chính giường cưới của hai vợ chồng

Chồng ngoại tình trên chính giường cưới của hai vợ chồng

VOV.VN -Em vô tình đọc được tin nhắn của họ gửi cho nhau rất tình cảm, chồng em nói là mở phim xem cho đỡ buồn, đợi anh về rồi mở phim XXX cùng xem.

Chồng “ân ái” với bồ, vợ lại nhận được ngay hình ảnh
Chồng “ân ái” với bồ, vợ lại nhận được ngay hình ảnh

VOV.VN - Chị ta còn công khai tuyên bố sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Mỗi lần chồng em và chị ta ngủ với nhau, chị ta còn chụp hình lại và gửi cho em.

Chồng “ân ái” với bồ, vợ lại nhận được ngay hình ảnh

Chồng “ân ái” với bồ, vợ lại nhận được ngay hình ảnh

VOV.VN - Chị ta còn công khai tuyên bố sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Mỗi lần chồng em và chị ta ngủ với nhau, chị ta còn chụp hình lại và gửi cho em.

Phát khóc khi nghe mẹ ruột nói “nhìn như ca ve ấy“
Phát khóc khi nghe mẹ ruột nói “nhìn như ca ve ấy“

VOV.VN - Em biết đó chỉ là một câu nói đùa nhưng cái tôi trong em trỗi dậy, em không kiềm chế được bản thân và em đã khóc, sau đó em đóng sầm cửa lại...

Phát khóc khi nghe mẹ ruột nói “nhìn như ca ve ấy“

Phát khóc khi nghe mẹ ruột nói “nhìn như ca ve ấy“

VOV.VN - Em biết đó chỉ là một câu nói đùa nhưng cái tôi trong em trỗi dậy, em không kiềm chế được bản thân và em đã khóc, sau đó em đóng sầm cửa lại...

Chồng sĩ quan công tác xa, vợ ở nhà ngoại tình
Chồng sĩ quan công tác xa, vợ ở nhà ngoại tình

VOV.VN -Em nên ly hôn hay tiếp tục cuộc sống này. Nếu ly hôn thì bao nhiêu năm em đi sĩ quan sẽ như công dã tràng vì bố cô ấy đang nâng đỡ em.

Chồng sĩ quan công tác xa, vợ ở nhà ngoại tình

Chồng sĩ quan công tác xa, vợ ở nhà ngoại tình

VOV.VN -Em nên ly hôn hay tiếp tục cuộc sống này. Nếu ly hôn thì bao nhiêu năm em đi sĩ quan sẽ như công dã tràng vì bố cô ấy đang nâng đỡ em.

Khó xử khi yêu người cũ của bạn thân
Khó xử khi yêu người cũ của bạn thân

VOV.VN - Em không dám nói chuyện với cậu bạn kia và ngay với cả bạn nữ em thích, em cũng khó xử mỗi khi gặp

Khó xử khi yêu người cũ của bạn thân

Khó xử khi yêu người cũ của bạn thân

VOV.VN - Em không dám nói chuyện với cậu bạn kia và ngay với cả bạn nữ em thích, em cũng khó xử mỗi khi gặp

Có người mới nhưng vẫn muốn quay lại với người cũ
Có người mới nhưng vẫn muốn quay lại với người cũ

VOV.VN - Em vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng quay lại với người cũ thì em sẽ làm tổn thương người mới...Em phải làm sao?

Có người mới nhưng vẫn muốn quay lại với người cũ

Có người mới nhưng vẫn muốn quay lại với người cũ

VOV.VN - Em vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng quay lại với người cũ thì em sẽ làm tổn thương người mới...Em phải làm sao?

Bố chẳng còn quan tâm đến mẹ từ khi có “phòng nhì“
Bố chẳng còn quan tâm đến mẹ từ khi có “phòng nhì“

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý tư vấn: Để thay đổi được tình trạng hiện tại cần rất nhiều sự nỗ lực của những người trong cuộc. 

Bố chẳng còn quan tâm đến mẹ từ khi có “phòng nhì“

Bố chẳng còn quan tâm đến mẹ từ khi có “phòng nhì“

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý tư vấn: Để thay đổi được tình trạng hiện tại cần rất nhiều sự nỗ lực của những người trong cuộc. 

Có chồng mà chẳng khác gì mẹ đơn thân
Có chồng mà chẳng khác gì mẹ đơn thân

VOV.VN - Em chỉ thấy mình đang sống một mình và hoang tưởng rằng mình có chồng. Hiện giờ em tránh không liên lạc với chồng...

Có chồng mà chẳng khác gì mẹ đơn thân

Có chồng mà chẳng khác gì mẹ đơn thân

VOV.VN - Em chỉ thấy mình đang sống một mình và hoang tưởng rằng mình có chồng. Hiện giờ em tránh không liên lạc với chồng...

Cảnh vợ ngoại tình luôn ám ảnh trong tâm trí
Cảnh vợ ngoại tình luôn ám ảnh trong tâm trí

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý tư vấn: Hai người cần đi đến nhận thức rằng việc đã xảy ra rồi thôi thì coi như nó là một lỗi lầm...

Cảnh vợ ngoại tình luôn ám ảnh trong tâm trí

Cảnh vợ ngoại tình luôn ám ảnh trong tâm trí

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý tư vấn: Hai người cần đi đến nhận thức rằng việc đã xảy ra rồi thôi thì coi như nó là một lỗi lầm...

Vợ sắp cưới thường xuyên đi nhà nghỉ với người khác
Vợ sắp cưới thường xuyên đi nhà nghỉ với người khác

VOV.VN - Em thừa nhận sau khi hai đứa chạm ngõ được hơn một tháng thì em đi nhà nghỉ với người đó, khoảng hai tháng một lần.

Vợ sắp cưới thường xuyên đi nhà nghỉ với người khác

Vợ sắp cưới thường xuyên đi nhà nghỉ với người khác

VOV.VN - Em thừa nhận sau khi hai đứa chạm ngõ được hơn một tháng thì em đi nhà nghỉ với người đó, khoảng hai tháng một lần.

Chồng bỗng đổi tính đổi nết, đánh đập và đuổi vợ con đi
Chồng bỗng đổi tính đổi nết, đánh đập và đuổi vợ con đi

VOV.VN - Chồng em nhiều lúc cứ đánh và đuổi em đi mà em thì lấy chồng xa quê, nhiều lúc em nghĩ hay là ôm con chết đi cho xong.

Chồng bỗng đổi tính đổi nết, đánh đập và đuổi vợ con đi

Chồng bỗng đổi tính đổi nết, đánh đập và đuổi vợ con đi

VOV.VN - Chồng em nhiều lúc cứ đánh và đuổi em đi mà em thì lấy chồng xa quê, nhiều lúc em nghĩ hay là ôm con chết đi cho xong.