Chùm ảnh: “Xứ mộng mơ” trong mắt chàng trai Huế

VOV.VN - Bộ ảnh “Xứ mộng mơ” của Lê Huy Hoàng Hải dẫn dắt câu chuyện đậm
chất thơ ở đất Cố đô.

Các tác phẩm giới thiệu đến người xem tại triển lãm “Xứ mộng mơ” của nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ Lê Huy Hoàng Hải đang diễn ra ở Viện Pháp tại Huế, số 1 Lê Hồng Phong, TP Huế- là những sáng tác của nghệ sĩ Lê Huy Hoàng Hải trong suốt nhiều năm qua. 

Có lẽ, dòng Hương chảy giữa lòng đất Cố đô là chuỗi mạch hứng khởi trong sáng tác của Hải. (Ảnh: Chiều sông Hương)
Xem ảnh của Hải, tay máy trẻ dẫn dắt mọi người như lạc vào khoảnh khắc sớm mờ sương trên dòng Hương, đến cảnh bình yên ở phá Tam Giang; rồi nhịp sống thường nhật nào quang nào gánh của các mệ, các chị... (Ảnh: Cầu Trường Tiền hơn 100 năm tuổi và buổi sáng tinh mơ trong màn sương mù mờ ảo)
Từ thành thị đến nông thôn, nơi đâu cuộc sống mưu sinh đều là chất liệu để Hải bấm máy, lưu giữ những khoảnh khắc chân thực mà đẹp đến nao lòng. (Ảnh: Vũ điệu trong đêm)
Đa dạng “sắc màu” cuộc sống là nét nổi bật trong tác phẩm của Hải. (Ảnh: Thiếu nữ Huế bên đền đài)
Nó không chỉ là Mùa vàng, Sắc màu, Neo đậu bến quê, Vũ điệu, Sớm trên phá Tam Giang,... khách lãng du còn như nghe được tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga, mái chèo khua nhẹ đưa con thuyền lướt trên nhánh sông nhỏ… (Ảnh: Bước chân nữ sinh vui đùa trong mưa)
Ảnh: Cảnh tung chài bắt cá trên sông
Cố đô Huế là mảnh đất gợi nguồn cảm hứng cho nhiều văn nghệ sĩ sáng tác. Anh cũng không là ngoại lệ khi trót đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. (Ảnh: Chùa Thiên Mụ linh thiêng trong ánh sao đêm)
Là người con của Huế, Hải ghi lại các di sản, đền đài và hoàng thành được bảo tồn bấy lâu, vẫn vẹn nguyên trong ký ức của nhiều người. (Ảnh: Cổng Ngọ Môn)

Lần đầu có triển lãm riêng cho mình, Hải tâm sự, anh muốn những hình ảnh riêng có của Huế và của Việt Nam được đến với công chúng quốc tế nhiều hơn nữa. (Ảnh: Ông Heinrich Bloemeke- Giám đốc viện Goethe ở khu vực Đông Nam Á dự triển lãm)
Ảnh: Huế vào mùa đông giá rét
Ảnh: Làng nghề hoa giấy Thanh Tiên
Ảnh: Người dân sông nước xứ Huế mưu sinh dưới những cây cầu đá cổ

Ảnh: Những khung cảnh đẹp tuyệt vời của đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
Ảnh: Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế lung linh trong mùa Noel./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Rộn ràng ngày hội Lân lần đầu tiên tại cố đô Huế
Ảnh: Rộn ràng ngày hội Lân lần đầu tiên tại cố đô Huế

VOV.VN - Trong hai ngày 19-20/09/2018 (nhằm ngày 10-11/08/2018 Âm lịch), Ngày hội Lân Huế 2018 sẽ diễn ra tại khu vực Bia Quốc Học, đường Lê Lợi, TP. Huế. 

Ảnh: Rộn ràng ngày hội Lân lần đầu tiên tại cố đô Huế

Ảnh: Rộn ràng ngày hội Lân lần đầu tiên tại cố đô Huế

VOV.VN - Trong hai ngày 19-20/09/2018 (nhằm ngày 10-11/08/2018 Âm lịch), Ngày hội Lân Huế 2018 sẽ diễn ra tại khu vực Bia Quốc Học, đường Lê Lợi, TP. Huế. 

Ảnh: Rộn ràng không khí rằm Trung thu tại cố đô Huế
Ảnh: Rộn ràng không khí rằm Trung thu tại cố đô Huế

VOV.VN - Ở Huế, mùa Trung thu được xem là một mùa lễ hội lớn, người người đổ ra đường xem múa lân làm cho thành phố náo nhiệt hơn thường ngày.

Ảnh: Rộn ràng không khí rằm Trung thu tại cố đô Huế

Ảnh: Rộn ràng không khí rằm Trung thu tại cố đô Huế

VOV.VN - Ở Huế, mùa Trung thu được xem là một mùa lễ hội lớn, người người đổ ra đường xem múa lân làm cho thành phố náo nhiệt hơn thường ngày.