The Last Airbender "chiến thắng vang dội" tại giải Mâm xôi vàng

Người nhận giải được tặng một mô hình quả mâm xôi gắn trên đế nhựa sơn vàng có giá trị... 5 USD.

"Chiến thắng vang dội" nhất Mâm xôi vàng năm 2011 thuộc về phim giả tưởng The Last Airbender của đạo diễn người Ấn Độ M. Night Shyamalan. Câu chuyện nhạt nhòa, diễn viên đóng dở, hình ảnh 3D nhòe nhoẹt đã "ẵm" về cho The Last Airbender các giải Phim tồi nhất, Đạo diễn tồi nhất, Kịch bản tồi nhất, Nam diễn viên phụ tồi nhất và Phim 3D tồi nhất.

Ashton Kutcher "ẵm" danh hiệu Nam diễn viên chính tồi nhất, sau những gì đã thể hiện ở hai phim Valentine's Day và Killers. Trong khi đó Jessica Alba giành giải Nữ diễn viên phụ tồi nhất.

"Nhận được" 9 đề cử nhưng Eclipse - phần ba của loạt phim Twilight - may mắn chỉ bị nêu tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ tồi nhất cho Jason Rathbone.

Ashton Kutcher "ẵm" danh hiệu Nam diễn viên chính tồi nhất (Ảnh: Getty)

Đêm "trao giải" vừa diễn ra tại nhà hát Barnsdall ở Hollywood, Mỹ và không có ngôi sao nào đến "nhận" giải.

Mâm Xôi Vàng là giải thưởng điện ảnh đối lập với Oscar dùng để "tôn vinh" những bộ phim, diễn viên, đạo diễn, kịch bản dở nhất trong năm của điện ảnh Mỹ. Giải thưởng này (tên tiếng Anh: Golden Raspberry Awards hay Razzies) do John Wilson lập ra từ năm 1980. Tính đến nay, Mâm xôi vàng đã đi được chặng đường dài 31 năm với nhiều chuyện bi hài và thú vị.

Kết quả giải Mâm xôi vàng 2011:

Phim tồi nhất: The Last Airbender

Nữ diễn viên chính tồi nhất: Dàn diễn viên của Sex and The City 2

Nam diễn viên chính tồi nhất: Ashton Kutcher (phim Valentine's Day và Killers)

Đạo diễn tồi nhất: M. Night Shyamalan (phim The Last Airbender)

Dàn diễn viên tồi nhất: Sex and The City 2

Nam diễn viên phụ tồi nhất: Jason Rathbone (phim Eclipse và The Last Airbender)

Nữ diễn viên phụ tồi nhất: Jessica Alba (các phim The Killer Inside Me, Little Fockers, Machete và Valentine's Day)

Kịch bản tồi nhất: The Last Airbender

Phim có phần tiếp theo tồi nhất: Sex and The City 2

Phim 3D tồi nhất: The Last Airbender./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên