Quán quân Gương mặt thân quen phủ nhận là con nuôi Hoài Linh

Bạch Công Khanh gọi cuộc gặp gỡ 2 lần với Hoài Linh là “định mệnh” nhưng lại phủ nhận mình là con nuôi của danh hài bởi “không phải cứ gặp là nuôi”.

Tối 16/7, Bạch Công Khanh trở thành quán quân Gương mặt thân quen mùa 4 trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bởi trước đó, cơ hội đều đổ dồn vào Võ Hạ Trâm và Hà Thúy Anh. Trích đoạn cải lương Kiều Nguyệt Nga của nam ca sĩ sinh năm 1990 được đánh giá duyên dáng nhưng vẫn chưa chạm đến hình tượng của NSND Bạch Tuyết.

Vì thế, giây phút đăng quang của giọng ca điển trai không thuyết phục mọi người như Thanh Duy hay Hoài Lâm từng làm được. Ngay sau đó, Bạch Công Khanh có buổi gặp gỡ báo chí để trả lời những khúc mắc. Trái ngược với suy đoán, nam ca sĩ kiêm diễn viên thẳng thắn trả lời mọi nghi vấn với thái độ “tỉnh táo”.

Giây phút Võ Hạ Trâm ăn mừng chiến thắng của Bạch Công Khanh. Nam ca sĩ biết ơn cô bạn thân vì từng giúp đỡ anh rất nhiều trong cuộc thi. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Tôi may mắn hơn Võ Hạ Trâm

- Tại sao anh lại chọn tiết mục cải lương khi trước đó anh hóa thân thành NSND Lệ Thủy đã bị giám khảo Hoài Linh chê?

- Tôi yêu cải lương và cũng là đêm cuối rồi nên mạo hiểm làm gì đó cho bản thân. Khá vui khi cô Bạch Tuyết và tôi cùng họ nhưng thú thật tôi không có may mắn được gặp để cô chỉ bảo. Tôi xem trích đoạn cải lương Kiều Nguyệt Nga và nó đã lâu lắm rồi nên gặp khó khăn về việc nghe tiếng. May mắn cô có quay một phim điện ảnh cũng vở tuồng này nên tôi kết hợp cả 2.

Tôi cũng lo ngại mình sẽ làm hỏng hình tượng cải lương của cô Bạch Tuyết. Nhưng tôi cũng tin bằng nỗ lực và sự nghiêm túc, khán giả sẽ đón nhận tiết mục của mình. Còn về việc bị cho diễn lố, mọi người phải chấp nhận tôi là con trai giả gái, nếu làm bình thường sẽ không diễn ra được nên tôi phải uốn éo nhiều hơn. Tôi đo lường những tiếng vỗ tay của khán giả và tôi tin mình đã làm được.

- Nhiều người cho rằng kết quả không công bằng với Võ Hạ Trâm bởi cô ấy đã thể hiện xuất sắc nhưng vì đây là tiết mục nước ngoài nên không được đăng quang. Anh nghĩ sao?

- Giải quán quân chỉ có một, tôi may mắn hơn Võ Hạ Trâm nên đoạt giải mà thôi. Ai cũng thấy Hạ Trâm tự làm khó mình ở những tiết mục đòi hỏi nhiều kỹ năng và cô ấy đã làm được tất cả điều đó. Tôi và Trâm chơi thân với nhau, cô ấy cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu Võ Hạ Trâm trở thành quán quân cũng xứng đáng và tôi tin mình cũng xứng đáng với giải thưởng này.

Bạch Công Khanh nghẹn ngào trong giây phút đăng quang. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

- Vậy anh cảm thấy thế nào khi sức hút của mùa 4 không còn được như trước và hiệu ứng chiến thắng của anh cũng không được lan tỏa rộng rãi?

- Hiện nay có quá nhiều chương trình, chúng tôi không thể ép người ta xem Gương mặt thân quen được. Cuộc sống của mọi người cũng bận rộn quá, họ không có nhiều thời gian để theo dõi. Tôi cũng thừa nhận 3 mùa trước, thí sinh xuất hiện ở đâu cũng được khán giả tung hô. Giờ chúng tôi ra đường cũng chỉ được mọi người nhìn ra, ồ đó là Bạch Công Khanh. Nhưng chỉ vậy thôi. Có điều tôi không cảm thấy đó là thiệt thòi.

Tôi không dám “tham lam” khi đã có mặt ở cuộc chơi này rồi còn đòi hỏi phải có nhiều người xem mình. Nhưng với tư cách một ca sĩ, việc có thêm nhiều người yêu mến tôi đã thấy mình đã “giàu” rồi. Tôi cũng phải thú nhận rằng, từ lúc bắt đầu tham gia cuộc thi, tôi không lên mạng để đọc những bình luận của mọi người. Tôi không muốn mình bị phân tâm bởi những điều tiêu cực. Nhưng ở trường quay, tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của người xem dành cho tiết mục của mình.

Tôi không phải con nuôi Hoài Linh

- Thế còn việc dư luận so sánh Bạch Công Khanh với 3 quán quân mùa trước, tài năng của anh gần như còn khá non kém so với họ?

- Nhắc đến Hoài Lâm hay Thanh Duy, khán giả nhớ ngay đến những tiết mục đặc trưng của họ. Còn tôi quả thật hơi khó khăn để mọi người liên tưởng đến nhân vật nào. Nhưng tôi không ngại điều đó. Tôi còn thời gian để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình ra sao. Con đường tạo dựng sự nghiệp sau này còn tùy thuộc vào duyên số nữa, không phải cứ muốn sẽ được.

- Nhiều tin đồn cho rằng anh và giám khảo Hoài Linh có mối quan hệ khá thân thiết, thậm chí họ còn nói anh chuẩn bị trở thành con nuôi của anh ấy. Anh nói sao về điều này?

- Tin đồn đó không có cơ sở. Không phải cứ gặp là sẽ nuôi. Tôi không có duyên đó với anh Hoài Linh. Nhưng tôi đã 2 lần gặp gỡ chú và có thể nói đó là định mệnh. Trước đó tôi có quay MV Thần tài chung với chú. Đến năm 2010, tôi gặp lại chú trong live show Đan Trường.

Tôi có hỏi chú nhớ mình không, nhưng chú không tài nào nhớ nổi. Sau đó tôi tự giới thiệu về bản thân và chú có yêu cầu tôi hát thử. Lúc đó, tôi nhận được những lời khuyên quý báu.

Còn việc tôi nhận được lời mời lên casting cuộc thi không liên quan đến chú. Tôi đã gần như giải nghệ trong 2 năm và khá bất ngờ khi ban tổ chức gọi cho tôi lên thử giọng. Trong cuộc thi này, mối quan hệ của tôi và Hoài Linh bình thường như bao thí sinh khác.

- Lý do gì suốt những năm qua tên tuổi của anh gần như biến mất khỏi thị trường?

- Tôi có những chuyện không vui từ công việc đến cuộc sống. Suốt 6 năm làm ca sĩ, nếu để ý mọi người thấy tôi chỉ toàn hứa và lấp liếm mà không có bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Chuyện học của tôi cũng không được suôn sẻ khiến tôi đâm  ra chán nản mọi thứ. Tôi quyết định tạm ngưng ca hát và đóng phim trong suốt 2 năm. Có thể nói cuộc thi này đã “tái sinh” ra Bạch Công Khanh lần nữa.

Mọi người thấy giải thưởng năm nay không có gì đáng bàn nhưng với tôi đó là món quà vô giá. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu lại sự nghiệp còn non trẻ và hy vọng với bàn đạp này tôi sẽ làm được nhiều thứ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh “Gương mặt thân quen” làm từ thiện trước đêm chung kết
Thí sinh “Gương mặt thân quen” làm từ thiện trước đêm chung kết

VOV.VN -Trước đêm chung kết "Gương mặt thân quen 2015" diễn ra, các thí sinh của chương trình đã có buổi làm từ thiện tại "Mái ấm Mây Ngàn", Tây Ninh.

Thí sinh “Gương mặt thân quen” làm từ thiện trước đêm chung kết

Thí sinh “Gương mặt thân quen” làm từ thiện trước đêm chung kết

VOV.VN -Trước đêm chung kết "Gương mặt thân quen 2015" diễn ra, các thí sinh của chương trình đã có buổi làm từ thiện tại "Mái ấm Mây Ngàn", Tây Ninh.

Những màn hóa thân cuốn hút của Hòa Minzy ở Gương mặt thân quen
Những màn hóa thân cuốn hút của Hòa Minzy ở Gương mặt thân quen

VOV.VN - Dù bị loại ngay trước đêm chung kết, song sự biến hóa thú vị của Hòa Minzy ở Gương mặt thân quen 2016 đã giúp cô để lại dấn ấn lớn với công chúng.

Những màn hóa thân cuốn hút của Hòa Minzy ở Gương mặt thân quen

Những màn hóa thân cuốn hút của Hòa Minzy ở Gương mặt thân quen

VOV.VN - Dù bị loại ngay trước đêm chung kết, song sự biến hóa thú vị của Hòa Minzy ở Gương mặt thân quen 2016 đã giúp cô để lại dấn ấn lớn với công chúng.

Hoà Minzy bị loại ở Gương mặt thân quen, khán giả đòi tẩy chay Hoài Linh
Hoà Minzy bị loại ở Gương mặt thân quen, khán giả đòi tẩy chay Hoài Linh

VOV.VN - Nhiều khán giả cho rằng, họ sẽ không xem đêm chung kết "Gương mặt thân quen" vì Hòa Minzy và Đỗ Duy Nam chỉ được biểu diễn với tư cách khách mời.

Hoà Minzy bị loại ở Gương mặt thân quen, khán giả đòi tẩy chay Hoài Linh

Hoà Minzy bị loại ở Gương mặt thân quen, khán giả đòi tẩy chay Hoài Linh

VOV.VN - Nhiều khán giả cho rằng, họ sẽ không xem đêm chung kết "Gương mặt thân quen" vì Hòa Minzy và Đỗ Duy Nam chỉ được biểu diễn với tư cách khách mời.

Gương mặt thân quen tập 11: Hòa Minzy lại gây cười với vai Sơn Tuyền
Gương mặt thân quen tập 11: Hòa Minzy lại gây cười với vai Sơn Tuyền

VOV.VN - Hóa thân thành Sơn Tuyền, Hòa Minzy khiến giám khảo và khán giả không khỏi thích thú vì vẻ điệu đà quá mức của mình.

Gương mặt thân quen tập 11: Hòa Minzy lại gây cười với vai Sơn Tuyền

Gương mặt thân quen tập 11: Hòa Minzy lại gây cười với vai Sơn Tuyền

VOV.VN - Hóa thân thành Sơn Tuyền, Hòa Minzy khiến giám khảo và khán giả không khỏi thích thú vì vẻ điệu đà quá mức của mình.

Gương mặt thân quen: Bạch Công Khanh bất ngờ đăng quang
Gương mặt thân quen: Bạch Công Khanh bất ngờ đăng quang

VOV.VN - Nam ca sĩ sinh năm 1990 đoạt giải nhất trị giá 700 triệu đồng khi hóa thân thành NSND Bạch Tuyết diễn trích đoạn cải lương "Kiều Nguyệt Nga".

Gương mặt thân quen: Bạch Công Khanh bất ngờ đăng quang

Gương mặt thân quen: Bạch Công Khanh bất ngờ đăng quang

VOV.VN - Nam ca sĩ sinh năm 1990 đoạt giải nhất trị giá 700 triệu đồng khi hóa thân thành NSND Bạch Tuyết diễn trích đoạn cải lương "Kiều Nguyệt Nga".