Đồ Rê Mí - Sân chơi ươm mầm tài năng âm nhạc nhí

Từ sân chơi Đồ Rê Mí, các em sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng tài năng trên sân khấu, trở thành những nghệ sỹ thực thụ

Gala chung kết Đồ Rê Mí 2011 diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) tối 18/9 đã để lại nhiều kỷ niệm, dư âm đẹp trong lòng thí sinh, phụ huynh và khán giả xem truyền hình cả nước. Sau những ngày hè sống trong ngôi nhà âm nhạc Đồ Rê Mí, 6 gương mặt xuất sắc năm nay đã trổ tài cùng các bạn của Đồ Rê Mí mùa giải trước. Giải đặc biệt chỉ được trao cho một người - Trí Dũng, nhưng với tất cả các em khác, những kỷ niệm đẹp của Đồ Rê Mí sẽ theo các em, nâng đỡ bước chân thành công của các em trong cuộc sống sau này.

Trí Dũng sung sướng trước giải Đặc biệt giành cho mình (ảnh Vnmedia)

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5, Đồ Rê Mí năm nay là dịp để quán quân các năm trước tái ngộ với khán giả truyền hình. Đó là Anh Thư, quán quân xinh xắn của Đồ Rê Mí 2008, Cát Tường - quán quân chững chạc của năm 2009, Thanh Trúc - quán quân tí hon của năm 2010. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của những gương mặt ấn tượng của Đồ Rê Mí các năm trước như Long Nhật, Nguyệt Ánh, Thế Đan... 6 ca sĩ nhí của Đồ Rê Mí năm nay và 6 ca sĩ của Đồ Rê Mí các năm trước hợp thành 12 giọng ca, 12 cá tính lần đầu tiên cùng hoà giọng bên nhau, mang tới sự bất ngờ và thú vị cho khán giả.

Trong số những tài năng nhí của mùa Đồ Rê Mí năm nay, bé Bảo An (5 tuổi, có cái tên đáng yêu là Ruby), ở TP HCM được Ban giám khảo nhận xét là viên ngọc quý đầy triển vọng. Chất giọng lạ, tự tin, hồn nhiên, gương mặt rất dễ thương, Bảo An nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo và được trao Giải Ấn tượng. Mặc dù chưa biết chữ nhưng bé học thuộc bài hát rất nhanh. Sự hồn nhiên của bé Bảo An thể hiện trong phần giao lưu với Ban giám khảo.

- Bảo An có thể kể là bé đến với cuộc thi Đồ Rê Mí như thế nào không?

- Dạ, thưa cô là con đòi thi mẹ con mới cho thi. Tại vì con rất thích hát

- Con còn chưa biết chữ, khi học thuộc bài hát con có thấy khó không?

Dạ không, con không thấy khó, mẹ con dạy con hát, con thích nên con tập nhanh con mới biết hát…

- Vậy được tham gia Đồ Rê Mí con có vui không?

- Dạ, con rất thích vì con được chơi với anh chị, được học nhiều bài hát, vừa múa chung với các anh chị nữa.

Với giọng hát trong sáng, mượt mà cùng với thâm niên hoạt động văn nghệ tại TP Hải Phòng, Minh Hạnh gây ấn tượng bằng những ca khúc dân ca ngọt ngào. Minh Hạnh được Ban giám khảo đánh giá là có phong độ trình diễn ổn định, giọng hát tốt, được trao giải Nhất và giải Khán bình chọn.

Tuyết Nhi, một thí sinh khác đã mang tới làn gió mới cho sân khấu Đồ Rê Mí bằng giọng hát và phong cách trình diễn đa màu sắc, khi thì bốc lửa trong nhạc rock, khi thì trong trẻo trong những ca khúc đồng quê. Chính những điều đó, Tuyết Nhi được Ban giám khảo trao giải Phong cách. Trong khi đó, đến từ vùng đất nắng gió Quảng Trị, Hà Linh gây bất ngờ bởi khả năng trình diễn, giọng hát xuất sắc của mình và được trao giải Trình diễn.

Hai chàng trai “mì chính cánh” của Đồ Rê Mí năm nay cũng tạo ấn tượng đặc biệt. Nếu Trí Dũng có giọng hát lanh lảnh truyền cảm, khả năng hát những bài khó, như bài hát “Lỳ và sáo” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và được trao giả cao nhất của Đồ Rê Mí năm nay - giải Đặc biệt, thì Phi Hùng có thế mạnh về ngoại hình với nụ cười có má lúm đồng tiền đáng yêu. Chàng “hotboy” của Đồ Rê Mí năm nay được Ban giám khảo đánh giá là có giọng hát, khả năng trình diễn tốt và trao giải Triển vọng. Cả Trí Dũng và Phi Hùng đều cảm thấy rất vui và học được nhiều điều khi tham gia Đồ Rê Mí năm nay:

- Đến cuộc thi Đồ Rê Mí này cháu rất vui vì được làm quen với 12 bạn Đồ Rê Mí năm nay. Cháu đã học được rất nhiều bài hát và kiến thức bổ ích về âm nhạc.

 - Cháu thấy rất là thú vị, thấy mình tự tin hơn, con được làm quen với nhiều bạn mới, các anh chị và được tập nhiều bài hát mới rất là vui. Lúc mà con không đựơc giải cao thì con cũng hơi buồn một tí nhưng mà con rất vui cho các bạn khác...

Trong ngôi nhà Đồ Rê Mí, các bé Trí Dũng, Phi Hùng, Tuyết Nhi, Bảo An, Hà Linh và Minh Hạnh đã trưởng thành và tự tin hơn. Các bé mới bước vào lớp 1, lớp 2 hoặc còn chưa biết chữ như Bảo An đã được tiếp xúc với một thế giới âm nhạc đầu đủ màu sắc và thanh âm. Đặc biệt, khi tham gia Đồ Rê Mí, các bé đã được thử sức qua nhiều phong cách khác nhau, từ những giai điệu dân ca mượt mà, khi lại bốc lửa với nhạc rock hay nhí nhảnh, dễ thương với nhạc nhẹ hay ấn tượng với những show diễn Unplug, Nhạc nước ngoài...

Chị Nguyễn Ái Phương (mẹ bé Bảo An) cho biết, qua chương trình Đồ Rê Mí, Bảo An đã trưởng thành hơn: “Bé chưa biết chữ nên khi bé muốn thuộc bài hát, mẹ phải dạy hoặc cô phải dạy. Nhưng bé rất nhanh thuộc, chỉ cần hát đi hát lại vài lần là bé thuộc rồi, dù bài hát dài. Cũng mừng là bé thuộc các động tác rất nhanh. Tôi nghĩ chương trình này rất bổ ích để cho các bé tham gia và phát triển theo con đường nghệ thuật, có thêm sự học hỏi. Bé tiến bộ rõ từng ngày”.

Không chỉ là một sân chơi giải trí vui vẻ, sống động, Đồ Rê Mí còn gửi gắm những thông điệp giáo dục vào những hoạt động ngoại khoá, những buổi tham gia công tác xã hội, để các em được học hỏi, được chia sẻ, được tìm hiểu về những điều lý thú, bổ ích trong cuộc sống xung quanh. Những buổi học làm giò chả ở làng Ước Lễ, làm tranh Đông Hồ, thăm doanh trại bộ đội trên Hoà Bình hay đi thăm trại dưỡng lão.... đã mang lại cho các em nhiều kiến thức bổ ích.

Theo chị Thu Oanh (Mẹ bé Trí Dũng, công tác ở Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái), đây là một sân chơi lành mạnh và có ích với các bé: “Chương trình này đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các cháu trong dịp hè. Các cháu được học hỏi rất nhiều, học hát, được giao lưu với các bạn, được các thầy cô hướng dẫn hát các bài hát có thể chưa biết đến, được tập vũ đạo nữa... Mình nói với cháu, đây là sân chơi cho các cháu nên dù được giải gì thì vẫn rất vui vẻ”.

Đồ Rê Mí đã ươm mầm và giúp đỡ rất nhiều giấc mơ âm nhạc của những cô bé, cậu bé không chỉ ở thành phố mà tại các miền quê xa xôi trở thành hiện thực. Từ cái nôi Đồ Rê Mí, các em Thảo My, Long Nhật, Hoài Băng, Thanh Trúc... đã trở thành những MC, những ca sĩ nhí được yêu thích trong các chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Theo chị Đặng Châu Anh (Giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia VN), Giám khảo của sân chơi Đồ Rê Mí, tham gia Đồ Rê Mí tạo cho các em sức bật về nghệ thuật.

“Sau mỗi mùa tham gia Đồ Rê Mí như vậy, tất cả những thành viên của gia đình Đồ Rê Mí đều trưởng thành, đều tự tin, có khả năng vươn lên trong cuộc sống. Một số trường hợp khi mới đến với chương trình Đồ Rê Mí, các bạn rất nhút nhát như Thanh Trúc chẳng hạn. Tuy nhiên, càng tham gia, bạn càng thấy tự tin hơn”, giám khảo Đặng Châu Anh cho biết.

Sân chơi Đồ Rê Mí mùa thứ 5 đã khép lại, nhưng cánh cửa với các tài năng nhí đã mở ra với việc phát hiện và bồi dưỡng thêm những tài năng âm nhạc của thiếu nhi Việt Nam. Từ sân chơi Đồ Rê Mí, các em sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng tài năng trên sân khấu, trở thành những nghệ sỹ thực thụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên