Hoang mang vì con trai thích làm đỏm, không chịu lấy vợ

VOV.VN -Bây giờ thì con trai tôi đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ, gần nửa đời người chứ còn ít ỏi gì đâu mà vẫn lẻ bóng một thân một mình.

Con trai tôi có một body đẹp chuẩn không cần chỉnh với cơ bắp nổi cuồn cuộn không thua kém gì mấy diễn viên chuyên đóng phim hành động Hollywood, với khuôn mặt đẹp trai không khác gì Lee Min Ho khiến không ít cô gái chân dài ngưỡng mộ.

Tất nhiên đi kèm là một chế độ ăn uống khoa học, uống nước hoa quả và tập thể thao đều đặn, hàng tuần đi đánh tennis, đi bơi, đi tập thể hình, bôi kem dưỡng da sau khi tắm, thoa kem chống nắng vào mùa hè, thoa kem dưỡng ẩm vào mùa đông... tránh xa bia, rượu, thuốc lá vì những thứ đó vừa hại sức khỏe, vừa hại nhan  sắc. Con trai luôn ý thức chăm sóc bản thân, khoác lên mình những bộ quần áo bó sát mang đậm phong cách Hàn Quốc với khăn quàng cổ tam giác hay áo choàng rộng kèm thắt lưng to bản.

Ảnh minh họa

Con gom hết tiền dành dụm, lương tháng, thậm chí còn bịa nhiều lý do để xin thêm tiền của tôi để tha về nhà đủ loại quần áo, phụ kiện thời trang, chai lọ mỹ phẩm từ sữa tắm, bọt cạo râu, keo xịt tóc, nước hoa, kem dưỡng da, kem chống nắng…  Mỗi lần con đi bơi, phải chuẩn bị cả tiếng đồng hồ với kem chống nắng, kem dưỡng da, kính râm, khăn choàng nhưng chỉ xuống biển buổi sáng sớm hoặc khi mặt trời sắp lặn để khỏi hư hại làn da mỏng manh không tì vết.

Trong phòng ngủ của con trai có một tủ quần áo khổng lồ xếp ngăn nắp. Ngăn treo áo sơ mi, ngăn quần dài, ngăn áo khoác, ngăn đồ nội y, ngăn đồ mặc ở nhà, ngăn treo ca vát, ngăn phụ kiện đi kèm...Chưa kể đến một cái bàn trang điểm với cơ man nào là mỹ phẩm, nước hoa... Khiến ai nhìn thấy đều  mê mẩn hoặc hét toáng lên. Đấy là chưa kể số lượng mỹ phẩm để trong WC như sữa tắm, sữa rửa mặt, bột cạo râu, kem dưỡng da...

Trước khi bước chân ra khỏi nhà, con trai chuẩn bị cả tiếng đồng hồ, còn hơn cả các cô nàng sành điệu. Tâm tư con trai vui buồn thất thường theo từng lời khen chê mỗi ngày. Con còn thường xuyên thay đổi cả kiểu tóc lẫn trang phục sao cho nhiều người trầm trồ càng tốt. Nhiều hôm nóng trong người, tôi tức khí, bực mình  vì những lời xì xào, những tiếng cười rúc rích bảo con trai tôi ưa láng bóng, ưa mặc đồ hiệu, ẻo lả không phân biệt giới tính. Mấy người đó ghen với con trai tôi thôi, sẽ mê mẩn ngay nếu được nhìn thấy cơ bắp nổi cuồn cuộn sau lớp trang phục đầy cá tính ấy …         

Con trai tôi chẳng ngại chi cho việc làm đẹp cả đống tiền từ hoa quả, thức ăn kiêng đến quần áo, mỹ phẩm, thuốc bổ vitamin tăng sức đề kháng, làm đẹp da. Chưa kể hàng tuần con còn rủ tôi đi làm đẹp như làm móng tay chân, đắp mặt nạ, kiểm tra cân nặng... Dịp công tác nào,  con cũng lùng sục mua cho được những loại mỹ phẩm ưa thích và những trang phục độc không đụng hàng,  vậy nhưng con luôn quên mua quà cho mẹ của mình, trong khi thường xuyên  nhớ trang phục của mình còn thiếu gam màu gì.      

Ngoài những chuyện điên rồ về làm đẹp quá cầu kỳ ra thì con là một chàng trai đẹp, vui tính. Nhiều hôm con làm tôi bất ngờ, đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác bằng những hành động quái lạ, thái quá, thậm chí kỳ quặc đến mức khó tưởng tượng được khi mang trên mình trang phục không giống ai, màu sắc quá sặc sỡ không khác gì cột đèn tín hiệu giao thông.

Tôi tôn trọng sở thích cá nhân của con nhưng con ơi, hãy là một người đàn ông bình thường, cho dù con rất đẹp trai với làn da láng mịn, nâu tự nhiên khá đẹp và vóc dáng chuẩn không cần chỉnh do chăm chỉ tập thể thao. Đặc biệt là các cô nàng chỉ muốn ngắm thôi chứ không hề muốn sở hữu con.

Đơn giản vì họ sợ phải đợi chờ con mỗi sáng, rồi còn sợ con sẽ chiếm mất luôn cái bàn trang điểm. Có bao giờ con nghĩ đến chuyện, khi một ngày đẹp trời nào đó có một sự kiện khác biệt lớn xảy ra, khi chính con là nhân vật chính bốc lửa nóng rực cả trang báo mạng hay chính con là người rất mong muốn điều ấy xảy ra nhỉ...

Có thể nói xung quanh con trai tôi đầy ắp các cô gái, đẹp có, dễ thương có, bình thường có, trình độ có, thành đạt càng có. Tuy vậy, thật ra con chỉ toàn nhận làm em gái mến yêu, bạn bè thân thương mà thôi, không một cô gái nào là chính thức cả.

Thế mà đâu ai có hiểu, khổ nỗi thiên hạ nhìn vào lại đánh giá rằng con trai tôi lăng nhăng, không đoan chính, là kén cá chọn canh, là chảnh chọe, là giới tính có vấn đề…Rồi đến bà con, hàng xóm cứ hễ gặp mặt  tôi là hỏi tới tấp khi nào mời họ uống rượu mừng. Vợ chồng tôi chỉ còn nước thở ngắn, thở dài, không dám than, lại càng không dám ca cẩm kẻo mọi người lại bảo “Chảnh như con cá cảnh”.

Bây giờ thì con trai tôi tuổi đã hơn 30 mà vẫn chưa chịu lấy vợ, gần nửa đời người chứ còn ít ỏi gì đâu mà vẫn lẻ bóng một thân một mình. Tôi nén tiếng thở dài, không dám hỏi thăm con trai chuyện vợ con. Tôi sợ hỏi thăm chỉ khiến lòng mình thêm buồn, thêm tủi còn con trai thì lại phát cáu.

Hai mẹ con lại cãi nhau và bao giờ con trai cũng hét lên: “Sao mẹ cứ lạc hậu thế, thời đại bây giờ không có vợ thì cũng có sao, con không muốn lấy vợ, con muốn sống cho đam mê của con, mà có vợ thì có gì vui ? Có vợ chỉ thêm stress cực độ mà thôi. Hay cả nhà mình ra nước ngoài sống nhỉ. Ba mẹ mà nói nữa là con dọn ra ngoài sống đấy.…” Như vậy đó. Cứ như thế, vợ chồng tôi cứ lo lắng không biết con trai có bệnh gì về giới tính không nữa.

Vợ chồng tôi chỉ có mỗi một đứa con trai. Nếu như có nhiều đứa thì một đứa không lấy vợ cũng chả sao. Đằng này tôi chỉ có một đứa con mà nó cũng không chịu lấy vợ thì tính làm sao đây…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẫu đàn ông có sức thu hút đặc biệt đối với phụ nữ
Mẫu đàn ông có sức thu hút đặc biệt đối với phụ nữ

VOV.VN -Đàn ông có ít nhất một nửa trong số những đặc điểm này có thể dễ dàng giành được trái tim của người phụ nữ.

Mẫu đàn ông có sức thu hút đặc biệt đối với phụ nữ

Mẫu đàn ông có sức thu hút đặc biệt đối với phụ nữ

VOV.VN -Đàn ông có ít nhất một nửa trong số những đặc điểm này có thể dễ dàng giành được trái tim của người phụ nữ.

Phụ nữ tránh nói những điều này trong lần đầu hẹn hò
Phụ nữ tránh nói những điều này trong lần đầu hẹn hò

VOV.VN - Mọi người có xu hướng "lấp lánh hóa" sự thật. Và phụ nữ thường tránh nói những điều này trong lần đầu hẹn hò.

Phụ nữ tránh nói những điều này trong lần đầu hẹn hò

Phụ nữ tránh nói những điều này trong lần đầu hẹn hò

VOV.VN - Mọi người có xu hướng "lấp lánh hóa" sự thật. Và phụ nữ thường tránh nói những điều này trong lần đầu hẹn hò.

Tình mẹ duyên con
Tình mẹ duyên con

VOV.VN - Chị thấy mình thật đáng trách khi yêu đương quá mù quáng mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. 

Tình mẹ duyên con

Tình mẹ duyên con

VOV.VN - Chị thấy mình thật đáng trách khi yêu đương quá mù quáng mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. 

Bộ "ảnh cưới" ngọt ngào của cô bé 5 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh
Bộ "ảnh cưới" ngọt ngào của cô bé 5 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh

VOV.VN - Cô bé 5 tuổi muốn cưới người bạn tốt nhất của mình trước cuộc phẫu thuật tim lần thứ tư. Vì vậy, gia đình đã tổ chức buổi chụp ảnh cưới cho cô bé.

Bộ "ảnh cưới" ngọt ngào của cô bé 5 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh

Bộ "ảnh cưới" ngọt ngào của cô bé 5 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh

VOV.VN - Cô bé 5 tuổi muốn cưới người bạn tốt nhất của mình trước cuộc phẫu thuật tim lần thứ tư. Vì vậy, gia đình đã tổ chức buổi chụp ảnh cưới cho cô bé.

5 lời nói dối 'kinh điển' của phụ nữ
5 lời nói dối 'kinh điển' của phụ nữ

VOV.VN - Dưới đây là một số lời nói dối phổ biến nhất mà phụ nữ thường nói. Vậy điều họ thực sự muốn nói đến là gì?

5 lời nói dối 'kinh điển' của phụ nữ

5 lời nói dối 'kinh điển' của phụ nữ

VOV.VN - Dưới đây là một số lời nói dối phổ biến nhất mà phụ nữ thường nói. Vậy điều họ thực sự muốn nói đến là gì?