Không thể dứt tình dù biết bạn gái chỉ “thả thính” cho vui

VOV.VN - Em và cô ấy vẫn thường xuyên nói chuyện, hẹn hò, nhưng đến khi em tỏ tình, cô ấy lại từ chối. Nhiều lần em đã cố quên, nhưng vẫn không thể buông bỏ. 

Em năm nay 25 tuổi, còn cô ấy 23 tuổi. Chúng em quen nhau trong một lần tham dự hội thảo về chiến lược phát triển kinh doanh cho start-up. Khi ấy em là người sáng lập của một công ty start-up nhỏ, cô ấy cũng đang tập tành khởi nghiệp.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã bị cô gái nhỏ nhắn ấy hút hồn. Trong buổi hội thảo, em đã tìm cách làm quen và lấy được số của nàng. Những ngày sau đó, em thường viện cớ muốn trao đổi, chia sẻ về công việc để mời cô ấy đi cafe. Khi được nàng gật đầu đồng ý gặp lần đầu tiên, em đã rất sung sướng. Tự tin vào khả năng của bản thân, song em vẫn lên hẳn một kế hoạch rõ ràng để chinh phục trái tim người đẹp.

Em "say nắng" cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên (Ảnh minh họa)

Nhưng khi đứng trước cô ấy, em dường như quên đi tất cả những gì đã vẽ ra trước đó. Em bị cô ấy cuốn hút hoàn toàn. Không có vẻ ngoài lung linh như các 'hot girl", nhưng gương mặt thanh tú, cùng cách nói chuyện rất thông minh, dí dỏm của cô ấy khiến em không thể rời mắt.

Sau đó, chúng em nhiều lần đi chơi, xem phim cùng nhau, cô ấy cũng chủ động nhắn tin cho em trước. Em nghĩ rằng cô ấy cũng thích mình, nhưng đến khi em lấy hết can đảm để tỏ tình, lại bị cô ấy lạnh lùng từ chối. Vài ngày sau, cô ấy lại chủ động nhắn tin cho em trước, em đã tỏ tình đến 4 lần, nhưng đều bị từ chối. Lần gần nhất, cô ấy im lặng, không nói có, cũng không nói không. Em thực sự không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

Mới đây, em phát hiện ra, cô ấy còn nhắn tin qua lại với người đàn ông khác nữa, họ thường xuyên hẹn hò với nhau, nhưng em không hề hay biết. Em đang nghĩ, liệu có phải bạn gái chỉ tán tỉnh với em cho vui, chứ không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm?

Đã nhiều lần em cố gắng quên đi cô ấy, nhưng càng cố, em lại càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm là vào facebook để theo dõi hoạt động của cô ấy, mỗi lúc vui hay buồn, em đều muốn chia sẻ với cô ấy, nhưng cuối cùng, câu trả lời mà em nhận lại vẫn chỉ là sự từ chối hoặc im lặng.

Liệu trong trường hợp này, em có còn cơ hội?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khó chịu vì người yêu hay “thả thính” trên Facebook
Khó chịu vì người yêu hay “thả thính” trên Facebook

VOV.VN - Tuy đã có người yêu nhưng cô ấy vẫn lên mạng à ơi và nói chuyện ngọt ngào với những người đàn ông khác khiến em rất khó chịu. 

Khó chịu vì người yêu hay “thả thính” trên Facebook

Khó chịu vì người yêu hay “thả thính” trên Facebook

VOV.VN - Tuy đã có người yêu nhưng cô ấy vẫn lên mạng à ơi và nói chuyện ngọt ngào với những người đàn ông khác khiến em rất khó chịu. 

Tuyệt chiêu giúp bạn gái “thả thính” thành công
Tuyệt chiêu giúp bạn gái “thả thính” thành công

VOV.VN - Thuộc lòng những "chiêu thức" này bạn sẽ khiến chàng không thể rời mắt khỏi bạn. 

Tuyệt chiêu giúp bạn gái “thả thính” thành công

Tuyệt chiêu giúp bạn gái “thả thính” thành công

VOV.VN - Thuộc lòng những "chiêu thức" này bạn sẽ khiến chàng không thể rời mắt khỏi bạn.