World Cup 2018: Lữ hành, xe Jeep và gấu Nga

VOV.VN - Khởi hành trên chiếc xe Jeep tự "độ" lại máy móc và khung sườn, đôi vợ chồng người Brazil đã rong ruổi biết bao nẻo đường trước khi có mặt ở nước Nga.

Những người thích những chuyến hành trình dài ngày, hay còn gọi là Globetrotters biết rằng đằng sau sự lôi cuốn của những danh lam thắng cảnh là rủi ro trên đường đi, đang chực chờ mỗi ngày. Nhưng ngày nay, công nghệ đang cho phép những kẻ "nghiện du lịch" ấy dễ dàng thực hiện giấc mơ của mình hơn, đặc biệt là khi họ có người yêu hay bạn đời cùng hành trình. Câu chuyện về đôi vợ chồng người Brazil, Vanessa Zandona Sartori và Linho Bergamin là một điển hình như vậy.

Chiếc xe Jeep tự "độ" của vợ chồng Vanessa Zandona Sartori và Linho Bergamin. (Ảnh: FBNV)

Vanessa và Linho đã lên kế hoạch cho chuyến du hành vòng quanh thế giới, qua 5 châu lục trong suốt 7 năm, và dấn thân thực hiện những km đường đầu tiên kể từ sau ngày cưới của họ vào 2016.

Biết bao điểm đến du lịch từ hoang sơ cho tới nổi tiếng đã đặt chân, biết bao sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa từng trải nghiệm, nhưng khi World Cup 2018 khai màn trên đất Nga, họ hiểu rằng mình cần phải có mặt.

Linho Sartori chia sẻ: "Sau 7 năm lập kế hoạch, chúng tôi đã ở đây trên đất Nga. Chúng tôi đi cổ vũ cho đội tuyển Brazil và còn gì tuyệt vời hơn khi được chứng kiến chiến thắng đầu tiên của Selecao ở thành phố lịch sử này".

Còn Vanessa nói: "Chúng tôi quyết định phải có mặt tại Nga để cổ vũ cho tuyển Brazil. Đó là tình yêu thứ 2 của tôi!"

Khởi hành trên chiếc xe Jeep tự "độ" lại máy móc và khung sườn, đôi vợ chồng người Brazil đã rong ruổi biết bao nẻo đường, chia sẻ trên mạng xã hội với những người theo dõi hành trình của mình biết bao câu chuyện, kỷ niệm, kinh nghiệm, từ hạnh phúc cho đến chua xót - "Chúng tôi là những kẻ đi săn giấc mơ để chiến đấu với nỗi buồn. Chúng tôi đã thực hiện hành trình này được 2 năm 3 tháng, qua 90 ngàn km đường bộ, 43 quốc gia. Và từ Alaska tới nước Nga cùng với đội tuyển Brazil".

Họ đã thất vọng không ít. Sartori chia sẻ cảm giác đắng nghẹn trong lòng khi chứng kiến tuyển Brazil bị cầm hòa 1-1 trong ngày đầu ra quân: "Thật khó thể tưởng tượng nổi, quá, quá nhiều cảm xúc. Chúng tôi rời quê nhà trên một chiếc xe khá thô sơ, đến nước Nga để chứng kiến chiến thắng. Thật khó viết và chia sẻ với những người yêu bóng đá tình cảm của mình. Nhưng chúng tôi ở đây vì bóng đá là vô giá. Và tôi chắc chúng tôi sẽ nhớ kỷ niệm này suốt cuộc đời".

"Hình ảnh "Gấu Nga" đem đến cho chúng tôi cảm giác sức mạnh, vĩ đại. Và tôi thích biểu tượng đó. Nó ảnh hưởng tới những người xung quanh và tôi mong muốn có trong hành lý của mình một lá cờ, với chữ ký của những người bạn Nga mà tôi đã gặp." - Sartori nói thêm.

Vanessa và Linho dự định sẽ còn đi vòng quanh thế giới thêm ít nhất 2 năm rưỡi nữa, trước khi trở về quê nhà. Giờ đây, họ không còn là đôi lữ hành cô đơn trên hành trình rong ruổi qua nước Nga, thay vào đó là những người đồng hương và cùng mong chờ tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

World Cup 2018: Wifi miễn phí và nỗi hoang tưởng “ảo” ở Moscow
World Cup 2018: Wifi miễn phí và nỗi hoang tưởng “ảo” ở Moscow

VOV.VN- Trước đó, cổ động viên bóng đá được cảnh báo nên cẩn trọng khi sử dụng wifi miễn phí công cộng tại Nga và đề phòng nguy cơ bị đánh cắp những thông tin.

World Cup 2018: Wifi miễn phí và nỗi hoang tưởng “ảo” ở Moscow

World Cup 2018: Wifi miễn phí và nỗi hoang tưởng “ảo” ở Moscow

VOV.VN- Trước đó, cổ động viên bóng đá được cảnh báo nên cẩn trọng khi sử dụng wifi miễn phí công cộng tại Nga và đề phòng nguy cơ bị đánh cắp những thông tin.

 World Cup 2018: Chiếc cúp cuộc đời của người Việt trên đất Nga
World Cup 2018: Chiếc cúp cuộc đời của người Việt trên đất Nga

VOV.VN - ĐT Việt Nam không được góp mặt tại World Cup lần này nhưng với các gia đình người Việt đang sinh sống tại Moskva, đây vẫn là ngày hội của mình.

 World Cup 2018: Chiếc cúp cuộc đời của người Việt trên đất Nga

World Cup 2018: Chiếc cúp cuộc đời của người Việt trên đất Nga

VOV.VN - ĐT Việt Nam không được góp mặt tại World Cup lần này nhưng với các gia đình người Việt đang sinh sống tại Moskva, đây vẫn là ngày hội của mình.