Festival Huế 2012: Nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn

Trong trang phục đầy màu sắc, các nghệ sĩ biểu diễn tạo không khí vui tươi, sôi động cho Huế trong dịp Festival

Hôm nay (8/4), ngày đầu tiên trong chương trình Festival Huế, tại thành phố Huế và các địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn.

Tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế khai mạc chương trình quảng diễn đường phố với chủ đề “Khát vọng xanh”. Chương trình thuộc Dự án “Giáo lưu và phát triển các nước Đông Á Mỹ La Tinh thông qua Festival Huế trong khuôn khổ diễn đàn Đông Á-Mỹ La Tinh”.

Sau phần khai mạc, các đoàn nghệ thuật của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đã tham gia quảng diễn trên các tuyến phố chính của thành phố Huế. Trong trang phục đầy màu sắc, các nghệ sĩ biểu diễn các nhạc cụ trống, kèn, đàn, biễu diễn lân sư rồng, tạo không khí vui tươi, sôi động cho Huế trong dịp Festival.

Ông Joje Calarco, Đoàn nghệ thuật Descendance, Australia cho biết: Đối với nền văn hóa thổ dân thì tất cả những kinh nghiệm sống, những câu chuyện đều được tryền cho thế hệ sau qua âm nhạc. Vì vậy lần này, chúng tôi đến biểu diễn những bài hát, những điệu múa, kể về nền văn hóa của chúng tôi với các bạn Việt Nam.

Tại các địa phương của Thừa Thiên - Huế cũng diễn ra nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Tại lễ hội Chợ quê được tổ chức ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Bộ TT-TT và Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông đã phát hành bộ tem “Cầu mái ngói”. Bộ tem có 3 mẫu, giới thiệu hình ảnh 3 chiếc cầu ngói ở 3 địa phương, đó là cầu ngói Thanh Toàn, tỉnh Thừa Thiên Huế, cầu ngói Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và cầu ngói Chùa Thầy, thủ đô Hà Nội. Lễ hội chợ quê ngày hội đã thu hút đông bảo người dân địa phương và du khách tham dự lễ hội.

Ông Robert, một du khách Australia cảm nhận: "Lần đầu tiên tôi đến đây nhưng tôi có cảm giác rất gần gũi. Người dân nơi đây rất vui vẻ, thâm thiện và mến khách. Còn các hoạt động tại chợ quê này thì rất hấp dẫn, mới lạ. Nó giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn về con người Việt Nam, làng quê Việt Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên