Tình yêu mù quáng

VOV.VN -Em đã thử nhiều cách, nào là làm cho mình bận rộn hơn nhưng cứ đêm xuống, khi chỉ còn 1 mình, em lại thấy nhớ anh.

Em năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học với tâm bằng loại giỏi, vì vậy vấn đề xin việc của em khá dễ dàng. Hiện tại em đang làm việc cho 1 công ty nước ngoài ở gần nhà. Thế nhưng cuộc sống của em giờ đây lại vô cùng mệt mỏi và buồn chán vì chuyện tình cảm gặp khá nhiều trắc trở.

Từ khi còn học Đại học em chỉ chú tâm vào học hành và không yêu một ai. Thế rồi qua đồng nghiệp trong công ty giới thiệu, em quen anh. Anh quê ở miền Nam, làm kỹ sư xây dựng gần nhà em. Qua tiếp xúc, em thấy anh là người rất hiền lành. Rồi em yêu anh từ lúc nào không biết.

Ảnh minh họa.

Anh cũng thế, anh bảo với em là đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh có kể với em rằng anh cũng từng yêu nhưng đã chia tay vì anh ra Bắc làm còn chị kia vẫn làm trong miền Nam. Anh nói rằng anh yêu lần thứ hai mà như yêu lần đầu tiên. Em rất tin và yêu anh trong sáng.

Thế nhưng qua Facebook của anh, em thấy người yêu cũ của anh viết rằng: “Ta yêu người như biển cả, xin người hiểu dùm ta” thì em biết chị ấy còn rất nhiều tình cảm với anh.

Chúng em bắt đầu có mâu thuẫn. Anh giải thích rằng anh đã chia tay và giờ chỉ yêu mình em thôi. Em thì cứ ghen tuông và không thể không nghi ngờ tình cảm của anh. Và cuối cùng anh ấy cũng nói thật rằng anh không thể chia tay được chị ấy.

Chị ấy nói nếu anh từ bỏ thì sẽ chết nên anh sợ chị ấy làm điều dại dột, anh sẽ ân hận cả đời. Và anh yêu cả hai người. Giờ anh không biết phải làm sao. Nghe những lời nói đó của anh mà lòng em đau nhói. Rồi em quyết tâm chia tay.

Thế nhưng 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua, em không thể quên được anh và đã chủ động nhắn tin cho anh, ban đầu chỉ là hỏi thăm xem anh dạo này thế nào. Nhưng cảm xúc không kìm được, khi anh nói rằng anh vẫn rất yêu em, em đã mềm lòng và quay lại với anh.

Nhưng chỉ vài ngày sau đó - trong khi nhắn tin với em, anh cũng nhắn tin với người yêu cũ và gửi tin nhầm cho em với nội dung là: “Bà xã làm như con trâu ấy mà lương thì không ra gì. Bà xã thử về lại chỗ chị hôm bữa làm đi”. Em đau vô cùng và nhắn tin hỏi anh tại sao đang nhắn với em mà anh lại nhắn với chị ấy? Anh chối ngay.

Nhưng khi em nhắn nội dung anh gửi nhầm ra, anh mới nhận và giải thích là chị ấy làm việc vất vả nên anh hỏi thăm động viên bình thường thôi. Em không chấp nhận và lại 1 lần nữa quyết định chia tay anh.

Một tuần sau đó em thấy trên facebook của anh xuất hiện một cô bé lạ viết rằng: “Cảm thấy tình yêu nhỏ nhưng hạnh phúc lớn” với anh ấy. Thế rồi cuộc chiến trên facebook giữa người yêu cũ của anh và cô bé này diễn ra.

Cả hai người không ngừng đăng những lời lẽ yêu thương với anh. Và cuối cùng, với tình cảm sâu nặng sau 7 năm yêu nhau của chị ấy thì cô bé kia đã bỏ cuộc. Suốt thời gian đó em cũng chỉ đứng sau để nhìn vào cuộc chiến của họ, chưa một lần chị người yêu cũ của anh biết em là ai.

Một thời gian ngắn sau đó chúng em lại liên lạc với nhau, và anh vẫn nói anh chưa bao giờ quên em cả, anh vẫn yêu em. Thế rồi thêm 1 lần nữa em mủi lòng và quay lại với anh. Chúng em gần nhau và anh luôn đòi hỏi chuyện ấy nhưng em cương quyết từ chối.

Đến ngày Noel em chủ động mua quà là một cái khăn và đôi găng tay để tặng anh, mong anh hiểu là em yêu anh ấy nhiều lắm. Kể từ khi yêu nhau, chưa một lần anh tặng em bất cứ thứ gì. Anh nói anh không lãng mạn, anh có thể cho em cả cuộc sống chứ không đơn giản là những món quà.

Thế nhưng trên facebook, em thấy anh đã từng rất lãng mạn, ngày sinh nhật của người yêu cũ, anh làm một cái bánh sinh nhật rất đẹp và ghi rằng: “Chúc mừng sinh nhật bà xã yêu”. Thế nhưng với em thì không có một điều gì cả.

Không phải em đòi hỏi những món quà từ anh, nhưng nó làm em tủi thân vô cùng. Ngay những ngày sinh nhật, valentine, hay 8/3, 20/10… anh cũng chưa từng tặng hay chúc em gì cả.

Một thời gian sau, em thấy thái độ của anh lạnh nhạt dần. Khi em nhắn tin, anh không trả lời hay có trả lời thì cũng qua loa rồi thôi. Em đã khóc và suy sụp rất nhiều vì thái độ đó của anh.

Khi giận quá, em nói chia tay, anh cũng đồng ý. Nhưng rồi em cứ yếu đuối, không thể chia tay được. Chúng em cứ dùng dằng như thế khiến em rất mệt mỏi. Đến gần Tết anh về miền Nam ăn tết.

Trước ngày đi, anh không một lời từ biệt em. Tối đó em đi ăn liên hoan ở công ty và lần đầu tiên em say, em khóc như một đứa trẻ. Sáng hôm sau, khi bình tâm lại, em đã nhắn tin chúc anh lên đường mạnh khỏe.

Sau khi đọc tin nhắn trả lời của anh, em đã không kìm được lòng mình nên nói anh là kẻ bắt cá hai tay, và nói em may mắn vì không lấy người như anh làm chồng, nếu lấy thì em khổ cả đời... Anh ấy cũng chỉ im lặng.

Tối hôm đó, trên facebook của anh, em đọc được tâm trạng hồi hộp và ngóng trông của chị ấy ở sân bay khi chờ đón anh. Không kìm được lòng, em nhắn tin nói rằng: “Ngày anh đi thì anh hạnh phúc, còn tôi thì đau khổ thể này…” Anh chỉ nhắn tin lại: “Xin em đừng nói gì nữa”.

Kể từ sau tin nhắn đó em đau, đau lắm. Em đã khóc rất nhiều và cố gắng hứa với bản thân là sẽ phải quên anh đi. Nhưng điều đó thật là khó. Rồi qua Tết em thấy em gái của anh đăng ảnh của anh và chị kia đang đi chúc rượu mọi người trong ngày Tết, trông rất tình cảm.

Đọc những dòng bình luận của bạn bè và em gái anh, em thấy cô ấy nói 2 người sắp kết hôn, chỉ còn chờ chị ấy học giáo lý xong vì cả chị ấy và anh cùng đi đạo. Em vô cùng đau đớn và muốn quên anh thật nhanh.

Sau mấy tháng không liên lạc gì, em tưởng mình có thể quên được nhưng sao khó quá. Em không làm được. Ngày nào em cũng vào facebook của anh, để xem anh có gì thay đổi không?

Nhưng những điều em đọc được là những dòng chữ hạnh phúc, chan chứa tình cảm của anh và chị ấy giành cho nhau. Và điều đó càng khiến em đau khổ. Em không làm phiền gì anh, không viết gì trong FB của anh mà chỉ lẳng lặng theo dõi bước chân của anh.

Nhưng gần đây, hình như anh đã chặn facebook của em và em không thể vào trang của anh nữa. Tối nào em cũng khóc, khóc rất nhiều. Em không hiểu em đã làm gì sai mà bị anh đối xử nhẫn tâm như thế?

Anh có người yêu ở quê, anh vẫn còn yêu chị ấy thì tại sao anh lại lừa gạt tình cảm của một đứa con gái yếu đuối như em? Em rất bế tắc, không tối nào em ngủ ngon và có thể thôi khóc để quên được anh.

Em đã thử nhiều cách, nào là làm cho mình bận rộn hơn, đi chơi với bạn bè nhiều hơn, rồi đọc sách, xem phim, đi thăm người thân… Nhưng cứ đêm xuống, khi chỉ còn 1 mình, em lại thấy nhớ anh, thấy đau vô cùng, và chẳng biết phải làm sao đây?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu ly hôn, quý bà chỉ mê “phi công trẻ“
Hậu ly hôn, quý bà chỉ mê “phi công trẻ“

Trải qua một cuộc hôn nhân như “địa ngục”, tôi mất hết niềm tin vào đàn ông. Những cuộc tình sau này với tôi chỉ là một cuộc chơi...

Hậu ly hôn, quý bà chỉ mê “phi công trẻ“

Hậu ly hôn, quý bà chỉ mê “phi công trẻ“

Trải qua một cuộc hôn nhân như “địa ngục”, tôi mất hết niềm tin vào đàn ông. Những cuộc tình sau này với tôi chỉ là một cuộc chơi...

Vì sao đàn ông ngoại tình?
Vì sao đàn ông ngoại tình?

Vì “mỡ đến miệng mèo”, vì lòng kiêu hãnh, vì ham vui... Đó chỉ là vài lí do tiêu biểu trong vô vàn điều khiến đàn ông phụ rẫy vợ con.

Vì sao đàn ông ngoại tình?

Vì sao đàn ông ngoại tình?

Vì “mỡ đến miệng mèo”, vì lòng kiêu hãnh, vì ham vui... Đó chỉ là vài lí do tiêu biểu trong vô vàn điều khiến đàn ông phụ rẫy vợ con.

Sao anh không về sớm hơn
Sao anh không về sớm hơn

Em không buồn nhớ ngày đầu tiên anh phải bắt đầu dự án là hôm nào, song với em thời gian đã trôi qua dài như hàng thế kỷ.

Sao anh không về sớm hơn

Sao anh không về sớm hơn

Em không buồn nhớ ngày đầu tiên anh phải bắt đầu dự án là hôm nào, song với em thời gian đã trôi qua dài như hàng thế kỷ.

Dằn vặt bản thân cũng không giúp em quên anh!
Dằn vặt bản thân cũng không giúp em quên anh!

VOV.VN - Dù em có khóc hàng đêm, có tự khiến mình bận rộn cũng không thể nào giúp em quên anh – người đàn ông tồi tệ đã lừa dối em.

Dằn vặt bản thân cũng không giúp em quên anh!

Dằn vặt bản thân cũng không giúp em quên anh!

VOV.VN - Dù em có khóc hàng đêm, có tự khiến mình bận rộn cũng không thể nào giúp em quên anh – người đàn ông tồi tệ đã lừa dối em.

“Cặp bồ” ban trưa
“Cặp bồ” ban trưa

Chín giờ sáng, điện thoại của nàng báo có tin nhắn, nàng thờ ơ mở máy và bỗng liếc ngang liếc dọc xem có ai đang nhìn mình không, rồi mới tủm tỉm đọc tiếp.

“Cặp bồ” ban trưa

“Cặp bồ” ban trưa

Chín giờ sáng, điện thoại của nàng báo có tin nhắn, nàng thờ ơ mở máy và bỗng liếc ngang liếc dọc xem có ai đang nhìn mình không, rồi mới tủm tỉm đọc tiếp.

Chấp nhận “yêu xa” để rồi mất em
Chấp nhận “yêu xa” để rồi mất em

VOV.VN - Trong khi tôi ở nhà chờ đợi và mong ngóng từng tin nhắn, từng cuộc nói chuyện với cô ấy thì cô ấy lại dành nhiều thời gian cho người con trai kia hơn.

Chấp nhận “yêu xa” để rồi mất em

Chấp nhận “yêu xa” để rồi mất em

VOV.VN - Trong khi tôi ở nhà chờ đợi và mong ngóng từng tin nhắn, từng cuộc nói chuyện với cô ấy thì cô ấy lại dành nhiều thời gian cho người con trai kia hơn.