Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

VOV.VN - Lần đầu biểu diễn theo phong cách opera, giọng ca tài năng, đầy cá tính này đã cháy hết mình và mê đắm với từng giai điệu.

Lịch lãm trong chiếc áo vest màu sẫm và với những lời chào giản dị, lời chúc tốt lành gửi tới khán giả, Tùng Dương chia sẻ, anh rất vui khi được là khách mời mở màn và là người hát đầu tiên trong khai mạc LUALA Concert Thu Đông 2013.

Tại buổi diễn chiều 1/12, Tùng Dương đã cống hiến cho khán giả 3 ca khúc thật tuyệt vời: Trường ca sông Lô của Văn Cao, E Lucevan le Stelle (G. Puccini) và Bài ca hy vọng của Văn Ký.

Dương cho biết, Trường ca Sông Lô của Văn Cao được trình diễn mở màn nhằm để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Còn ca khúc cuối cùng Dương gửi đến các khán giả là “Bài ca hy vọng” với mong muốn gieo cho mọi người niềm tin yêu, sự lạc quan vào cuộc sống, để giữa con người với con người có tình yêu thương và làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn.

Khác với vẻ ma quái, đầy ngẫu hứng, gai góc như khi thể hiện những ca khúc gắn với tên tuổi của mình: Con cò, Mưa bay tháp cổ…, tại buổi diễn này, Tùng Dương rất chững chạc khi hát dòng nhạc opera. Đây là lần đầu anh thử sức với thể loại này. Tuy nhiên, giọng ca tài năng, đầy kỹ thuật, đầy cá tính này đã cháy hết mình và phiêu với từng giai điệu.

Ca sĩ có chất giọng tenor (nam cao) II, đồng thời mang màu sắc của giọng baritone (nam trung) này đã trình diễn các ca khúc một cách đầy mê đắm, khát khao, cuồn cuộn và không kém phần quyết liệt. Sự thăng hoa của Tùng Dương trong các tác phẩm kinh điển đã để lại những ấn tượng thật khó quên với công chúng.

Chiều 1/12/2013, Tùng Dương đã cống hiến cho khán giả 3 ca khúc thật tuyệt vời: Trường ca sông Lô của Văn Cao, E Lucevan le Stelle (G. Puccini) và Bài ca hy vọng của Văn Ký. (Ảnh: Lê Bích)

Ba ca khúc này đã khép lại buổi khai mạc Hòa nhạc LUALA Thu Đông 2013 và hứa hẹn một mùa diễn Thu Đông thứ ba đầy hấp dẫn.

Hòa nhạc LUALA Thu Đông 2013 đưa khán giả trở lại không gian nhạc cổ điển quen thuộc với sự có mặt của các gương mặt nghệ sĩ đàn dây và dàn kèn. Với 2 phần diễn trong buổi khai mạc, công chúng thủ đô đã được thưởng thức những giai điệu cổ điển thật đẹp qua các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như: J. Strauss với Fruhlingsstimmen (Voice of Spring), The Beatifull Blue Danube;  J.Haydn với  Symphony N.101; W.A. Mozart với Themes from Clarinet Concerto; G. Rossini với Overture The Barber of Seville; F. Liszt với Liebestraum No3; E. Grieg với In the hall of the Mountain King; G. Fauré với Silence; 3 tác phẩm của L.Anderson: The Syncopated Clock, Jazz Pizzicato và Blue Tango.

Cũng trong buổi ra mắt mùa Hòa nhạc Thu Đông lần thứ ba của mình, khán giả còn được thưởng thức 2 bản giao hưởng: Concerto for violin and Orchestra (Chương 2) của Tchaikovsky và The Introduction and Rondo Capriccioso của Saint – Saens do nghệ sĩ violist Xuân Huy, Giám đốc Âm nhạc độc diễn.

Đã qua 5 mùa diễn, LUALA Concert đã trở thành món ăn tinh thần được chờ đợi của nhiều khán giả. Vì thế, đến hẹn lại lên trong gần 3 năm qua, cứ vào 2 mùa diễn Xuân Hè và Thu Đông những người yêu thích nhạc của thủ đô lại tề tựu ở góc phố Lý Thái Tổ cắt Lý Đạo Thành để được thưởng thức những chương trình đặc sắc của Hòa nhạc Luala.

Không như những buổi diễn của những mùa ban đầu, công chúng của LUALA Concert mới chỉ là những người qua đường, một số khác tình cờ biết qua các phương tiện thông tin đại chúng, là dân báo chí, là bạn bè của những người tổ chức. Họ tới xem bởi sự tò mò, xen lẫn tâm lý thử xem sao. Rồi nhiều người đâm nghiện Hòa nhạc Luala lúc nào không hay.

Nay, có thể gặp những khuôn mặt khán giả quen thuộc của LUALA Concert ở các mùa diễn và trong từng buổi diễn. Họ đến với tâm trạng chờ mong, háo hức và đi sớm để “xí” một chỗ đẹp gần hơn với các nghệ sĩ. Ai cũng chăm chú lắng nghe những giai điệu mượt mà, đẹp đẽ cuốn hút của những bản giao hưởng mặc dù không phải là ai cũng hiểu hết dòng nhạc bác học này, nhưng điều quan trọng là họ thích và cảm nhận được phần nào vẻ đẹp của âm nhạc.

Buổi mở màn mùa diễn Thu Đông lần thứ ba này cũng vậy, trước giờ diễn gần cả giờ đồng hồ, người xem đã kéo tới, người đứng, kẻ ngồi, vòng tròn ngày càng rộng ra. Già, trẻ, nam nữ và đông đảo các em nhỏ cũng trật tự ngồi bệt trên vỉa hè. Một bạn khán giả trẻ đứng bên “cánh gà” gần ê-kíp kỹ thuật hỉ hả nói với bạn bè: “May chúng mình nhanh chân nên chiếm được chỗ đẹp. Giờ nghỉ cứ đứng đây không thì quay lại là không vào được và mất chỗ!”. Và cũng dễ dàng nhận ra những khán giả mới bởi họ phải đứng ở vòng ngoài để nghe.

Trong số những khán giả tới dự buổi khai mạc này còn có những khuôn mặt khá quen thuộc với công chúng như Á hậu Ngọc Oanh, MC Phan Anh...

Á hậu Ngọc Oanh, MC Phan Anhtại buổi khai mạc Hòa nhạc LUALA Thu Đông 2013

Với Á hậu Ngọc Oanh, đây là lần thứ 2 cô làm khán giả nghe LUALA Concert và lần nào cũng có những ấn tượng thật tuyệt vời. Lần đầu ngồi xem rất bỡ ngỡ, xen lẫn sự tò mò. Ngọc Oanh chia sẻ: “Trước đây, muốn xem hòa nhạc phải tới Nhà hát lớn hoặc trong khán phòng. Nay, trong một không gian mở, thấm đẫm âm nhạc rất tuyệt vời, tất cả mọi người có thể quây quần cùng xem với những cảm xúc rất thật. Điều này làm cho mọi người dường như gần nhau hơn. Đặc biệt, hôm nay Ngọc Oanh  được nghe một giọng hát mình rất yêu thích - ca sĩ Tùng Dương. Trong tiết trời se se lạnh thế này được thưởng thức một chương trình nhạc giao hưởng, được nghe giọng ca rất tuyệt vời thế này của Việt Nam Ngọc Oanh thấy rất là vui. Có lẽ, đây là khoảnh khắc khó quên trong tiết trời đầu đông này”.

Ngọc Oanh cho biết thêm, giờ công việc chính của cô ở trong TPHCM nhưng khi biết tin có hòa nhạc của Luala thì phải bay ra luôn để thưởng thức 1 chương trình chỉ có duy nhất ở Việt Nam.

Không băng rôn, áp phích, không có những chiến dịch quảng bá rầm rộ như một số sự kiện, vậy mà Luala Concert đã được nhiều người biết đến, được chờ đợi, mong ngóng. Và góc phố quen thuộc ấy luôn đông người xem vào mỗi buổi diễn. Làm nên được điều kỳ diệu này chính nhờ sự hấp dẫn, chất lượng và  ở thương hiệu của chương trình nên đã nó có sức thu hút riêng. Với những nhà tổ chức, đây cũng là phần thưởng to lớn đền đáp cho những tìm tòi, sự nỗ lực không mỏi mệt.

Một số hình ảnh tại khai mạc LUALA Thu Đông 2013:

Dàn nhạc dây quen thuộc của LUALA Concert sẽ chơi các tác phẩm tới 99% là mới, đạt độ khó.
Chỉ huy: nghệ sĩ Khắc Thành



Dàn nhạc LUALA Thu Đông năm nay có 1 gương mặt viola mới: nghệ sĩ nước ngoài Nicolaj

Nghệ sĩ violist Xuân Huy trình diễn 2 bản giao hưởng: Concerto for violin and Orchestra (Chương 2) của Tchaikovsky và The Introduction and Rondo Capriccioso của Saint – Saens



Khán giả - những người góp một phần vào thành công của Hòa nhạc LUALA.

... và cả đội ngũ kỹ thuật thầm lặng đã góp sức không nhỏ



Sự thành công qua những mùa diễn của LUALA Concert
nhờ sự hấp dẫn, chất lượng và  ở thương hiệu của chương trình.

Ca sĩ có chất giọng tenor (nam cao) II, đồng thời mang màu sắc của giọng baritone (nam trung) này đã trình diễn các ca khúc một cách đầy mê đắm, khát khao, cuồn cuộn và không kém phần quyết liệt.



Khác với vẻ ma quái, đầy ngẫu hứng, gai góc như khi thể hiện những ca khúc gắn với tên tuổi của mình: Con cò, Mưa bay tháp cổ…, tại buổi diễn này, Tùng Dương rất chững chạc khi hát dòng nhạc opera.

Giọng ca tài năng, đầy cá tính này đã cháy hết mình và mê đắm với từng giai điệu.



Có cả diễn viên điện ảnh quen thuộc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diva Hồng Nhung ra phố cùng "Luala Concert 2012"
Diva Hồng Nhung ra phố cùng "Luala Concert 2012"

(VOV) - Lần đầu tiên công chúng thủ đô được thưởng thức giọng hát của diva Hồng Nhung ngay trên hè phố tại "Luala Concert Thu Đông 2012".

Diva Hồng Nhung ra phố cùng "Luala Concert 2012"

Diva Hồng Nhung ra phố cùng "Luala Concert 2012"

(VOV) - Lần đầu tiên công chúng thủ đô được thưởng thức giọng hát của diva Hồng Nhung ngay trên hè phố tại "Luala Concert Thu Đông 2012".

LUALA Concert Thu Đông 2013 có gì mới?
LUALA Concert Thu Đông 2013 có gì mới?

VOV.VN - Lần đầu tiên tại LUALA Concert sẽ xuất hiện các nghệ sĩ nước ngoài cùng ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ piano Trang Trịnh...

LUALA Concert Thu Đông 2013 có gì mới?

LUALA Concert Thu Đông 2013 có gì mới?

VOV.VN - Lần đầu tiên tại LUALA Concert sẽ xuất hiện các nghệ sĩ nước ngoài cùng ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ piano Trang Trịnh...

Luala Concert 2013: Tuồng, Chèo cổ, hò Huế cùng xuống phố
Luala Concert 2013: Tuồng, Chèo cổ, hò Huế cùng xuống phố

(VOV) - Trong buổi biểu diễn thứ 5, Luala Concert Xuân hè 2013 tiếp tục đưa âm nhạc cổ truyền đặc sắc của VN đến với khán giả đường phố.

Luala Concert 2013: Tuồng, Chèo cổ, hò Huế cùng xuống phố

Luala Concert 2013: Tuồng, Chèo cổ, hò Huế cùng xuống phố

(VOV) - Trong buổi biểu diễn thứ 5, Luala Concert Xuân hè 2013 tiếp tục đưa âm nhạc cổ truyền đặc sắc của VN đến với khán giả đường phố.

Luala Concert 2013: Giao hưởng và Cải lương – tại sao không?
Luala Concert 2013: Giao hưởng và Cải lương – tại sao không?

(VOV) - "Giao hưởng và Cải lương” là chủ đề buổi diễn cuối cùng chiều chủ nhật 5/5 đã khép lại mùa diễn Luala Concert Hè 2013.

Luala Concert 2013: Giao hưởng và Cải lương – tại sao không?

Luala Concert 2013: Giao hưởng và Cải lương – tại sao không?

(VOV) - "Giao hưởng và Cải lương” là chủ đề buổi diễn cuối cùng chiều chủ nhật 5/5 đã khép lại mùa diễn Luala Concert Hè 2013.

LUALA Concert trở lại với Jazz, Blue…
LUALA Concert trở lại với Jazz, Blue…

Chương trình LUALA Concert đã chính thức trở lại với khán giả Thủ đô vào ngày 7/4/ 2012 với phong cách Jazz, Blue và nhạc thử nghiệm...

LUALA Concert trở lại với Jazz, Blue…

LUALA Concert trở lại với Jazz, Blue…

Chương trình LUALA Concert đã chính thức trở lại với khán giả Thủ đô vào ngày 7/4/ 2012 với phong cách Jazz, Blue và nhạc thử nghiệm...

“Luala” lại bước ra phố
“Luala” lại bước ra phố

Dịp này, “Hòa nhạc Luala" tiếp tục biểu diễn giữa khung cảnh ngoài trời. Sự xuất hiện của chương trình mang lại một không gian văn hóa tươi tắn, sống động như một luồng gió mới thổi bùng niềm đam mê của công chúng yêu âm nhạc Thủ đô...

“Luala” lại bước ra phố

“Luala” lại bước ra phố

Dịp này, “Hòa nhạc Luala" tiếp tục biểu diễn giữa khung cảnh ngoài trời. Sự xuất hiện của chương trình mang lại một không gian văn hóa tươi tắn, sống động như một luồng gió mới thổi bùng niềm đam mê của công chúng yêu âm nhạc Thủ đô...

Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội
Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội

(VOV) - Sự xuất hiện của diva Thanh Lam tại buổi bế mạc hòa nhạc Luala Thu Đông 2012 làm "nóng" góc phố Hà Nội trong chiều đông giá rét.

Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội

Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội

(VOV) - Sự xuất hiện của diva Thanh Lam tại buổi bế mạc hòa nhạc Luala Thu Đông 2012 làm "nóng" góc phố Hà Nội trong chiều đông giá rét.

LUALA Concert: Mang âm hưởng làng quê ra phố
LUALA Concert: Mang âm hưởng làng quê ra phố

(VOV) - Lần đầu tiên dàn nhạc dân tộc “Làng Tôi” trình làng trên phố với những âm hưởng hùng vĩ của núi rừng; mộc mạc, êm đềm của đồng quê.

LUALA Concert: Mang âm hưởng làng quê ra phố

LUALA Concert: Mang âm hưởng làng quê ra phố

(VOV) - Lần đầu tiên dàn nhạc dân tộc “Làng Tôi” trình làng trên phố với những âm hưởng hùng vĩ của núi rừng; mộc mạc, êm đềm của đồng quê.

Luala Concert: kết nối trái tim với âm nhạc và thiên nhiên
Luala Concert: kết nối trái tim với âm nhạc và thiên nhiên

(VOV) - Buổi trình diễn tại Ecopark của dàn dây Luala là một món quà đặc biệt dành tặng dành cho đông đảo công chúng yêu âm nhạc cổ điển.

Luala Concert: kết nối trái tim với âm nhạc và thiên nhiên

Luala Concert: kết nối trái tim với âm nhạc và thiên nhiên

(VOV) - Buổi trình diễn tại Ecopark của dàn dây Luala là một món quà đặc biệt dành tặng dành cho đông đảo công chúng yêu âm nhạc cổ điển.