Đọc thư Tổng thống Bush cha gửi vợ để thấy “chỉ có thể là yêu thôi!“

“Tôi đã trèo lên ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng điều đó có lẽ cũng chưa là gì với việc trở thành chồng của em, Barbara", George H.W. Bush viết.

Câu chuyện tình 73 năm nồng đượm yêu thương của cựu Tổng thống Mỹ George HW Bush

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Barbara Bush vừa qua đời ở tuổi 92. Trong sổ lưu niệm của bà còn giữ một bức thư tình của cựu Tổng thống George H.W. Bush gửi. Những câu chữ tâm tình viết bằng mực xanh từ thời Thế Chiến II đang lan truyền gây xúc động trong cộng đồng mạng.

Những dòng chữ chứa đựng đầy tình yêu thương của Cựu Tổng thống George H.W. Bush gửi vị hôn thê của mình.

Câu chuyện tình yêu dài nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ của họ thực sự là một chuyện tình cổ tích.

Ngày ấy, vị tổng thống tương lai của nước Mỹ bắt đầu thư bằng những lời chia sẻ niềm hạnh phúc với người yêu khi ông đọc được thông tin đính hôn của hai người trên báo.

Ông viết: “Anh yêu em, người con gái quý giá của anh với tất cả trái tim, và biết rằng tình yêu của em dành cho anh khiến đời anh đầy ý nghĩa. Biết bao nhiêu lần anh đã nghĩ về niềm vui vô bờ bến mà hai ta cùng hưởng. Thật may mắn là lũ con chúng mình sẽ có một người mẹ như em”. Cặp đôi Bush-Barbara gặp nhau tại một buổi khiêu vũ dịp Giáng Sinh. Nàng 17, còn chàng 18, đang là một phi công hải quân trong lĩnh vực huấn luyện.

Cựu Tổng thống mỹ George HW Bush và vợ năm 1945.

Ông Bush cũng viết về cuộc gặp gỡ này trong tự truyện của mình: "Tôi không nhớ được nhiều lắm về trang phục mọi người mặc hôm ấy, nhưng dịp đặc biệt này vẫn in sâu trong trí tôi”. Lúc đó ban nhạc đang chơi các giai điệu của Glenn Miller và ông Bush đã hỏi anh bạn đi cùng có biết cô gái mặc chiếc đầm lễ hội màu xanh lá cây và đỏ đang đứng ở góc phòng không. Người bạn giới thiệu Bush với Barbara Pierce, con gái một nhà xuất bản đang theo học ở Nam Carolina. Bản nhạc tiếp theo là một điệu Valse. Ngài Bush viết: “Bởi vì không nhảy bài valse nên chúng tôi ngồi nói chuyện và biết về nhau hơn.”

Hai người làm đám cưới ngày 6 tháng Giêng năm 1945, 4 tháng sau khi máy bay của bố Bush cha bị bắn hạ ở Thái Bình Dương. Cựu Tổng thống George H.W. Bush là phi công trẻ nhất của Hải Quân tham chiến và trên chiếc máy bay khu trục ném bom Grumman Avenger của ông có viết dòng chữ “Barbara”, tên vợ mình.

Nội dung bức thư tiếp tục đề cập đến chiến tranh và nhiệm vụ, nhưng viên phi công trẻ còn viết về nỗi khát khao trở về với nàng với dòng kết: “Bar yêu dấu, em đã khiến đời anh tràn đầy những điều anh từng mơ ước - hạnh phúc trọn vẹn của anh là bảo chứng cho mối tình anh dành cho em”.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Barbara từng khẳng định, người chồng tuyệt vời chính là chìa khóa để có cuộc sống lâu dài, hạnh phúc. "George Bush đã trao cho tôi cả thế giới. Ông ấy là người tuyệt nhất, sâu sắc và đáng yêu nhất. Dù đã trải qua hơn 70 năm, tôi vẫn luôn yêu người đàn ông của cuộc đời mình", bà Barbara nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên