Người hâm mộ Nguyễn Nhật Ánh đứng kín đường sách

Sáng 13/3, rất đông bạn trẻ đã kéo đến Đường sách TP HCM để chờ được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng chữ ký trên quyển sách mới nhất - Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng.

Theo lời hẹn từ NXB Trẻ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ bắt đầu ký tặng lúc 8h, nhưng từ trước đó, nhiều bạn trẻ đã kéo đến đường sách và khi nhà văn ngồi vào vị trí trước gian hàng NXB Trẻ thì đoàn người tự động hình thành, kéo dài ra đến đầu đường sách phía nhà thờ Đức Bà.

Càng lúc, các bạn đọc hâm mộ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kéo đến càng đông.

Đoàn người hâm mộ xếp hàng tại đường sách chờ sở hữu chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: L.Điền
Có bà mẹ trẻ đang mang bầu cũng nhiệt tình đến xin chữ ký. Có bạn đọc đồng cảm với quyển sách quá nên mang cả chú chó cưng đến “giao lưu” với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Đặc biệt có anh Võ Nguyên Hưng đi từ Nhơn Trạch - Đồng Nai từ rất sớm, cầm theo ba quyển "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" với ý định “xin được chữ ký và gửi về quê Phú Yên cho mấy đứa cháu”. Đây cũng chính là lý do để nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phá lệ ký luôn ba quyển vì quy định chỉ ký tối đa hai quyển do số lượng bạn đọc quá đông.

Một em học sinh lớp 5 được tặng chữ ký - Ảnh: L.Điền
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bắt tay chào các bạn đọc hâm mộ đang xếp hàng - Ảnh: L.Điền
Bạn Hoàng Trâm (Q4) ôm theo chú cún yêu đến “giao lưu” với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: L.Điền
Ký liên tục một tiếng, đến 9h, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dừng tay đi một vòng  bắt tay chào hỏi với các bạn đang xếp hàng chờ đợi. Nhờ vậy, anh bắt gặp cả có trường hợp cả ba mẹ con cùng ra đường sách chờ xin chữ ký.

Nhiều bạn trẻ vì đến muộn, thấy đoàn xếp hàng quá dài nên tấp vào quán cà phê Phương Nam bên cạnh ngồi nghỉ với lý do: giờ này mà xếp hàng chắc cũng không kịp ký đến lượt mình.

Bạn đọc tham gia chương trình “Gửi tim yêu thương” đến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: L.Điền
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chỉ ký trong 2 tiếng (đến 10h). Đây cũng chính là sự kiện đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và NXB Trẻ tại Đường sách TP HCM kể khi đường sách ra mắt.

Song song với việc tặng chữ ký, NXB Trẻ còn tổ chức chương trình “Gửi tim yêu cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh” bằng hình thức phát cho mỗi bạn đọc một mảnh giấy hình trái tim để viết những lời yêu thương, những đề nghị, những ý kiến… dễ thương và thiết thực nhất đến nhà văn.

Mảnh giấy ghi kèm số điện thoại của người viết, được dán công khai lên bảng đặt tại Đường sách, với lời hứa hẹn sẽ có phần quà cho bạn đọc may mắn được chọn, còn tất cả ý kiến này đều được nhà văn và NXB lưu giữ làm kỷ niệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhân Ngày hội sách
Giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhân Ngày hội sách

VOV.VN - Bên cạnh buổi trò chuyện về “Dế mèn phiêu lưu kí”, độc giả còn được giao lưu với Nguyễn Nhật Ánh về tác phẩm mới của ông.

Giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhân Ngày hội sách

Giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhân Ngày hội sách

VOV.VN - Bên cạnh buổi trò chuyện về “Dế mèn phiêu lưu kí”, độc giả còn được giao lưu với Nguyễn Nhật Ánh về tác phẩm mới của ông.

Giải Bông Sen Vàng thiếu trân trọng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh?
Giải Bông Sen Vàng thiếu trân trọng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh?

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" giành giải Bông Sen Vàng tại LHP Việt Nam 2015 thế nhưng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, không được ban tổ chức mời đến chia vui?

Giải Bông Sen Vàng thiếu trân trọng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh?

Giải Bông Sen Vàng thiếu trân trọng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh?

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" giành giải Bông Sen Vàng tại LHP Việt Nam 2015 thế nhưng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, không được ban tổ chức mời đến chia vui?