Đột nhập buổi tập “căng như dây đàn” trước thềm chung kết Sing my song

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa, đêm chung kết Sing my song - Bài hát hay nhất 2018 sẽ chính thức lên sóng với màn tranh tài của top 10 thí sinh.

Chỉ còn vài ngày nữa, đêm chung kết Sing My song - Bài hát hay nhất 2018 sẽ chính thức lên sóng với màn tranh tài của top 10 thí sinh bao gồm: Team Lê Minh Sơn: Trần Khánh Ly, Lộn xộn band. Team Giáng Son: Sa Huỳnh, Juun Đăng Dũng - R.Tee, Tường Vy. Team Đức Trí: Đình Khương, Hakoota Dũng Hà. Team Hồ Hoài Anh: Nam Trương, Tuấn Anh, Gin Tuấn Kiệt.

Mỗi thí sinh sẽ trình diễn một ca khúc mới theo chủ đề tự chọn, vì thế  họ thỏa sức sáng tạo với dòng nhạc mà mình yêu thích dưới sự hướng dẫn của HLV. Tuy nhiên, trước mắt mỗi thí sinh là những đối thủ nặng ký và ngôi vị quán quân chỉ có 1, vì thế họ cũng vô cùng lo lắng, hồi hợp.

Hakota Dũng Hà.

Sau khi hoàn thành về mặt ca từ và giai điệu, top 10 đã bắt đầu bước vào tập luyện chuẩn bị cho đêm Chung kết cùng giám đốc âm nhạc Hoài Sa. Ai cũng giữ lửa phong độ và mong muốn "trình làng" sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình. Nam Trương - Andiez  chia sẻ: "Andiez  sẽ mang đến một bất ngờ cho khán giả, một ca khúc pop viết về những cảm xúc đã giúp Andiez  tạo nên âm nhạc của riêng mình, đây như một lời tự sự cùng lòng biết ơn đối với âm nhạc. Còn việc có trở thành quán quân hay không thì Andiez cũng như các bạn đều mong muốn nhưng được trình diễn trên sân khấu ca khúc của riêng mình đã là hạnh phúc của  Andiez khi tham gia chương trình".

HLV Hồ Hoài Anh.

Trước đêm Chung kết, thành viên Lộn xộn band - Trần Quỳnh mong muốn thổ lộ cảm nghĩ của mình trước dư luận trong những ngày qua bằng âm nhạc, anh chia sẻ: "Đây là là một ca khúc khá 'gắt' mang hơi hướng nhạc kịch, trước đó nhóm đã nghe những nhận xét, kiểu chê bai một cách phiến diện, một chiều và không có căn cứ về nhóm. Tuy nhiên, từ khi tham gia chương thì thấy không chỉ riêng mình, mà tất cả mọi người đều bị số đông khán giả đem lên bàn cân đánh giá, chỉ trích nên nhóm muốn làm một cái gì đó cho những nỗ lực của mọi người. Ca khúc sẽ tổng hợp lại những hành động của các anh hùng bàn phím, thánh gõ và khuyên mọi người đừng quan tâm hãy cứ bước đi và cứ chiến thắng". 

Thí sinh Đình Khương.

Cô bé Tường Vy, thí sinh được khán giả cứu tại vòng Loại trực tiếp chia sẻ: "Do chỉ còn 1 tuần và thời gian khá là gấp rút nên em đang cố gắng rất nhiều để hoàn thành ca khúc thật hoàn hảo nhất để gửi đến các bạn khán giả đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Ca khúc mới, em viết về những cặp đôi yêu xa, họ lúc nào cũng yêu thương, chấp nhận chờ đợi nhau, đếm từng tháng từng năm để gặp được mặt nhau". Bên cạnh đó, các thí sinh còn lại cũng đã chuẩn bị cho mình những ca khúc mang những góc nhìn mới lạ, hứa hẹn sẽ làm "bùng nổ" đêm Chung kết Sing my song./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sing my song: “Nổi da gà” với giọng ca “Hoạn thư” - Truyện Kiều
Sing my song: “Nổi da gà” với giọng ca “Hoạn thư” - Truyện Kiều

VOV.VN -Sa Huỳnh khiến người nghe nổi da gà bởi chất nhạc đặc trưng của mình khi sáng tác và thể hiện ca khúc "Họan thư" trên sân khấu Sing my song.

Sing my song: “Nổi da gà” với giọng ca “Hoạn thư” - Truyện Kiều

Sing my song: “Nổi da gà” với giọng ca “Hoạn thư” - Truyện Kiều

VOV.VN -Sa Huỳnh khiến người nghe nổi da gà bởi chất nhạc đặc trưng của mình khi sáng tác và thể hiện ca khúc "Họan thư" trên sân khấu Sing my song.

Sing my song: Hakoota Dũng Hà gây “bùng nổ” với ca khúc siêu đẳng cấp
Sing my song: Hakoota Dũng Hà gây “bùng nổ” với ca khúc siêu đẳng cấp

VOV.VN -Hakoota Dũng Hà và màn trình diễn đẳng cấp với ca khúc "Là thế" siêu đẳng cấp đã khiến sân khấu Sing my song "bùng nổ".

Sing my song: Hakoota Dũng Hà gây “bùng nổ” với ca khúc siêu đẳng cấp

Sing my song: Hakoota Dũng Hà gây “bùng nổ” với ca khúc siêu đẳng cấp

VOV.VN -Hakoota Dũng Hà và màn trình diễn đẳng cấp với ca khúc "Là thế" siêu đẳng cấp đã khiến sân khấu Sing my song "bùng nổ".