Uống say, tôi lỡ gọi điện cho bố người yêu rồi chửi bới ghen tuông

VOV.VN -Trong cơn say, tôi bấm máy gọi cho người yêu, nhưng chả hiểu sao bố em lại nghe máy. Thấy giọng đàn ông, tôi lên cơn ghen rồi xả cho người kia một trận.

Tôi và cô ấy yêu nhau được hơn 6 tháng. Cô ấy ít hơn tôi 4 tuổi, là bác sĩ trong một bệnh viện lớn, còn tôi hiện đang là phó phòng kinh doanh của một công ty cung ứng thiết bị y tế.

Chúng tôi quen nhau trong một lần ký kết hợp tác và cũng vì công việc mà ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm quen và rồi yêu nhau.

Ảnh minh họa: KT

Tôi và cô ấy có khá nhiều điểm tương đồng cả về tính cách, sở thích đến công việc. Từ khi quen em, tôi đã nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc, tìm hiểu để đi đến hôn nhân chứ không chỉ là yêu đương chơi bời.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như hôm ấy tôi không đi nhậu cùng bạn. Chẳng là vào ngày nóng bức cực độ, lại đang căng thẳng chuyện ở công ty, sau giờ làm, nhận được kèo rủ đi nhậu của đám bạn thân, tôi không suy nghĩ, phóng xe đi luôn.

Đúng hôm ấy, một cậu bạn tôi lại đang thất tình, để an ủi cậu ấy, chúng tôi đã uống hơi quá chén, thế rồi cả đám đều ngà ngà say.

Trong cơn men, tôi bấm máy gọi cho người yêu. Mọi việc sẽ không quá rắc rối nếu người yêu tôi nghe máy. Cùng lắm chỉ bị hỏi han, mắng hay bị bắt về nhà, không rượu bia gì hết là cùng.

Thế nhưng, vừa nghe thấy tiếng người đàn ông ở đầu máy bên kia: "Ai đấy", thì cơn ghen của tôi bắt đầu bùng cháy. Tôi nghĩ rằng mình bị cắm sừng và thế là chẳng cần biết ai đang nghe máy ở đầu dây bên kia, tôi thao thao bất tuyệt mắng bỏ, chửi bới một tràng dài. Thậm chí còn văng những lời tục tĩu.

Sau màn chửi ghen của tôi, ở đầu dây bên kia vẫn im lặng rồi chỉ nói ngắn gọn 1 câu: "Tôi là bố Linh" sau đó tắt máy.

Ảnh minh họa: KT 

Lúc ấy, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi, cậu bạn ngồi bên cạnh nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại vội chữa cháy bảo: "Xin lỗi, gọi nhầm máy" nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tại tiếng tút tút...

Tôi về nhà ngủ, sáng sớm khi tỉnh dậy mở điện thoại thì tá hỏa nhận được 10 cuộc gọi nhỡ từ người yêu và kèm theo tin nhắn chia tay.

Cô ấy nói rất ghét những người đàn ông ghen tuông mù quáng, chửi bới bậy bạ, cục tính.

Từ hôm ấy đến nay đã hơn 2 tuần, dù tôi đã xin lỗi, nhận sai đủ kiểu, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng giữ quyết định chia tay. Tôi thì thẫn thờ chưa biết phải làm gì để gỡ rối đây?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau chia tay người yêu, tuyệt đối không nên làm những điều này
Sau chia tay người yêu, tuyệt đối không nên làm những điều này

VOV.VN - Khi bạn chia tay, mọi chuyện dù vui hay buồn cũng đã trôi qua nên đừng để điều ấy ngăn cản bạn sống hạnh phúc.

Sau chia tay người yêu, tuyệt đối không nên làm những điều này

Sau chia tay người yêu, tuyệt đối không nên làm những điều này

VOV.VN - Khi bạn chia tay, mọi chuyện dù vui hay buồn cũng đã trôi qua nên đừng để điều ấy ngăn cản bạn sống hạnh phúc.

Khó chịu khi chồng suốt ngày tơ tưởng người yêu cũ
Khó chịu khi chồng suốt ngày tơ tưởng người yêu cũ

VOV.VN -Nguyện vọng cuối cùng, lớn nhất của đời chồng là làm sao gặp được người xưa một lần cuối nếu có nhắm mắt đột ngột cũng không hối tiếc.

Khó chịu khi chồng suốt ngày tơ tưởng người yêu cũ

Khó chịu khi chồng suốt ngày tơ tưởng người yêu cũ

VOV.VN -Nguyện vọng cuối cùng, lớn nhất của đời chồng là làm sao gặp được người xưa một lần cuối nếu có nhắm mắt đột ngột cũng không hối tiếc.

Phát hiện bí mật của người yêu, tôi quyết định lấy người vừa quen
Phát hiện bí mật của người yêu, tôi quyết định lấy người vừa quen

VOV.VN -Nhìn những dòng tin nhắn giữa anh và cậu bạn thân, tôi khóc nghẹn biết mình chỉ là món đồ chơi trong tay anh không hơn không kém.

Phát hiện bí mật của người yêu, tôi quyết định lấy người vừa quen

Phát hiện bí mật của người yêu, tôi quyết định lấy người vừa quen

VOV.VN -Nhìn những dòng tin nhắn giữa anh và cậu bạn thân, tôi khóc nghẹn biết mình chỉ là món đồ chơi trong tay anh không hơn không kém.

Sau cơn say, tôi tá hỏa phát hiện người nằm cạnh không phải người yêu
Sau cơn say, tôi tá hỏa phát hiện người nằm cạnh không phải người yêu

VOV.VN -Vừa uống hết ly thứ nhất, tôi đã choáng váng đầu óc, sau đó không còn nhớ gì nữa.Tỉnh dậy, tôi hoảng hốt khi phát hiện em gái người yêu nằm cạnh.

Sau cơn say, tôi tá hỏa phát hiện người nằm cạnh không phải người yêu

Sau cơn say, tôi tá hỏa phát hiện người nằm cạnh không phải người yêu

VOV.VN -Vừa uống hết ly thứ nhất, tôi đã choáng váng đầu óc, sau đó không còn nhớ gì nữa.Tỉnh dậy, tôi hoảng hốt khi phát hiện em gái người yêu nằm cạnh.