Nghẹn đắng ngày anh lấy vợ

Anh đã cưới người con gái xinh đẹp kia, để lại em - đứa con gái tật nguyền anh từng rất yêu.

"Tâm à! Hôm nay Chung cưới vợ đó", tin nhắn đến từ Quỳnh, người bạn thân nhất của anh cứ văng vẳng bên tai em. Trái đất như quay cuồng, thế giới sụp đổ. Ba năm qua mình đã bên nhau với bao thăng trầm của cuộc sống, buồn vui giận hờn, có những lúc tưởng chừng như mất nhau hoàn toàn nhưng rồi yêu thương lại tìm về. Tình cảm chân thành của anh em đã cảm nhận được mà sao giờ đây tim em đau quá, cô đơn vây kín cả tâm hồn.

Mấy hôm trước anh đã gọi điện và nói: "Anh yêu em. Anh có lỗi vì đã không làm được điều gì cho em. Mình có duyên nhưng không phận. Anh không thể cưới em nhưng không muốn mất em mãi mãi, xin em cho anh được làm anh trai nhé". Nước mắt em ướt nhòa, cổ họng nghẹn đắng, em nào có thể làm được gì khi tình yêu vẫn còn?

Ngày đó anh ngỏ lời yêu em, tình yêu như thiên hạ vẫn cho là ngớ ngẩn "tình yêu mạng". Em không tin và cho rằng anh đang cố đùa cợt với đứa con gái khuyết tật như em. Nhưng mỗi ngày qua đi anh lại gửi em bao tâm sự, anh muốn bước vào cuộc sống của em, muốn bù đắp những nỗi đau em phải gánh chịu suốt thời gian qua.

Lý trí không thắng nổi trái tim, em đã nhận lời yêu. Suốt 3 năm em luôn chờ đợi, mong ngóng ngày anh trở về. Càng trông càng mất, cho đến khi em không chờ được nữa đành theo gia đình về quê nội để được gặp anh. Ánh mắt trao nhau bối rối, cái nắm tay vội, bao lời chưa nói hết đã phải xa nhau. Em muốn níu anh lại nhưng không thể nào, trực giác mách bảo em có điều gì đó sắp xảy ra. Bao suy nghĩ cứ dày vò em đến tội.

Rồi điều mà em lo sợ cũng xảy ra, hôm nay anh cưới vợ, em không ngờ nó nhanh đến vậy, một mớ cảm xúc hỗn độn, tim em như tan ra thành từng mảnh vụn vỡ. Anh đã cưới người con gái xinh đẹp kia, để lại em - đứa con gái tật nguyền anh từng rất yêu. Giờ đây em biết phải làm sao để tiếp tục cuộc sống này khi không có anh bên cạnh? Đành buông tay anh và học cách đi một mình.

Chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã cho em dựa vào mỗi lúc em mệt mỏi. Tạm biệt anh, tình yêu của em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình anh em rạn nứt từ những mâu thuẫn nhỏ
Tình anh em rạn nứt từ những mâu thuẫn nhỏ

VOV.VN - Tôi rất tiếc vì cái tôi của mình quá lớn, mà cô chú ấy đã bỏ lỡ dịp để anh em, chị em cùng ngồi lại hàn gắn tình cảm.

Tình anh em rạn nứt từ những mâu thuẫn nhỏ

Tình anh em rạn nứt từ những mâu thuẫn nhỏ

VOV.VN - Tôi rất tiếc vì cái tôi của mình quá lớn, mà cô chú ấy đã bỏ lỡ dịp để anh em, chị em cùng ngồi lại hàn gắn tình cảm.

Đừng tin đàn ông lừa dối vợ
Đừng tin đàn ông lừa dối vợ

Một nguyên tắc quan trọng phụ nữ nên nhớ là: Chớ bao giờ tin vào những tay đàn ông có vợ mà còn đi ngoại tình.

Đừng tin đàn ông lừa dối vợ

Đừng tin đàn ông lừa dối vợ

Một nguyên tắc quan trọng phụ nữ nên nhớ là: Chớ bao giờ tin vào những tay đàn ông có vợ mà còn đi ngoại tình.

Bị ngăn cản lấy nhau vì là họ hàng xa
Bị ngăn cản lấy nhau vì là họ hàng xa

VOV.VN - Cả nhà em rất ủng hộ cho mối quan hệ của hai đứa, nhưng gia đình H thì phản đối kịch liệt.

Bị ngăn cản lấy nhau vì là họ hàng xa

Bị ngăn cản lấy nhau vì là họ hàng xa

VOV.VN - Cả nhà em rất ủng hộ cho mối quan hệ của hai đứa, nhưng gia đình H thì phản đối kịch liệt.

Ngoại tình tư tưởng với đồng nghiệp
Ngoại tình tư tưởng với đồng nghiệp

Qua một vài việc xảy ra với chồng và gia đình, đến giờ tôi dần nhận ra tình cảm dành cho đồng nghiệp nam kia có lẽ là tình yêu.

Ngoại tình tư tưởng với đồng nghiệp

Ngoại tình tư tưởng với đồng nghiệp

Qua một vài việc xảy ra với chồng và gia đình, đến giờ tôi dần nhận ra tình cảm dành cho đồng nghiệp nam kia có lẽ là tình yêu.

Tâm sự của mẹ gửi con gái đi học xa nhà
Tâm sự của mẹ gửi con gái đi học xa nhà

Từ đó đến nay mẹ không có nhiều điều để phải ân hận, chỉ tiếc nuối cho một thời tuổi trẻ đã qua, mà chưa làm được nhiều thứ có ý nghĩa.

Tâm sự của mẹ gửi con gái đi học xa nhà

Tâm sự của mẹ gửi con gái đi học xa nhà

Từ đó đến nay mẹ không có nhiều điều để phải ân hận, chỉ tiếc nuối cho một thời tuổi trẻ đã qua, mà chưa làm được nhiều thứ có ý nghĩa.

Chia tay 15 năm vẫn nhớ thương tình cũ
Chia tay 15 năm vẫn nhớ thương tình cũ

VOV.VN - Em nói em sẽ chờ, chờ bằng được anh, cho dù 10 năm, 20 năm, hay 30 năm… chờ đến khi nào anh về với em thì thôi.

Chia tay 15 năm vẫn nhớ thương tình cũ

Chia tay 15 năm vẫn nhớ thương tình cũ

VOV.VN - Em nói em sẽ chờ, chờ bằng được anh, cho dù 10 năm, 20 năm, hay 30 năm… chờ đến khi nào anh về với em thì thôi.

Không được cưới chồng vì… mệnh “sát phu”
Không được cưới chồng vì… mệnh “sát phu”

VOV.VN - Em không nghĩ tình yêu được xây dựng suốt năm năm qua và đến ngày kết trái thì lại bị đánh đổi bằng lời thầy bói.

Không được cưới chồng vì… mệnh “sát phu”

Không được cưới chồng vì… mệnh “sát phu”

VOV.VN - Em không nghĩ tình yêu được xây dựng suốt năm năm qua và đến ngày kết trái thì lại bị đánh đổi bằng lời thầy bói.

Buồn khổ vì đánh mất tình yêu
Buồn khổ vì đánh mất tình yêu

VOV.VN - Em hoàn toàn có thể tìm được những chàng trai có học thức, có công việc ổn định, nhưng tình yêu thực sự là điều khó gặp trong đời.

Buồn khổ vì đánh mất tình yêu

Buồn khổ vì đánh mất tình yêu

VOV.VN - Em hoàn toàn có thể tìm được những chàng trai có học thức, có công việc ổn định, nhưng tình yêu thực sự là điều khó gặp trong đời.

Mẹ chồng - nàng dâu, sao cứ phải bất hòa?
Mẹ chồng - nàng dâu, sao cứ phải bất hòa?

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu là bình thường như cơm bữa nhưng đừng vì thế mà xa cách mẹ chồng.

Mẹ chồng - nàng dâu, sao cứ phải bất hòa?

Mẹ chồng - nàng dâu, sao cứ phải bất hòa?

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu là bình thường như cơm bữa nhưng đừng vì thế mà xa cách mẹ chồng.