Sau 100 ngày Bảo Phúc ra đi

Phải đến đêm nhạc diễn ra ngày 11/9 tại nhà hát TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 100 ngày nghệ sĩ Bảo Phúc “trở về bến cũ” thì những khán giả yêu âm nhạc mới được biết đến ca khúc “Mình ơi” của anh.  

Phải chăng đây là bản nhạc cuối cùng hay anh đã sáng tác trước đó nhưng để còn chỉnh sửa thêm nên hôm nay khán giả mới được thưởng thức nhạc phẩm “Mình ơi”?

Sân khấu tràn ngập âm thanh, sắc màu ánh sáng trên sân khấu là thế nhưng vẫn không nhạt nhòa được cảm xúc của các nghệ sĩ tham gia biểu diễn và người nghe trong khán phòng. Nghệ sĩ Saxophone– Trần Mạnh Tuấn đã lặng giây lát khi nói lên cảm xúc của mình sau tiết mục biểu diễn.

Kasim Hoàng Vũ hát trong đêm nhạc tưởng nhớ nghệ sĩ Bảo Phúc

Đêm nhạc tưởng nhớ Bảo Phúc nên các ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với trang phục màu đen, hoặc màu trắng trong đó có Quang Dũng, Hồng Nhung, Phương Thanh, Nguyễn Mạnh Tuấn, Kasim Hoàng Vũ, nhóm Cadillắc. Nhạc sĩ Bảo Chấn luôn bỏ kính ra lau mắt, khán giả ngồi từ xa cảm giác như những giọt thương nhớ của anh vẫn rơi trên phím đàn piano.

“Nắng trên đồi xanh” là đêm nhạc tri ân một nhạc sĩ đã cống hiến tài năng nghệ thuật âm nhạc góp phần phát triển âm nhạc Việt Nam. Ý nghĩa hơn khi nhạc sĩ Trần Long Ẩn đại diện Hội nhạc sĩ Việt Nam trao tặng Huy chương vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam cho nhạc sĩ Bảo Phúc. Con gái nhạc sỹ Bảo Phúc- Phương Trang- đã thay mặt gia đình đón nhận sự ghi nhận cao quý này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên