Xúc động ảnh bé gái nằm trọn trong vòng tay đồng đội của cha đã mất

VOV.VN - Bé gái Christian không có cơ hội gặp cha nhưng được những người đồng đội của cha bế bồng, yêu quý.

 Christopher M. Harris qua đời vào tháng 8/2017, chỉ một tuần sau khi vợ anh, Britt Harris, nói với anh rằng cô đã mang thai. Theo lời kể của Britt Harris, khi nghe được tin này "Anh ấy đã rơi nước mắt và ngay lập tức báo với tất cả bạn bè của mình".

Trong quãng thời gian Britt Harris mang thai, cô và đứa trẻ trong bụng nhận được sự giúp đỡ từ những người đồng đội của chồng tại Sư đoàn Lính dù 82, Lục quân Mỹ. Đến ngày 17/3/2018, bé gái chào đời, cô nghĩ rằng mình phải làm gì đó đặc biệt. "Tôi mời mọi người cùng gặp Christian", Britt Harris nói.
Ngày 25/9, các quân nhân trở về từ Afghanistan, Britt Harris đã đề nghị họ chụp hình với con gái 2 tháng tuổi của mình.
Bức hình chụp cô con gái Christian nằm trong vòng tay các quân nhân, đeo thẻ bài của cha ở cổ, mặc chiếc áo có dòng chữ "My daddy, My hero" (cha của tôi là anh hùng của tôi).
Trong số những người lính tham gia bộ ảnh có người đã may mắn thoát chết trong vụ đánh bom đã cướp đi sinh mạng của Christopher. Britt muốn con gái có thể cảm nhận được tình cảm mà các đồng đội của cha dành cho mình từ ngày đầu tiên đến nay.
"Họ đã là một phần trong cuộc đời của con bé ngay cả trước khi con bé được sinh ra và tôi biết họ sẽ đi cùng con bé suốt phần đời còn lại" Britt  nói.
Cặp đôi Christopher và Britt kết  hôn ở Asheville, North Carolina, vào ngày 15 tháng 10 năm 2016. 
Britt nói rằng cô cảm thấy may mắn vì con bé xuất hiện trong cuộc đời, nó giống hệt cha để cô luôn nhớ về người chồng đã mất của mình. Cô cũng sẽ dạy cho Christian về tính hướng ngoại của anh.
Christian trong vòng tay những người đồng đội của cha./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên