Vội lấy chồng vì lo ế, tôi đau đớn khi biết mình chỉ là máy đẻ thuê

VOV.VN - 32 tuổi, chưa lấy chồng, tôi bị bố mẹ coi như quả bom nổ chậm trong nhà, nên khi vừa có người hỏi, tôi đã nhắm mắt đồng ý, để rồi giờ hối không kịp. 

Hiện tôi rất hối hận vì không yêu nhưng lại vội vã kết hôn. Tôi năm nay 32 tuổi, là công nhân tại khu công nghiệp Bắc Ninh. Trong khi bạn bè đã 1 nách 2 con thì tôi vẫn lẻ bóng một mình. Bố mẹ tôi lúc nào cũng thúc giục tôi lấy chồng, tôi bị coi như quả bom nổ chậm trong nhà.

Số tôi lại hẩm hiu, 3 lần yêu, kể từ sau khi đi làm, tôi đều vấp phải mấy gã đàn ông đã có vợ, nhưng tính thích "cơi nới", làm quen, tán tỉnh tôi như người độc thân.

Đến lúc yêu nhau rồi, tôi mới phát hiện ra mấy gã đó đã có vợ. Không phải 1 lần, mà đến tận 3 lần, nên tôi chẳng còn thiết tha gì với chuyện yêu đương nữa.

Sau những lần vấp ngã, tôi đã chẳng còn cảm hứng yêu đương. (Ảnh minh họa).

Nhưng ở tuổi này, bị gia đình, bạn bè thúc giục, nên tôi nghĩ rằng sẽ nhắm mắt cưới nếu gặp đối tượng, chỉ cần là đàn ông và người chưa có vợ là được...

Thế rồi, cách đây gần 2 tháng, tôi được người quen làm mối cho một anh kỹ sư hơn tôi 3 tuổi, làm cùng khu công nghiệp với tôi. Lúc ấy, bố mẹ tôi sung sướng như vớ được vàng, vội vã bắt tôi cưới. Anh bảo, cả 2 đã đều không còn trẻ, nếu hợp thì nên cưới luôn, tình cảm có thể dần dần vun đắp. Thấy anh có vẻ hiền lành, lại cùng làm một khu công nghiệp, nên tôi đồng ý làm đám cưới chỉ sau 2 tuần gặp mặt, vài lần đi uống nước để đủ biết những thông tin cơ bản về nhau.

Nhưng ngay đêm tân hôn, anh ta đã bỏ tôi một mình ở nhà, ra ngoài nhậu nhẹt. Tôi chẳng hiểu sao, vợ chồng son nhưng cuộc sống lại rất nhạt nhẽo. Tôi đã từng nghĩ rằng, có lẽ cả 2 đều đã không còn ở tuổi trẻ trung gì, nên không có những chuyện lãng mạn như tôi hằng tưởng. Mỗi tối sau khi đi làm về, chồng tôi tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài đến đêm mới về. Chuyện thật như đùa, chúng tôi cưới nhau hơn 1 tháng, nhưng vợ chồng tôi mới chỉ sinh hoạt đúng một lần. 

Tôi luôn có linh cảm chẳng lành, nên đã quyết định đi theo chồng. Tôi chết đứng khi phát hiện ra anh ra vào nhà nghỉ với một người phụ nữ khác.

Tôi phát điên lên, quyết định hỏi anh ta rõ ràng, thì nhận phát hiện sự thật trớ trêu, anh ta và người phụ nữ kia yêu nhau, nhưng vì cô ta bị vô sinh, nên gia đình phải đối không cho cưới. Thì ra anh ta cưới tôi về chỉ để đẻ và nuôi con cho anh ta.

Tôi từng nghĩ rằng sẽ cố gắng yêu và sống hạnh phúc với người đàn ông này, nhưng thật không ngờ, tôi lại tự biến mình thành chiếc máy đẻ không hơn không kém. Số phận tôi sao quá hẩm hiu. Liệu tôi có nên lợi dụng lại anh ta để có một đứa con rồi cao chạy xa bay nuôi con một mình?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm sao để “cưa đổ” cô gái không yêu mình
Làm sao để “cưa đổ” cô gái không yêu mình

VOV.VN - Dù đã theo đuổi gần nửa năm, nhưng khi tỏ tình, em vẫn chỉ nhận được câu trả lời: "Chúng mình làm bạn anh nhé".

Làm sao để “cưa đổ” cô gái không yêu mình

Làm sao để “cưa đổ” cô gái không yêu mình

VOV.VN - Dù đã theo đuổi gần nửa năm, nhưng khi tỏ tình, em vẫn chỉ nhận được câu trả lời: "Chúng mình làm bạn anh nhé".

Tôi có nên chấp nhận cô cháu dâu là người đồng tính?
Tôi có nên chấp nhận cô cháu dâu là người đồng tính?

VOV.VN - Tôi cũng không muốn đánh mất hạnh phúc của các cháu, nhưng nếu nói ra sự thật, chúng tôi sẽ ứng xử với nhau như thế nào trong mối quan hệ tế nhị này.

Tôi có nên chấp nhận cô cháu dâu là người đồng tính?

Tôi có nên chấp nhận cô cháu dâu là người đồng tính?

VOV.VN - Tôi cũng không muốn đánh mất hạnh phúc của các cháu, nhưng nếu nói ra sự thật, chúng tôi sẽ ứng xử với nhau như thế nào trong mối quan hệ tế nhị này.

Sợ chồng chê béo, vợ tôi chỉ muốn “đập đi xây lại“
Sợ chồng chê béo, vợ tôi chỉ muốn “đập đi xây lại“

VOV.VN - Sau khi sinh con, thân hình vợ tôi có phần kém thon gọn. Dù vậy, tôi vẫn yêu vợ như ngày nào, nhưng vợ tôi lại chỉ thích bơm, vá, sửa sang...

Sợ chồng chê béo, vợ tôi chỉ muốn “đập đi xây lại“

Sợ chồng chê béo, vợ tôi chỉ muốn “đập đi xây lại“

VOV.VN - Sau khi sinh con, thân hình vợ tôi có phần kém thon gọn. Dù vậy, tôi vẫn yêu vợ như ngày nào, nhưng vợ tôi lại chỉ thích bơm, vá, sửa sang...