Người nước ngoài từng bị mất trộm nói gì về việc công an phát tờ rơi?

VOV.VN -“Giờ đã đến lúc phải quét dọn hết cái mớ hỗn độn này để trộm cắp không còn là đại dịch tại đất nước Việt Nam xinh đẹp.”

Anh Jesse Peterson, quốc tịch Canada đang công tác tại Việt Nam chia sẻ suy nghĩ của mình về việc công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh phát tờ rơi cảnh báo du khách về nạn trộm cướp hoành hành trên địa bàn.

Sau khi đọc bài báo về việc cảnh sát phát tờ rơi cảnh giác nạn cướp giật cho người nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, bản thân tôi cảm thấy khá hài lòng vì cuối cùng, cảnh sát Việt Nam nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung đang cố gắng làm một việc đáng khích lệ. Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn “Liệu cách họ thực hiện  có phù hợp không?”.

Anh Jesse Peterson, quốc tịch Canada

Việc phát tờ rơi nhắc nhở du khách về nạn cướp giật, trộm cắp quả thật là ý tưởng rất hay, rất tốt...trên lý thuyết. Tại sao tôi lại nói thế? Vì 4 năm trước, tôi sống ở TP Hồ Chí Minh và bị mất cơ số điện thoại và hai laptop. Tất nhiên, đó cũng là do lỗi của tôi quá bất cẩn vì quen môi trường sống ở Cananda, khi mọi thứ đều khác. Tôi quên khóa cửa nhà, quên khóa ở xe, và khi quay lại một số đồ vật của tôi đã “không cánh mà bay”. Tôi mất đồ và không bao giờ tìm lại được chúng kể cả khi cảnh sát đã ra tay. Điều đó cho thấy, lực lượng cảnh sát tại đây cũng “lao đao” khi đối phó với nạn trộm cắp, cướp giật. Vì thế, việc phát tờ rơi giúp người nước ngoài nâng cao cảnh giác khi mới đặt chân tới TP Hồ Chí Minh là việc làm đáng khích lệ.

Vấn đề vẫn khiến tôi băn khoăn ở chỗ “Liệu cách cảnh sát sở tại thực hiện có phù hợp không?”. Giả sử tôi mang những tờ rơi này về nước tôi, giống như bao du khách khác, thì người nước tôi sẽ nghĩ Việt Nam là một đất nước bất ổn, trộm cắp đầy rẫy.

Vì thế, theo tôi, giải pháp cho vấn đề này chính là: lực lượng công an cần bắt những kẻ có hành vi trộm cắp, cướp giật tích cực hơn nữa nhằm xóa bỏ tệ nạn này. Chứ không phải ngồi nghe những người nước ngoài bị mất cắp như tôi lên phường giải trình. Và rồi lại đi về với câu nói của một người bản xứ “Cậu về đi! Không ích gì đâu!” Còn tôi thì nghĩ “Giờ đã đến lúc phải quét dọn hết cái mớ hỗn độn này để trộm cắp không còn là đại dịch tại đất nước VN xinh đẹp.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát tờ rơi cảnh báo du khách về an ninh là việc nên làm
Phát tờ rơi cảnh báo du khách về an ninh là việc nên làm

VOV.VN - Tuy nhiên, tờ rơi cần được viết nghiêm chỉnh, thông tin hợp lý và được chuyển ngữ một cách chuyên nghiệp- điều này không có gì là khó khăn!

Phát tờ rơi cảnh báo du khách về an ninh là việc nên làm

Phát tờ rơi cảnh báo du khách về an ninh là việc nên làm

VOV.VN - Tuy nhiên, tờ rơi cần được viết nghiêm chỉnh, thông tin hợp lý và được chuyển ngữ một cách chuyên nghiệp- điều này không có gì là khó khăn!

Công an phát tờ rơi cảnh báo tội phạm: Thế nào mới là có trách nhiệm?
Công an phát tờ rơi cảnh báo tội phạm: Thế nào mới là có trách nhiệm?

VOV.VN - Thật đáng tiếc khi một việc tốt mới được công an phường Phạm Ngũ Lão manh nha thử nghiệm thì đã bị đình lại vội vã.

Công an phát tờ rơi cảnh báo tội phạm: Thế nào mới là có trách nhiệm?

Công an phát tờ rơi cảnh báo tội phạm: Thế nào mới là có trách nhiệm?

VOV.VN - Thật đáng tiếc khi một việc tốt mới được công an phường Phạm Ngũ Lão manh nha thử nghiệm thì đã bị đình lại vội vã.