Ra mắt “Đàn bà đẹp” và “Đến độ hoa vàng” của Đỗ Bích Thúy

(VOV) -Buổi ra mắt sách ấn tượng với những tiết mục trình diễn văn xuôi

Hai cuốn sách mới của nhà văn Đỗ Bích Thúy, tập truyện ngắn “Đàn bà đẹp” và tập tản văn “Đến độ hoa vàng” đã “trình làng” trong một buổi lễ ra mắt sách đầy ấn tượng chiều 15/6 tại Hà Nội.

Công chúng tham dự được thưởng thức các tiết mục trình diễn văn xuôi hai tác phẩm: truyện ngắn “Con dê bốn mắt” và tản văn “Nơi về”. Các nghệ sĩ Minh Phương, Minh Thúy (nhà hát chèo Quân đội) trình diễn tản văn “Nơi về” (từ tập tản văn Đến độ hoa vàng), sự đồng cảm của nghệ sĩ và nhà văn khiến cho người xem xúc động. Chính tác giả Đỗ Bích Thúy đã phải rơi nước mắt nghẹn ngào không nói lên lời. Các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ mang lại cho khán giả những phút giây thư giãn trong hoạt cảnh từ truyện ngắn “Con dê bốn mắt” (tập truyện “Người đàn bà đẹp”).

truyện ngắn “Con dê bốn mắt”

Nhà văn Đỗ Bích Thúy và mẹ


NSƯT Lương Hùng Việt (giảng viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội) đã mang đến buổi ra mắt sách những làn điệu sáo Mông, Dao… gợi nên cảm xúc không gian núi rừng vốn quen thuộc trong các sáng tác của Đỗ Bích Thúy.


2 tập sách được trình bày rất đẹp với sự tham gia của các họa sĩ tên tuổi: Họa sĩ Thành Chương vẽ tặng Đỗ Bích Thúy bộ minh họa 12 truyện ngắn trong cuốn “Đàn bà đẹp”, được in trong tập sách bằng phụ bản màu. Bìa 2 cuốn sách do họa sĩ Lê Thiết Cương thiết kế.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, nhà văn Nguyễn Văn Thọ nhận xét: “Đỗ Bích Thúy có hai điểm mạnh ở văn chương. Một là, dù viết truyện ngắn hay tản văn, đều từ sự chiêm nghiệm đời sống chắt lọc và quan sát con người, sự vật rất tinh tế. Chính nhờ đó bạn đọc phát hiện ra đời sống tinh thần phong phú của con người với những tầng, vùng văn hóa khác biệt, sâu sắc; nhất là những sáng tác liên quan đến Hà Giang nơi chị gắn bó. Thứ hai, văn chị đằm thắm và ăm ắp cái tình, cái tình với người và vật được tải ở văn phong, ở từng câu chữ tinh lọc, có khi tới day dứt, ám ảnh. Văn chương, suy cho cùng, cốt ở cái tình; tài ở cái tình của riêng mình nhờ bao quát mà thành ra của người. Đỗ Bích Thúy, từ khi xuất hiện tới nay, luôn đẫm cái tình ở văn và chính điều này đã neo giữ bạn đọc thủy chung với các sáng tác của Thúy”.

Viết lời tựa cho tập truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy, nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá Đỗ Bích Thúy là một trong những nhà văn nữ xuất sắc nhất hiện nay. “So với thời còn là “ngải đắng trên núi”, ngòi bút Đỗ Bích Thúy tươi tắn hơn, đa dạng hơn và điêu luyện hơn nhiều”.

Đỗ Bích Thúy là nhà văn trưởng thành từ vùng cao nguyên đá Hà Giang. Chị hiện là Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội. Truyện ngắn “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” của chị được đạo diễn Ngô Quang Hải chuyển thể thành phim truyện nhựa “Chuyện của Pao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ ra sách mới về “Vợ cũ”
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ ra sách mới về “Vợ cũ”

(VOV) - Dù là tản văn hay truyện ngắn, những câu chuyện mà nhà văn Nguyễn Văn Thọ kể với độc giả đều chân thực, giản dị mà vẫn nhiều ám ảnh.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ ra sách mới về “Vợ cũ”

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ ra sách mới về “Vợ cũ”

(VOV) - Dù là tản văn hay truyện ngắn, những câu chuyện mà nhà văn Nguyễn Văn Thọ kể với độc giả đều chân thực, giản dị mà vẫn nhiều ám ảnh.

Phê bình văn học đang lúng túng trước cái mới
Phê bình văn học đang lúng túng trước cái mới

(VOV) - Hội nghị Lý luận phê bình văn học lần thứ 3 với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả lý luận phê bình văn học” diễn ra tại Vĩnh Phúc.

Phê bình văn học đang lúng túng trước cái mới

Phê bình văn học đang lúng túng trước cái mới

(VOV) - Hội nghị Lý luận phê bình văn học lần thứ 3 với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả lý luận phê bình văn học” diễn ra tại Vĩnh Phúc.

Truyện ngắn: Ảo ảnh bên hồ
Truyện ngắn: Ảo ảnh bên hồ

Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú

Truyện ngắn: Ảo ảnh bên hồ

Truyện ngắn: Ảo ảnh bên hồ

Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú