Cuộc đua kỳ thú: Nhan Phúc Vinh cạo trọc đầu để về nhất

VOV.VN - Dám đương đầu với thử thách “Nhảy cóc”, đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh – Linh Chi đã cán đích đầu tiên trong chặng đua này.

Bắt đầu chặng đua tới Cát Bà ở vị trí cuối cùng và khoảng cách thời gian 3 tiếng so với đội dẫn đầu, khó khăn càng đè nặng lên hai “chiến binh” đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi. Do cán đích ở vị trí cuối trong chặng trước nên cả hai đã bị thu hồi hết số tiền lộ phí. Tuy nhiên, hai thành viên đội Tím là Thùy Dung và Đức Hưng đã dành cho đội Đỏ tia sáng đầu tiên khi quyết định sẻ chia một phần số tiền của mình để giúp đội Đỏ bớt khó khăn.

Mở đầu cho chặng đua tuần này chính là thử thách Nhảy cóc. Đây là một thử thách đặc biệt, nếu họ thực hiện thành công thì có thể sẽ bỏ qua được toàn bộ lộ trình để về đích. Do vậy, yêu cầu của Nhảy cóc thường rất khó và bắt buộc các tay đua phải lựa chọn. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua thì đội thực hiện nhảy cóc sẽ có cơ hội chiến thắng, còn nếu không, họ phải quay trở lại hoàn tất toàn bộ lộ trình thông thường để về đích khi lợi thế thời gian không còn.

Hy sinh mái tóc, Nhan Phúc Vinh - Linh Chi cán đích đầu tiên

Với thử thách nhảy cóc lần này, yêu cầu đặt ra cho các đội là hai thành viên phải tự cạo đầu cho nhau, sau đó di chuyển đến một bãi biển và phải thực hiện thành công 5 lượt tâng bóng qua lại bằng đầu. Hoàn tất được việc này họ sẽ được đi thẳng về đích.

Trong khi cả 3 đội Xanh dương, Hồng và Tím xuất phát trước và ngay sau đọc được mật thư Nhảy cóc đều ngay lập tức quyết định lựa chọn lộ trình bình thường thì đội Đỏ lại quyết định sẽ cạo đầu. Nếu như Linh Chi sẵn sàng … cạo đầu thì Nhan Phúc Vinh có phần lưỡng lự vì ngay sau khi “Cuộc đua kết thúc”, anh phải trở lại với phim trường. Cuối cùng, sau khi được sự đồng ý của đạo diễn Minh Chung – đạo diễn bộ phim sắp tới có sự góp mặt của anh thì nam diễn viên mới đồng ý thực hiện.

Với số tiền được đội Tím tặng, Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đã dùng để thuê một bộ dụng cụ từ người thợ cắt tóc. Sau những phút sững sờ với dung nhan mới, đội Đỏ ngay lập tức đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục thực hiện để hoàn tất việc "nhảy cóc" với 5 lần tâng bóng bằng đầu trước khi phải tiếp tục thu xếp làm sao để có tiền thuê tàu về đích.

Trở lại với những diễn biến của cuộc đua, sau khi quyết định không thực hiện Nhảy cóc, ba đội Xanh dương, Hồng, Tím bắt đầu với thử thách đầu tiên – Tìm mật thư chôn sâu trong bãi cát rộng 60 mét vuông tại Bãi Hoàng Tử 2 ngoài khơi đảo Cát Bà. Thử thách tưởng chừng đơn giản nhưng đã làm khó thí sinh. Tiến Đạt vốn điềm tĩnh nhưng trước thử thách này, anh đã khá căng thẳng và mất bình tĩnh.

Thu Hiền và Diệp Lâm Anh với thử thách "đãi cát tìm vàng"

Vượt qua được thử thách này, thứ hạng của ba đội tạm thời vẫn chưa thay đổi, tuy nhiên khoảng cách về thời gian thì đã được rút ngắn khá nhiều và hai đội Hồng, Tím thậm chí còn tìm được mật thư ngay sát thời điểm với nhau.

Tìm được mật thư bị chôn vùi trong lớp cát sâu, các đội tiếp tục đến với lộ trình chèo Kayak, hai thành viên của mỗi đội phải chèo một chiếc thuyền kayak từ bãi Hoàng tử 2 về đến bãi Hoàng tử 1 để thực hiện thử thách tiếp theo.

Do xuất thân là vận động viên nên Thùy Dung và Đức Hưng của đội Tím đã tỏ ra khá thành thục với việc chèo Kayak. Kayak cũng chính là phương tiện di chuyển chủ yếu của các đội trong suốt chặng đua này và các thành viên nữ dường như đã rất mệt mỏi.

Gian nan với thử thách chèo thuyền Kayak

Ở thử thách tiếp theo, các đội tiếp tục đến với một thử thách khá thú vị đòi hỏi sự kết hợp giữa hai thành viên trong đội. Một thành viên sẽ được trải nghiệm toàn cảnh khu vịnh Lan Hạ ngoài khơi đảo Cát Bà với thử thách bay dù kéo bằng ca-nô, thành viên còn lại phải chèo thuyền kayak đến để đón thành viên bay dù, sau đó đến thuyền lớn để cả hai sắp xếp lại đúng thứ tự bảng màu đặt trên các chiếc thuyền. 

Thử thách "bay dù ghép bảng màu" làm khó thí sinh

Việc nhớ được màu sắc khi đang bay lượn trên bầu trời là thử thách không dễ dàng đối với các đội. Trước thử thách này, đội Hồng của Hari và Tiến Đạt một lần nữa lại gây bất ngờ khi Hari đã quan sát và ghi chú đúng các bảng màu và hoàn thành ngay trong lần đầu tiên và trở thành đội cán đích đầu tiên ở thử thách này.

Hoàn thành thử thách xếp bảng màu, các đội tiếp tục chèo thuyền kayak ngược về bãi Hoàng tử 2 để đến với một thử thách khác, hai thành viên của đội phải bơi ra giữa biển nơi có đặt hai chiếc phao lớn của chương trình, mỗi thành viên phải tìm cách để leo lên một chiếc phao, sau đó một người tạo dáng để người kia chụp ba tấm ảnh toàn thân. Tiến Đạt và Hari chính là đội gặp khó khăn nhiều nhất ở thử thách này, cả hai phải thử qua khá nhiều lần và uống không ít nước biển. Và kết quả, đội Hồng của Tiến Đạt – Hari đã bị đội Tím vượt mặt để chiến thắng trong thử thách này.

Khoảnh khắc tạo dáng chụp hình của hai cô gái đội Xanh dương

Thử thách cuối cùng của chặng đua này là Vượt Rào, ở thử thách này, các đội phải di chuyển đến khu leo núi ngoài trời Moody Beach. Tại đây, thành viên thực hiện Vượt Rào phải mặc đồ bảo hộ và được hướng dẫn để leo lên một vách núi.

Trong quá trình leo, họ lần lượt thu thập những quả trứng được đặt ở nhiều chiếc rổ ở độ cao khác nhau, và ở chiếc rổ cao nhất, họ phải lấy được một chai Sting, hoàn thành thử thách và thu thập đủ số trứng và Sting như quy định. Bền bĩ và âm thầm trong cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng với đội Hồng, hai chiến binh đội Tím Thùy Dung, Đức Hưng đã có một chặng đua khá thành công khi thực hiện các thử thách một cách suôn sẻ.

Kết thúc chặng đua ở Cát Bà, mặc dù không đội nào bị loại nhưng các thành viên đã tỏ ra khá căng thẳng và mệt mỏi, thậm chí Hari của đội Hồng đã có lúc muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, vì bạn trai Tiến Đạt, cô quyết định sẽ tiếp tục cuộc hành trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin
Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin

Cuộc đua kỳ thú mùa đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của hai chàng trai trẻ Baggio – Thành Phúc.

Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin

Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin

Cuộc đua kỳ thú mùa đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của hai chàng trai trẻ Baggio – Thành Phúc.

Pha Lê, Hà Việt Dũng bỏ "Cuộc đua kỳ thú" trong nước mắt
Pha Lê, Hà Việt Dũng bỏ "Cuộc đua kỳ thú" trong nước mắt

VOV.VN - Vì quá đuối sức và không vượt qua được trở ngại dòng thác lớn, Pha Lê và Hà Việt Dũng đã ngậm ngùi tuyên bố rời cuộc chơi.

Pha Lê, Hà Việt Dũng bỏ "Cuộc đua kỳ thú" trong nước mắt

Pha Lê, Hà Việt Dũng bỏ "Cuộc đua kỳ thú" trong nước mắt

VOV.VN - Vì quá đuối sức và không vượt qua được trở ngại dòng thác lớn, Pha Lê và Hà Việt Dũng đã ngậm ngùi tuyên bố rời cuộc chơi.

Cãi nhau với Tiến Đạt, Hari suýt bỏ "Cuộc đua kỳ thú"
Cãi nhau với Tiến Đạt, Hari suýt bỏ "Cuộc đua kỳ thú"

VOV.VN - Những mâu thuẫn khiến Hari không muốn nói chuyện với Tiến Đạt, cô gần như im lặng trong suốt chặng đua.

Cãi nhau với Tiến Đạt, Hari suýt bỏ "Cuộc đua kỳ thú"

Cãi nhau với Tiến Đạt, Hari suýt bỏ "Cuộc đua kỳ thú"

VOV.VN - Những mâu thuẫn khiến Hari không muốn nói chuyện với Tiến Đạt, cô gần như im lặng trong suốt chặng đua.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh cán đích đầu tiên
Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh cán đích đầu tiên

VOV.VN -Với những nỗ lực không mệt mỏi, đội đỏ của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đã giành chiến thắng trong tập đầu của cuộc đua.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh cán đích đầu tiên

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh cán đích đầu tiên

VOV.VN -Với những nỗ lực không mệt mỏi, đội đỏ của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đã giành chiến thắng trong tập đầu của cuộc đua.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh thất bại vì...hét to
Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh thất bại vì...hét to

VOV.VN - Vì quá vui mừng, Nhan Phúc Vinh đã hét lên và để lộ cho đội Hồng của Hari - Tiến Đạt biết được chỗ lấy mật thư.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh thất bại vì...hét to

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh thất bại vì...hét to

VOV.VN - Vì quá vui mừng, Nhan Phúc Vinh đã hét lên và để lộ cho đội Hồng của Hari - Tiến Đạt biết được chỗ lấy mật thư.