Chung kết 2 Got Talent: Đầy kịch tính và ấn tượng!

(VOV) - So với đêm chung kết 1 thiếu ấn tượng thì đêm chung kết 2, cuộc tranh đua giữa các thí sinh đã trở nên kịch tính hơn rất nhiều.

Đêm chung kết 2 Vietnam’s Got Talent hấp dẫn hơn bởi những màn trình diễn đầy thú vị của những gương mặt sáng giá được chọn lọc qua vòng sơ loại rồi đến bán kết như: hai cô gái trẻ xinh đẹp và đầy tài năng xuất thân từ Học viện Âm nhạc Quốc Gia – cô gái hát dân ca Kiều Anh và cô gái thổi flute Huyền Trang cùng với 5 tiết mục nặng ký khác cùng tranh tài là hát của Cao Hà Đức Anh, xiếc của nhóm Hoa Mẫu Đơn, hội họa của Phạm Hồng Minh, kungfu của nhóm Lý Bằng và nhảy tự do (freestyle) của Nguyễn Công Đạt.

Thừa hưởng “gen ca trù” từ gia đình có truyền thống 7 đời hát ca trù, cô gái 18 tuổi Nguyễn Kiều Anh theo đuổi âm nhạc dân gian và luôn mong mỏi hiện đại hóa thể loại này dưới góc nhìn của một người trẻ năng động để đưa nó đến gần công chúng hơn.

Nguyễn Kiều Anh

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với phong cách hiện đại là thế nhưng Nguyễn Kiều Anh lại thể hiện khá tốt cái hồn dân tộc trong từng lời ca tiếng hát hòa cùng tiếng đàn tranh êm dịu của mình. Tại vòng chung kết, thiếu nữ 18 tuổi đã thực sự lôi cuốn khán giả bởi sự khéo léo khi kết hợp ăn ý ca trù với âm nhạc hiện đại đầy tinh tế qua bài hát “Vọng Nguyệt”.

Thêm lần nữa, Kiều Anh tiếp tục nhận được những lời tung hô và tràng vỗ tay không ngớt của giám khảo và khán giả theo dõi chương trình. Ngay cả nhạc sỹ Huy Tuấn - giám khảo khó tính nhất từ trước đến nay của chương trình cũng đã phải thốt lên rằng: “Bạn sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong làng âm nhạc Việt Nam. Bạn có lối kể chuyện rất tài tình, lả lướt nhưng vô cùng tinh tế”.


Cùng với Nguyễn Kiều Anh, “cô gái quyến rũ” Nguyễn Thị Huyền Trang cũng nhận được khá nhiều kỳ vọng của giám khảo với tài năng thổi sáo flute đầy sáng tạo. Không quá đặc sắc từ vòng loại nhưng cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Huyền Trang chỉ thực sự để lại ấn tượng mạnh trong lòng giám khảo và khán giả ở vòng bán kết.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nếu như tại đêm bán kết, Huyền Trang khiến khán giả phải “rùng mình” với độ “phiêu” cùng sức hút đầy ma mị khi khôn khéo sử dụng một bản nhạc kinh điển – “Hồ Thiên Nga” kết hợp với dàn dây, DJ và đặc biệt, tự mình beatbox trong quá trình thổi sáo thì tại đêm chung kết quan trọng này, Huyền Trang đã thể thiện sự tự tin của mình khi vừa thổi sáo, vừa nhảy bật lên cao rồi trổ tài đánh trống khi buông cây sáo quen thuộc xuống nền sân khấu.

12 năm dày công khổ luyện dường như đã đem lại thành quả nhất định cho cô gái xinh đẹp này. Bộ ba giám khảo đã không tiếc lời khen khi đồng loạt khẳng định “Tiết mục quá hoàn hảo”. Và lại một lần nữa, giám khảo Huy Tuấn đã phải “ngả nghiêng” trước vẻ đẹp hút hồn và tài năng của một cô gái. Anh cho biết: “Lần đầu tiên tôi thấy có 1 phụ nữ chơi beatbox và bạn còn rất đẹp nữa”.

Hứa hẹn là một ngôi sao giải trí trong tương lai, Cao Hà Đức Anh đã sớm bộc lộ khả năng làm chủ sân khấu và khuấy động người nghe với những bài hát sôi động, quen thuộc dễ nghe. 

Cao Hà Đức Anh

Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng tại vòng chung kết này, “cậu bé mèo” đã tiếp tục chứng minh bản thân mình sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của mùa giải năm nay. Lựa chọn “Ngựa ô thương nhớ”, Đức Anh đã làm cho giám khảo Thành Lộc phải sởn gai ốc và nhạc sỹ Huy Tuấn phải khẳng định “cháu xứng đáng là ngôi sao nhí của Got Talent” khi em trình bày quá thành công những nốt cao cùng những giai điệu trầm bổng của bài hát.

Đức Anh cho biết khi hát ca khúc này, bản thân em đã nghĩ mình là cậu bé đang đi qua một gốc cây và nhìn thấy cảnh tượng hai người lớn hôn nhau. Sự hài hước của Đức Anh phần nào đã khiến khán phòng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Có một cơ thể dẻo đến đặc biệt theo đuổi thể loại nhảy tự do như một cái gì đó bản năng và tự nhiên nhất, Nguyễn Công Đạt nhảy như “nhập” vào nhạc, bài diễn và ở anh toát lên một cái gì đó ma mị trong cách di chuyển cũng như biểu cảm gương mặt.

Nguyễn Công Đạt

Đến với vòng chung kết này, vẫn là những điệu nhảy popping đầy ma mị nhưng Công Đạt lại không thực sự may mắn như những lần trước. Tiết mục của anh dường như quá đi sâu vào kịch bản mà quên đi những màn kỹ thuật đẹp mắt. Chính vì vậy, tiết mục của anh trở nên thiếu hấp dẫn, thiếu cao trào.

Nhận xét về màn trình diễn này, giám khảo Thành Lộc nói: “Tôi rất tiếc vì bạn chưa phô diễn nhiều kĩ thuật, mặc dù kĩ thuật bạn rất tốt”.

Để thực hiện khát vọng đứng trên sân khấu để thỏa máu nghệ sỹ và thay đổi cuộc sống của bản thân cũng như gia đình, Phạm Hồng Minh không chỉ cưỡi ngựa xem hoa mà tìm tòi và đầu tư suy nghĩ, vận dụng kiến thức hội họa của mình để tạo nên những tiết mục hấp dẫn, nghẹt thở từng giây từ những thứ tưởng chừng đơn điệu không mang nhiều tính giải trí.

Phạm Hồng Minh

Tại đêm chung kết, Hồng Minh đã mang đến chương trình một tiết mục khá đặc biệt mà anh đã chuẩn bị từ trước đó vài tháng. Không chỉ tái hiện hình ảnh giám khảo Thúy Hạnh trên sân khấu như đã hứa mà Hồng Minh còn khắc họa hình ảnh người mẹ đang ôm đứa con trong lòng khi sử dụng hiệu ứng ánh sáng đầy ẩn ý.

Màn trình diễn của Minh chính là thông điệp, là tình cảm mà Minh muốn dành tặng cho mẹ - người luôn ủng hộ, động viên và sẵn sàng lặn lội đường xá xa xôi để vào TP.HCM cổ vũ cho anh. Màn trình diễn của Phạm Hồng Minh đã nhận được nhiều lời khen của “bộ ba quyền lực”.


Có thể nói, trong các tiết mục vào vòng chung kết, nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn lấy nhiều nước mắt của khán giả nhất. Có hoàn cảnh khá đặc biệt – đều là những cô cậu bé mồ côi được nuôi dạy ở mái ấm Hoa Mẫu Đơn, các em của nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn đến với xiếc như một nghề nuôi sống bản thân.

Nhóm Hoa Mẫu Đơn

Mặc dù vẫn là những động tác quen thuộc từ vòng sơ loại rồi đến bán kết nhưng nhóm Hoa Mẫu Đơn đã có sức hút lạ kỳ khi các em đã chinh phục được hoàn toàn giám khảo và khán giả. Tuy nhiên, có điểm khác so với những vòng trước là nhóm dường như đã tạo dựng được một tiết mục “hoành tráng” với đa dạng màu sắc từ những bộ quần áo đáng yêu và trong câu chuyện kể của mình.

Nhưng hơn hết là các em đã tạo cho mình tâm thế nhẹ nhàng hơn, vui tươi hơn trong quá trình biểu diễn, các em không còn quá căng thẳng và lo lắng mà thay vào đó là sự hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ. Chính những nỗ lực đó đã giúp các em gặt được những thành công nhất định.

Nhóm Kungfu Lý Bằng đứng đầu là võ sư Lý Bằng đã có khá nhiều tiếng tăm trong nghề. Những gì mà họ đầu tư cho mỗi tiết mục trong chương trình Got Talent cho thấy tâm huyết và sự nghiêm túc của những người làm nghệ thuật thực sự.

Nhóm Lý Bằng

Luôn tạo cho giám khảo những pha giật mình và thót tim nhưng phần trình diễn nào của nhóm Lý Bằng cũng khiến người xem phải thích thú, hồi hộp xen kẽ cảm giác lo lắng. Lần này cũng vậy, tại đêm bán kết, nhóm Lý Bằng liên tiếp thực hiện những hành động gay cấn như xoay đầu trên những mảnh thủy tinh vỡ và phóng kim nhọn làm vỡ kính….

Thật không quá nếu như nói nhóm Lý Bằng có tiềm năng để trở thành quán quân Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai bởi phần trình diễn chính của anh và các cộng sự hoàn toàn xuất sắc. Đúng như giám khảo Huy Tuấn nhận xét thì “đây chính là một cái kết hoàn hảo cho đêm thi đầy kịch tính”.

Đêm Gala Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai sẽ được diễn ra lúc 20h ngày 21/4, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Màn xiếc của nhóm trẻ mồ côi gây ấn tượng ở Got Talent
Màn xiếc của nhóm trẻ mồ côi gây ấn tượng ở Got Talent

(VOV) - Với phần đầu tư khá bài bản cùng nghị lực vượt lên số phận, nhóm trẻ mồ côi Hoa Mẫu Đơn tiếp tục làm hài lòng 3 vị giám khảo.

Màn xiếc của nhóm trẻ mồ côi gây ấn tượng ở Got Talent

Màn xiếc của nhóm trẻ mồ côi gây ấn tượng ở Got Talent

(VOV) - Với phần đầu tư khá bài bản cùng nghị lực vượt lên số phận, nhóm trẻ mồ côi Hoa Mẫu Đơn tiếp tục làm hài lòng 3 vị giám khảo.

Nhóm xiếc trẻ mồ côi sẽ làm nên chuyện ở Got Talent?
Nhóm xiếc trẻ mồ côi sẽ làm nên chuyện ở Got Talent?

(VOV) - Sau vòng loại khiến giám khảo và khán giả khâm phục, nhóm trẻ mồ côi “Hoa Mẫu Đơn” hứa hẹn làm nên chuyện ở vòng bán kết tối 31/3.

Nhóm xiếc trẻ mồ côi sẽ làm nên chuyện ở Got Talent?

Nhóm xiếc trẻ mồ côi sẽ làm nên chuyện ở Got Talent?

(VOV) - Sau vòng loại khiến giám khảo và khán giả khâm phục, nhóm trẻ mồ côi “Hoa Mẫu Đơn” hứa hẹn làm nên chuyện ở vòng bán kết tối 31/3.

Nhóm trẻ mồ côi và cô gái thổi sáo vào chung kết Got Talent
Nhóm trẻ mồ côi và cô gái thổi sáo vào chung kết Got Talent

(VOV) - Đúng như dự đoán, nhóm Hoa Mẫu Đơn và cô gái thổi sáo Huyền Trang đã giành 2 tấm vé cuối cùng vào chung kết Got Talent.

Nhóm trẻ mồ côi và cô gái thổi sáo vào chung kết Got Talent

Nhóm trẻ mồ côi và cô gái thổi sáo vào chung kết Got Talent

(VOV) - Đúng như dự đoán, nhóm Hoa Mẫu Đơn và cô gái thổi sáo Huyền Trang đã giành 2 tấm vé cuối cùng vào chung kết Got Talent.

Chung kết 1 Got Talent: Thiếu hấp dẫn, ít kịch tính!
Chung kết 1 Got Talent: Thiếu hấp dẫn, ít kịch tính!

(VOV) - 7 tiết mục của đêm chung kết 1 Vietnam's Got Talent dù đa dạng về hình thức thể hiện nhưng không gây ấn tượng mạnh, ít kịch tính.

Chung kết 1 Got Talent: Thiếu hấp dẫn, ít kịch tính!

Chung kết 1 Got Talent: Thiếu hấp dẫn, ít kịch tính!

(VOV) - 7 tiết mục của đêm chung kết 1 Vietnam's Got Talent dù đa dạng về hình thức thể hiện nhưng không gây ấn tượng mạnh, ít kịch tính.

Kiều Anh sẽ nhóm "lửa" cho Chung kết 2 Got Talent?
Kiều Anh sẽ nhóm "lửa" cho Chung kết 2 Got Talent?

(VOV) - Đêm chung kết 2 Got Talent sẽ là cuộc tranh tài "nảy lửa" của thiếu nữ hát dân ca Kiều Anh và 5 tiết mục "nặng ký" khác.

Kiều Anh sẽ nhóm "lửa" cho Chung kết 2 Got Talent?

Kiều Anh sẽ nhóm "lửa" cho Chung kết 2 Got Talent?

(VOV) - Đêm chung kết 2 Got Talent sẽ là cuộc tranh tài "nảy lửa" của thiếu nữ hát dân ca Kiều Anh và 5 tiết mục "nặng ký" khác.

Thiếu nữ hát dân ca vào chung kết Got Talent
Thiếu nữ hát dân ca vào chung kết Got Talent

(VOV) -Nguyễn Kiều Anh và Cao Hà Đức Anh là hai gương mặt xuất sắc nhất bán kết 6 lọt vào vòng chung kết Vietnam’s Got Talent.

Thiếu nữ hát dân ca vào chung kết Got Talent

Thiếu nữ hát dân ca vào chung kết Got Talent

(VOV) -Nguyễn Kiều Anh và Cao Hà Đức Anh là hai gương mặt xuất sắc nhất bán kết 6 lọt vào vòng chung kết Vietnam’s Got Talent.