Những bức ảnh ấm áp về lòng nhân hậu của con người

VOV.VN -Những bức ảnh này sẽ cho bạn thấy điều quan trọng giữa con người với nhau không phải những rào cản hay sự khác biệt mà là tình yêu thương.

Một người đàn ông tốt bụng sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người khác bằng mọi thứ mà ông có.
Một người đàn ông Afghanistan đưa trà cho những người lính Mỹ đang khát. Hành động thân thiện này có thể phá vỡ những rào cản vốn phân chia giữa kẻ thù và bạn bè. Điều quan trọng còn lại chính là lòng tốt mà con người dành cho nhau.
Sự đồng cảm và yêu thương không có nghĩa là chúng ta chỉ dành nó cho con người mà là cho vạn vật trên Trái Đất này.
Những cuộc thi dù cạnh tranh khốc liệt đến đâu thì cũng không nên là lý do để ngăn cản chúng ta dừng lại dang tay giúp đỡ một ai đó khi họ đang cần.
Một người cảnh sát mang tới một đôi giày cho người đàn ông vô gia cư vào một đêm đông giá lạnh. Với trái tim nhân hậu và giàu yêu thương, chúng ta có thể làm nhiều hơn những gì mà bổn phận hay trách nhiệm yêu cầu.
Điều quan trọng không phải bạn đóng góp bao nhiêu mà là tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Chúng ta không nên đánh mất một trái tim đồng cảm với những cảm xúc của người khác dù những khác biệt và rào cản đôi lúc là không thể tránh khỏi. Bức hình trên là trong một vụ biểu tình chống đối ở Brazil, một vị đại tướng đã nói: “Đừng đánh nhau nữa, làm ơn, hôm nay là sinh nhật của tôi.”
Và sau đó, một nhóm những người chống đối đã khiến ông ngạc nhiên và xúc động với chiếc bánh sinh nhật trên tay…
Một gia đình cho phép hàng xóm của họ thoải mái sử dụng điện của nhà mình sau khi những người hàng xóm phải chịu những thiệt hại do siêu bão Sandy gây ra. Bạn sẽ không bao giờ thiếu cơ hội để thể hiện sự hào phóng nếu bạn thực sự muốn.
Tiền bạc đôi khi không phải là tất cả vấn đề bởi có điều còn quan trọng hơn. Đó chính là lòng tốt. Trong hình là một cửa hàng sách sẵn sàng cho mọi người đọc và mượn sách nếu họ không có tiền mua.
Giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ của mình cũng là một điều thú vị khiến thế giới này trở nên tươi đẹp hơn. Người bảo vệ già đã xin chữ ký của những cô bé và gọi các em là công chúa. Những cô bé đều cảm thấy tuyệt vời khi có ai đó thực sự nghĩ các em là những nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do tại sao bạn không nên tranh luận khi đang tức giận
Lý do tại sao bạn không nên tranh luận khi đang tức giận

VOV.VN -Chúng ta không nên bắt đầu một cuộc tranh luận khi đang tức giận vì 3 lý do sau.

Lý do tại sao bạn không nên tranh luận khi đang tức giận

Lý do tại sao bạn không nên tranh luận khi đang tức giận

VOV.VN -Chúng ta không nên bắt đầu một cuộc tranh luận khi đang tức giận vì 3 lý do sau.

Câu chuyện cảm động về người đàn ông dành 56 năm chăm sóc vợ bị liệt
Câu chuyện cảm động về người đàn ông dành 56 năm chăm sóc vợ bị liệt

VOV.VN -Một nông dân Trung Quốc đã chứng minh rằng tình yêu vĩnh cửu thực sự tồn tại, khi ông dành 56 năm chăm sóc người vợ bị liệt của mình.

Câu chuyện cảm động về người đàn ông dành 56 năm chăm sóc vợ bị liệt

Câu chuyện cảm động về người đàn ông dành 56 năm chăm sóc vợ bị liệt

VOV.VN -Một nông dân Trung Quốc đã chứng minh rằng tình yêu vĩnh cửu thực sự tồn tại, khi ông dành 56 năm chăm sóc người vợ bị liệt của mình.