Triển lãm “Trường Sa - Nơi ta đến” đến với người dân phương Nam

VOV.VN - Sáng 15/10, tại TP HCM đã khai mạc triển lãm ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến" của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sáng 15/10, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1 (TP HCM), Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã tổ chức triển lãm “Trường Sa – Nơi ta đến” của nhà báo Mỹ Trà và khánh thành ngọn hải đăng trên đất liền nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo và tình cảm của người dân Thành phố luôn hướng về Trường Sa.

Đến dự có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo TP HCM và đông đảo người dân Thành phố, du khách quốc tế tham dự.

Ông Nguyễn Thế Kỷ (áo nâu), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đến dự lễ khai mạc triển lãm “Trường Sa – Nơi ta đến”.

Triển lãm “Trường Sa – Nơi ta đến” trưng bày khoảng 70 bức ảnh do nhà báo Nguyễn Mỹ Trà (đang công tác tại Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam – VOV.VN) thực hiện nhân chuyến công tác 10 ngày tại Trường Sa vào tháng 6/2016.

Dù đã viết nhiều bài viết về Hoàng Sa – Trường Sa nhưng đây là lần đầu tiên nhà báo Mỹ Trà đặt chân đến Trường Sa và chuyến đi lần đầu tiên ấy đã đọng lại trong cô những tình cảm thiêng liêng, tình yêu biển đảo dạt dào qua những khuôn hình, bức ảnh khắc họa cái đẹp của Trường Sa.

Đó là những hình ảnh những chiến sỹ hải quân nghiêm trang nhưng cũng rất chân thật, giản dị với nụ cười thân thương, hình ảnh những con sóng biển khơi, mây nước biển trời đẹp thơ mộng, những nhà giàn, con tàu cùng trụ chủ quyền với cờ đỏ sao vàng, những sinh hoạt đời thường bình dị, những vật dụng, ô cửa sổ, con vật…

Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã đi tham quan triển lãm.

Đặc biệt xúc động là những nghi lễ tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây là tâm huyết, tình cảm của nhà báo Mỹ Trà gửi tặng những người dân phương Nam với mong muốn chuyển tải những vẻ đẹp cùng thông điệp về tình yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà cho biết: "Tôi đi vào những vẻ đẹp của Trường Sa, vẻ đẹp người lính biển, mây trời Trường Sa, những cuộc sống trên biển, trên đảo, trên nhà giàn… Qua triển lãm, tôi hy vọng rằng, những người chưa đến được Trường Sa cũng có thể hình dung được phần nào vẻ đẹp của biển đảo quê hương. Và có rất nhiều người đã đến và nói rằng “Tôi đã đến Trường Sa”. Và đây là điều tôi mong muốn".

Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà trả lời phỏng vấn báo chí tại triển lãm.

Mặc dù đến 10h hơn triển lãm mới chính thức mở cửa nhưng ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân, du khách nước ngoài và các bạn trẻ đã đến đường sách Nguyễn Văn Bình để tham quan triển lãm. Với các bạn trẻ chưa có dịp đến với Trường Sa, triển lãm đã thật sự chuyển tải được những hình ảnh bình dị, chân thực về vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đến tham quan triển lãm, các bạn sinh đều mang một cảm xúc dâng trào, thương các chiến sỹ hải quân nhiều hơn và muốn cổ vũ động viên các anh.

Nhiều bạn khác lại ao ước được một lần đến với Trường Sa, thay vì chỉ biết qua lời hát, hình ảnh trên internet...

Đến tham quan triển lãm, các bạn trẻ đều cảm thấy tinh thần yêu biển đảo trong mình dâng cao.

Tham quan triển lãm và chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm của mình với Trường Sa, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng, mỗi tấc đất, ngọn cỏ của Tổ quốc đều rất thiêng liêng và đặc biệt khi nhắc tới Trường Sa – Hoàng Sa thì điều đó càng thiêng liêng, cao quý hơn. Và triển lãm này là hoạt động thiết thực để chuyển tải những điều thiêng liêng đó đến gần với người dân hơn, khơi lên tình yêu với đất nước, với quê hương.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại triển lãm.

Ông Nguyễn Thể Kỷ cho biết: "Khi nói về Hoàng Sa và Trường Sa ai cũng thấy trong sâu thẳm bao điều thiêng liêng, niềm tự hào, bao nhiêu niềm đau đáu. Tôi nghĩ với việc trưng bày đường sách này, với ngọn hải đăng này, với triển lãm ảnh này thì chắc chắn mọi người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ sẽ hiểu hơn về chủ quyền, niềm kiêu hãnh và ý chí bảo vệ Tổ quốc của chúng ta, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh".

Triển lãm sẽ phục vụ khách tham quan trong vòng một tuần. Song song với khai mạc triển lãm, sáng nay, tại đường sách Nguyễn Văn Bình cũng đã khánh thành công trình ngọn hải đăng chủ quyền.

Đây là nguyên mẫu được thu nhỏ theo nguyên mẫu ngọn hải đăng trên đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa với chiều cao 7,4m, đường kính 1,4m được đúc và xây dựng từ bê tông cốt sợi thủy tinh màu trắng pha cát hạt đen và cát đảo Trường Sa. Ấn tượng nhất là dòng chữ “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam” bằng 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung được khắc nổi trên thân tháp./.

Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc triển lãm ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến":

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và các đại biểu đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chụp hình kỉ niệm cùng nhà báo Nguyễn Mỹ Trà và khách mời.
Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo du khách đã đến tham quan triển lãm. Trong đó có rất nhiều bạn trẻ...

Các em nhỏ được bố mẹ dẫn tới triển lãm.
Nhiều du khách nước ngoài cảm thấy rất ấn tượng với các bức hình tại triển lãm.

Nhiều khách mời đến tham dự còn chụp lại những bức hình để làm kỉ niệm.

 Nguyên mẫu thu nhỏ của Ngọn hải đăng trên đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa có chiều cao 7,4m, đường kính 1,4m được đúc và xây dựng từ bê tông cốt sợi thủy tinh màu trắng pha cát hạt đen và cát đảo Trường Sa.
Trên ngọn hải đăng có khắc dòng chữ “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam” bằng 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.

Tại triển lãm còn trưng bày nhiều cuốn sách viết về Trường Sa.
Sau lễ khai mạc, triển lãm sẽ phục vụ khách tham quan trong vòng một tuần. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường Sa chân thực và sống động qua ống kính nữ nhà báo VOV
Trường Sa chân thực và sống động qua ống kính nữ nhà báo VOV

VOV.VN - Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà sẽ tổ chức triển lãm ảnh 'Trường Sa- nơi ta đến', với 70 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc sống động và chân thực của Trường Sa.

Trường Sa chân thực và sống động qua ống kính nữ nhà báo VOV

Trường Sa chân thực và sống động qua ống kính nữ nhà báo VOV

VOV.VN - Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà sẽ tổ chức triển lãm ảnh 'Trường Sa- nơi ta đến', với 70 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc sống động và chân thực của Trường Sa.

Khai mạc Triển lãm ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“
Khai mạc Triển lãm ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“

VOV.VN - Sáng nay (30/8) tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến" của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“

Khai mạc Triển lãm ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“

VOV.VN - Sáng nay (30/8) tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến" của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phát động chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa“
Phát động chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa“

VOV.VN -Ngày 3/10, tại Hà Nội, Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan TW và Đoàn TN Bộ TN&MT tổ chức lễ phát động chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa”.

Phát động chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa“

Phát động chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa“

VOV.VN -Ngày 3/10, tại Hà Nội, Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan TW và Đoàn TN Bộ TN&MT tổ chức lễ phát động chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa”.

Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”
Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”

VOV.VN - Trong 8 ngày diễn ra, triển lãm đã trở thành một điểm hẹn giữa lòng Hà Nội của những tấm lòng yêu mến Trường Sa.

Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”

Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”

VOV.VN - Trong 8 ngày diễn ra, triển lãm đã trở thành một điểm hẹn giữa lòng Hà Nội của những tấm lòng yêu mến Trường Sa.

Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến”  ​
Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến” ​

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, một nữ nhà báo thực hiện triển lãm ảnh về Trường Sa với những cảm xúc nồng nàn, sâu lắng.

Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến”  ​

Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến” ​

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, một nữ nhà báo thực hiện triển lãm ảnh về Trường Sa với những cảm xúc nồng nàn, sâu lắng.