Tháng Tư về với “Chợ tình Khâu Vai“

VOV.VN - Trở về Khâu Vai trong tháng Tư này, với nhiều người chỉ đơn giản là giải tỏa những khắc khoải, nhớ nhung người mình yêu thủa trước.

Chàng ơi xuống núi cùng em/Hãy mang theo ngựa và đi một mình/Em đây tuy chẳng còn xinh/Có ô che nắng chợ tình Phong lưu.

Tháng Tư về, Cao nguyên đá dịu dàng trong sắc thắm hoa ban, hoa gạo. Nắng đầu Hạ vàng tươi nhuộm hồng đôi má hây hây của những thiếu nữ Mông. Cuối Xuân, đầu Hạ cũng là lúc lòng người nơi miền đá mong mỏi về một phiên chợ đặc biệt: Chợ tình Khâu Vai.

Gần một trăm năm qua, câu chuyện tình đầy trắc trở của chàng Ba khôi ngô tuấn tú và nàng Út xinh đẹp vẫn thôi thúc những chàng trai, cô gái có cùng cảnh ngộ như họ tìm về với Khâu Vai vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm.

Trở về Khâu Vai với nhiều người chỉ đơn giản là giải tỏa những khắc khoải, nhớ nhung người mình yêu thủa trước.

 Khâu Vai là nơi lắng đọng cảm xúc về tình yêu đôi lứa, chất chứa những nụ cười và cả những giọt nước mắt rơi.

Gặp lại nhau ở Khâu Vai cũng có thể chỉ đơn giản là thổi lại một điệu sáo tặng cho người mình yêu.

Mối tình của chàng Út và nàng Ba thủa trước cũng được gửi gắm qua tiếng sáo. Mối tình đó vẫn âm ỉ cháy cho đến tận hôm nay.

Trở về với Khâu Vai, những chàng trai, cô gái từng yêu nhau tha thiết nhưng không đến được với nhau giờ cũng không còn trẻ trung nữa. Nhưng những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ trong họ vẫn vẹn nguyên như thủơ ban đầu.

Trở về với Khâu Vai, họ cũng đang trở lại với một miền ký ức như chàng Ba và nàng Út khi xưa đã từng hẹn ước. Trở về để được gặp nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.

Gọi là“Chợ tình”, nhưng Khâu Vai chẳng phải là nơi người ta tìm đến để bán mua. Họ đến chỉ để trao nhau một ánh nhìn, một cái nắm tay rất vội, uống cùng nhau chén rượu nồng và ôn lại chuyện xưa...

Đến Khâu Vai, bạn dễ dàng bắt gặp đâu đó ánh mắt kiếm tìm mải miết hay những tiếng khèn da diết gọi bạn giữa đại ngàn đá núi.

Chia sẻ những kỷ niệm cũ, cùng nhau nhìn về một tương lai tốt đẹp hơn, đó cũng có thể là điều đã làm nên nét đặc sắc riêng có của phiên Chợ tình Khâu Vai nơi Cao nguyên đá.

Cũng có thể bởi lẽ đó, đã bao năm trôi qua, Chợ tình Khâu Vai đã thôi thúc biết bao nhiêu bước chân tìm về trải nghiệm, khám phá.

Chợ tình Khâu Vai mới đầu chỉ là nơi hẹn hò của những người đã lỡ dở tình duyên, yêu thương nhau mà không đến được với nhau. Giờ đây, Khâu Vai đã trở thành phiên chợ hẹn hò, từ người trẻ đến người già và biết bao du khách.

Chợ tình là phút giây ngoài vợ, ngoài chồng, không có sự ghen tuông, đố kị, không cấm đoán hay trói buộc. Họ cảm thông, chia sẻ với nhau, bởi họ hiểu nỗi niềm yêu nhau mà không đến được với nhau. 

Thời gian hẹn hò ngắn ngủi. Sau phiên chợ họ lại trở về với gia đình, với cuộc sống thực tại, cùng chúc nhau mạnh khỏe và hẹn gặp lại nhau ở phiên chợ năm sau./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai - Tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc
Khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai - Tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc

VOV.VN - Tham gia lễ hội, du khách sẽ được tham quan phiên chợ và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai - Tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc

Khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai - Tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc

VOV.VN - Tham gia lễ hội, du khách sẽ được tham quan phiên chợ và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Hình ảnh đêm khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2017
Hình ảnh đêm khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2017

VOV.VN - Các tiết mục trong chương trình cũng nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của bà con nhân dân các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn

Hình ảnh đêm khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2017

Hình ảnh đêm khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2017

VOV.VN - Các tiết mục trong chương trình cũng nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của bà con nhân dân các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn