NSƯT Kim Cúc: “Thương hiệu” của Đọc truyện đêm khuya

VOV.VN - Vẫn là giọng đọc ngày nào với sự truyền cảm trong từng câu chữ. Thật khó có thể tin được rằng đó là giọng đọc của một người đã bước vào tuổi 70.

40 năm gắn bó với Đọc truyện đêm khuya, NSƯT Kim Cúc đã góp phần đưa chương trình trở thành một trong những chương trình “hot” của Đài TNVN trong suốt một thời gian dài. Bà còn là người đầu tiên được vinh dự đọc bản tin chiến thắng.

Ngồi không buồn lắm!

Tìm đến nhà NSƯT Kim Cúc trong khu tập thể Đài TNVN (128C Đại La, Hà Nội) trong lúc chờ người ra mở cửa, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc trên tầng. Chồng của nghệ sĩ Kim Cúc vừa mở cửa vừa thanh minh, cháu khóc quá, bà ấy đang phải dỗ. Tôi vào phòng khách ngồi đợi. Căn phòng nhỏ xinh xắn được bày biện ngăn nắp, ấm cúng cho thấy chủ nhân rất chăm chút cho nó. Dỗ cháu nín, bà lò dò từ cầu thang xuống.

Trông bà trẻ hơn cái tuổi 70 nhưng bước chân đã có phần chậm chạp. Bà chào tôi bằng nụ cười hồn hậu rồi phân bua, ông bà đang phải trông đứa cháu nội mới được 1 tuổi. “Bố mẹ nó nhà kế bên, hàng ngày vợ chồng chúng đi làm thì bế con sang cho chúng tôi. Trông cháu vất vả nhưng vui. Tôi trông đứa này đã là đứa cháu nội thứ ba rồi đấy. Có đứa tôi chăm từ nhỏ nay học lớp 3 vẫn ở với ông bà. Mới đây khi cô giáo cho làm văn viết về người mà các con yêu quý nhất, cháu đã viết về bà nội. Đọc mà cảm động chảy nước mắt cô ạ” - NSƯT Kim Cúc cho biết.


NSƯT Kim Cúc

NSƯT Kim Cúc bị bệnh tiểu đường hơn chục năm nay. Do biến chứng của bệnh, mắt bà rất kém, đọc sách báo chỉ vài dòng đã mỏi. Năm ngoái, bà phải vào TP.HCM chữa mắt. “Lưng tôi giờ cũng đau, bế cháu chỉ được một chốc, chủ yếu là ông nhà tôi bế, còn tôi phụ trách cho cháu ăn uống. Cũng thấy sức khỏe của mình kém đi nhiều nhưng tính tôi ngồi không không chịu được, cứ phải có việc cho khỏi ỳ người” – bà chia sẻ.

Truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ

Giọng đọc của NSƯT Kim Cúc trong chương trình Đọc truyện đêm khuya Đài TNVN cho đến nay chưa ai có thể thay thế. Có không ít thính giả gắn bó với chương trình chỉ vì muốn được nghe giọng đọc của bà. Khi bà về hưu, Đài TNVN vẫn mời bà cộng tác cho đến năm ngoái bà mới chính thức chia tay với chương trình.

Hỏi bà lý do, bà ngậm ngùi: “Năm ngoái, ông nhà tôi đột quỵ, tôi phải xin nghỉ ở nhà chăm sóc. Hơn nữa, mình cũng có tuổi rồi, sức khỏe yếu đi, có những hôm đến Đài TNVN trong tình trạng mệt mỏi, đọc như bị hụt hơi, ngay cả bản thân mình còn không yêu được giọng của mình thì làm sao thính giả yêu nổi. Nếu mình cứ cố không những không tốt cho sức khỏe mà còn đánh mất hình ảnh. Thôi thì mình dừng lại làm công việc truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ tốt hơn là cứ cố lên sóng” - NSƯT Kim Cúc tâm sự.

NSƯT Kim Cúc chia sẻ có những phát thanh viên cho rằng, phát thanh viên phải trung thành với văn bản, văn bản có thế nào thì đọc như thế nhưng quan điểm của bà là phát thanh viên phải làm cho văn bản hay hơn, sống động hơn. Ví dụ khi đọc tiếng suối róc rách thì phải đọc làm sao để thính giả không những tưởng tượng ra cảnh nước chảy mà còn cảm nhận được cả âm thanh của tiếng nước róc rách. Muốn làm được điều này, phát thanh viên phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài.

NSƯT Kim Cúc trong khu tập thể Đài TNVN (128C Đại La, Hà Nội)

Hiện, NSƯT Kim Cúc vẫn tham gia giảng dạy lớp đào tạo MC của Trung tâm Ứng dụng công nghệ (Đại học Sân khấu điện ảnh). Học viên của lớp gồm rất nhiều thành phần: phát thanh viên các đài, cán bộ trại giam, cán bộ làm công tác tuyên truyền, thậm chí cả nhà sư… Một số người trước khi tham gia thi tuyển vào các đài PT – TH nghe tiếng bà cũng tìm đến học hỏi. Tất cả đều được bà chỉ bảo tận tình. Hỏi bà có bí quyết gì mà bước vào tuổi 70 giọng vẫn trẻ khỏe, ấm áp thế? Bà cười: “Tôi vẫn giữ thói quen tập hít thở và luyện giọng vào mỗi buổi sáng. Từ hít thở theo phương pháp của yoya, tôi biến thành những bài hít thở dành riêng cho những người theo “nghiệp nói”.

Khi tôi ngỏ lời muốn được bà đọc lại cho nghe bản tin chiến thắng, bà đọc ngay không sót một từ: “Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Vào hồi 11g30, quân ta đã tiến vào giải phóng Sài Gòn, chiếm Bộ Tổng tham mưu, Dương Văn Minh đã phải đầu hàng vô điều kiện, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nóc Dinh Độc lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”.

Vẫn là giọng đọc ngày nào với sự truyền cảm trong từng câu chữ. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ tôi khó có thể tin được rằng đó là giọng đọc của một người đã bước vào tuổi 70. Nghe bà đọc mà tôi ngỡ như đang nghe Đài TNVN phát lại bản tin chiến thắng năm nào. Dù đã gần 40 năm trôi qua nhưng bà vẫn nhớ từng câu, từng từ, từng chỗ nhấn nhá, lên giọng xuống giọng của bản tin chiến thắng mà bà vinh dự là người đầu tiên báo tin cho đồng bào cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo Kim Cúc: Một đam mê, cả cuộc đời
Nhà báo Kim Cúc: Một đam mê, cả cuộc đời

(VOV)- Được làm việc, được đem những điều tốt đẹp nhất đến cho mọi người, đã trở thành niềm vui sống trong con người chị...

Nhà báo Kim Cúc: Một đam mê, cả cuộc đời

Nhà báo Kim Cúc: Một đam mê, cả cuộc đời

(VOV)- Được làm việc, được đem những điều tốt đẹp nhất đến cho mọi người, đã trở thành niềm vui sống trong con người chị...

NSƯT Kim Cúc kể chuyện đọc tin chiến thắng B52
NSƯT Kim Cúc kể chuyện đọc tin chiến thắng B52

(VOV) - Trong căn hầm hẹp, dưới tiếng gầm rít của máy bay, NSƯT Kim Cúc vẫn dõng dạc đọc tin chiến thắng để truyền đến thính giả.

NSƯT Kim Cúc kể chuyện đọc tin chiến thắng B52

NSƯT Kim Cúc kể chuyện đọc tin chiến thắng B52

(VOV) - Trong căn hầm hẹp, dưới tiếng gầm rít của máy bay, NSƯT Kim Cúc vẫn dõng dạc đọc tin chiến thắng để truyền đến thính giả.

Nhớ nhà báo, nhà viết kịch Nguyễn Kim Cúc
Nhớ nhà báo, nhà viết kịch Nguyễn Kim Cúc

(VOV) -“Tôi như còn nghe giọng kể chuyện hào hứng với các tình huống kịch anh đang chuẩn bị cho một vở sắp viết”...

Nhớ nhà báo, nhà viết kịch Nguyễn Kim Cúc

Nhớ nhà báo, nhà viết kịch Nguyễn Kim Cúc

(VOV) -“Tôi như còn nghe giọng kể chuyện hào hứng với các tình huống kịch anh đang chuẩn bị cho một vở sắp viết”...

Nhà báo Kim Cúc:Một đam mê, cả cuộc đời
Nhà báo Kim Cúc:Một đam mê, cả cuộc đời

VOV.VN - Được làm việc, được đem những điều tốt đẹp nhất đến cho mọi người, đã trở thành niềm vui sống trong con người chị...

Nhà báo Kim Cúc:Một đam mê, cả cuộc đời

Nhà báo Kim Cúc:Một đam mê, cả cuộc đời

VOV.VN - Được làm việc, được đem những điều tốt đẹp nhất đến cho mọi người, đã trở thành niềm vui sống trong con người chị...