Gương mặt thân quen:

"Chuyển giới" làm Tina Turner, Minh Thuận lại giành 100 triệu đồng

VOV.VN - Lần thứ 3 giành giải thưởng đứng đầu ở chương trình, Minh Thuận bày tỏ xúc động và quyết định không giữ phần thưởng cho riêng mình.

Tối 18/5, chương trình “Gương mặt thân quen” bước vào đêm thi thứ 8 với các vai diễn mới của 6 thí sinh. Trong đó, tiết mục của Minh Thuận đặc biệt gây ấn tượng với BGK và khán giả bởi sự “bùng nổ” và sôi động.

Minh Thuận trong trang phục đặc biệt với vai Tina Turner

Mở màn ngay trong đêm thi, Minh Thuận đã thổi bùng sân khấu của chương trình với vai nữ ca sỹ Tina Turner gợi cảm trong ca khúc “Proud Mary”. Luôn chuẩn bị kỹ càng về trang phục, thậm chí mất tới 7 ngày 6 đêm để hoàn thiện trang phục “cánh bướm” và luyện tập nhuần nhuyễn chất giọng, Minh Thuận một lần nữa khẳng định anh xứng đáng là thí sinh dẫn đầu trong thời điểm này. Anh cũng “nhuộm da, nhuộm tóc” và gây bất ngờ, phấn khích cho khán giả khi trình diễn rất giống với nữ ca sỹ da màu cá tính.

Proud Mary - Minh Thuận

 Hoài Linh cho rằng, anh nhìn thấy ở Minh Thuận một sự nghiêm túc trong cách hóa thân, từ cách làm trang phục cho tới cách thể hiện những chi tiết rất nhỏ. Giám khảo Đức Huy chỉ có thể thốt lên: “Một lần nữa xin gửi đến bạn lời khen, sự ngưỡng mộ đối với một người nghệ sỹ hết mình như bạn”.

Với màn trình diễn thuyết phục, Minh Thuận lần thứ 3 giành chiến thắng trong chương trình khi đạt 46 điểm. Chiến thắng trong đêm thi giúp anh giữ vững vị trí đầu bảng với tổng điểm 310. Minh Thuận đã cảm thấy xúc động chia sẻ niềm vui cùng mọi người. Anh trích một phần số tiền thưởng 100 triệu đồng vào công tác từ thiện và không ngần ngại chia tặng tiền thưởng cho tất cả các thí sinh còn lại.

Minh Thuận xúc động, dành tiền thưởng làm từ thiện và chia hết cho các thí sinh

Ở đêm thi thứ 8, Hoài Lâm giành được 43 điểm đã và giữ vị trí thứ 2. Trở về đúng với sở trường nhạc dân ca, trữ tình của mình, Hoài Lâm trở nên tự tin hơn nhiều. Anh hóa thân thành ca sỹ Quang Lê với trang phục áo dài, khăn đống được thêu hoa nền nã. Hát ca khúc “Thương về miền Trung”, Hoài Lâm đã có những nốt luyến láy khá tốt, thể hiện chất giọng ngọt ngào.

Giám khảo Đức Huy và Mỹ Linh dành lời ngợi khen vì anh đã “thả hồn” rất tốt trong ca khúc, khiến người nghe lắng đọng thưởng thức. Nhưng Hoài Linh tỏ ra khắt khe khi đánh giá: “Tôi vẫn nhận ra được những điểm không giống. Do đúng dòng nhạc nên Hoài Lâm hát có phần thoải mái hơn, nhưng phần phát âm em vẫn chưa thể hiện được hết giọng Huế đặc trưng của Quang Lê”.

Thương về miền Trung - Hoài Lâm

Trong khi đó, Vương Khang phải vượt qua thử thách với vai nữ ca sỹ Yến Trang, hát ca khúc “Taxi”. Khó khăn lớn nhất với Vương Khang không phải chỉ là làm sao để gợi cho người xem ra thần thái của nhân vật, mà còn bởi tiết mục có nhiều vũ đạo, đặc biệt thân hình “quá khổ” của anh còn phải được các vũ công nâng lên ở đoạn cuối màn diễn. Tuy nhiên, BGK tỏ ra thích thú vì sự dễ thương, dí dỏm của Vương Khang. Mỹ Linh nhận xét: “Tiết mục của em mang tính giải trí cao. Trông em kềnh càng vậy nhưng khi biểu diễn, em có động tác hình thể duyên dáng”.

Vương Khang với thử thách hóa thân thành Yến Trang

Ngoài màn “chuyển giới” của Vương Khang, khán giả còn chứng kiến các tiết mục thú vị khác. Nhất là Vy Oanh lần đầu tiên phải hóa thân thành nhạc sỹ tài năng Trịnh Công Sơn nên cô không tránh khỏi lo lắng, bởi tiết mục đòi hỏi phải có sự tinh tế. Cô đã phải “già hóa” chính mình với mái tóc lưa thưa, vầng trán cao sao cho giống với hình ảnh Trịnh Công Sơn.

Vy Oanh trong vai Trịnh Công Sơn

Những bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn luôn mộc mạc, không cần nhiều luyến láy nhưng có sự lắng đọng, thể hiện một tâm hồn sâu sắc. Nắm bắt được yếu tố đặc trưng đó, Vy Oanh đã có một màn trình diễn nhẹ nhàng với ca khúc “Một cõi đi về”, khiến một số khán giả xúc động khi gợi nhớ đến người nghệ sỹ này. BGK cho rằng, một cô gái tuổi còn trẻ, với cá tính vui tươi, hồn nhiên như Vy Oanh mà thể hiện được như vậy đã là rất tốt.

Một cõi đi về - Vy Oanh

Bên cạnh Vy Oanh, Ngân Quỳnh lần đầu tiên có màn "giả trai" thành nam ca sỹ Quang Linh với ca khúc “Duyên quê”. Cô đã mạnh dạn thể hiện các động tác rất đặc trưng của riêng ca sỹ Quang Linh khi biểu diễn, khó nhất là chi tiết tung micro. Cô còn cố gắng thể hiện chất giọng ngọt ngào nhưng không ủy mị giống nhân vật.

Giám khảo Đức Huy đánh giá Ngân Quỳnh đã có lựa chọn thông minh để tạo nên một không gian riêng đầm ấm, gần gũi cho mình và cho cả khán giả. Giám khảo Mỹ Linh không kém phần tâm đắc: “Phong cách của Quỳnh tuyệt vời, chứng tỏ phần nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Đây thật sự là một tiết mục hay, có những chi tiết nhỏ nhặt có thể chưa thuyết phục nhưng khán giả vẫn bỏ qua được ”.

Duyên quê - Ngân Quỳnh

Ở đêm thi lần này, Mi-A bị đứng ở vị trí cuối bảng với 21 điểm. Cô có một màn diễn sôi nổi, tinh nghịch trong vai nữ ca sỹ Hồng Ngọc. Thể hiện ca khúc “Mắt nai cha cha cha” quen thuộc, Mi-A đã nỗ lực hạ giọng xuống cho có chất giọng khàn khàn giống nhân vật. Tuy nhiên, sự tự nhiên, tươi vui trong cách trình diễn của cô vẫn thiếu sự “ngổ ngáo”, “đanh đá” để giống với Hồng Ngọc hơn.

Mi-A vẫn chưa thể hiện trọn vẹn cá tính Hồng Ngọc

Giám khảo Mỹ Linh cho rằng: “Hồng Ngọc có một cách hát rất đặc biệt, tất cả các nguyên âm cô ấy đều hát bè ra nên em thể hiện chưa giống lắm”. Hoài Linh thì thấy mặc dù trình diễn dễ thương nhưng Mi-A vẫn còn quá nhẹ nhàng so với cá tính của Hồng Ngọc.

Ngoài tiết mục của 6 thí sinh, đêm thi còn có sự góp mặt của ca sỹ khách mời Đàm Vĩnh Hưng. Chia sẻ trong chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ anh thích nhất các vai diễn của Minh Thuận vì luôn có “hồn” và nhập tâm tốt trong các màn diễn.

Đêm thi thứ 9 của “Gương mặt thân quen 2014” sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 21h15 thứ 7 (24/5) trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên