Giọng hát Việt: Dương Hoàng Yến, Hà Linh được đi tiếp

VOV.VN - Hai thí sinh chủ lực đội Mỹ Linh và Hồng Nhung đã có chiến thắng dễ dàng trước đối thủ ngang tầm.

Tập cuối vòng Đo ván của chương trình Giọng Hát Việt đã lên sóng trên kênh VTV3 (Đài THVN) lúc 21h10 ngày 8/9 đã kết thúc với nhiều kịch tính và cảm xúc. Sau vòng thi này, các HLV đã hoàn thành đội hình ưu tú với 5 thành viên và chuẩn bị cho vòng thi Biểu diễn trực tiếp (Liveshow) cùng nhiều thử thách.

Cạnh tranh chiếc vé cuối cùng trong đội Mỹ Linh để bước vào vòng Liveshow là cuộc chiến khốc liệt giữa Dương Hoàng Yến và Phan Tuấn.

Dương Hoàng Yến - Phan Tuấn

HLV Mỹ Linh chia sẻ, Phan Tuấn là giọng nam cao một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Phan Tuấn trong những vòng trước tỏ ra là một thí sinh khá an toàn trong chính cách lựa chọn bài hát và trình diễn. Với nỗ lực thay đổi mình và thử thách với những nốt cao trong bài “Chỉ còn lại tình yêu”, Phan Tuấn đã khiến các HLV phải sững sờ khi nghe cậu hát một cách chân thành và hồn nhiên. HLV Mỹ Linh thậm chí còn rơi nước mắt trước thí sinh của mình.

HLV Quốc Trung nhận xét: “Thật sự tôi rất khâm phục Phan Tuấn. Em rất bản lĩnh, không phải vì em có nhiều kinh nghiệm mà em bản lĩnh bởi vì sự trong sáng. Với cá nhân tôi, phần trình diễn này còn hoàn hảo hơn bản gốc”.

HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng đồng tình: “Tôi thực sự bất ngờ trước Phan Tuấn. Em làm chủ cao độ bài hát một cách hoàn toàn thoải mái, ở trong nghề người ta gọi đó là thăng hoa. Tôi đánh giá cao và khen ngợi em rất nhiều”.

Trái ngược với Phan Tuấn, Dương Hoàng Yến lại là thí sinh luôn thách thức bản thân với một nền tảng kỹ thuật vững chắc. HLV Mỹ Linh đã từng chia sẻ, ở những vòng trước, Hoàng Yến đã thể hiện ca khúc khó và biểu diễn thành công. Chính vì vậy, Hoàng Yến khó có thể vượt qua được bản thân ở những màn trình diễn sau.

Với ca khúc “Yêu” của tác giả Nguyễn Duy Hùng, Dương Hoàng Yến vẫn thể hiện được bản lĩnh sân khấu với kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. HLV Hồng Nhung chia sẻ: “Dương Hoàng Yến có bản lĩnh của một ca sĩ đã có nhiều kinh nghiệm biểu diễn, em làm chủ sân khấu và làm chủ những động tác của mình. Bài hát của em rất điêu luyện”.

Tuy nhiên, HLV Quốc Trung và Đàm Vĩnh Hưng đều cho rằng, ca khúc mà Dương Hoàng Yến chọn không có cao trào và không có nhiều “đất” để khoe giọng.

Là người đồng hành với 2 thí sinh trong suốt thời gian qua, HLV Mỹ Linh chia sẻ: “Thực sự, chọn người hát với Dương Hoàng Yến phải nói là cực hình đối với chị. Hôm nay Yến làm chị rất tự hào bởi em sống đúng với con người của mình, không tô vẽ và làm những thứ khác mình để gây ấn tượng. Còn Tuấn đã làm chị khóc khi nghe em hát. Chị biết, khi ghép cặp Tuấn với một đối thủ mạnh hơn thì mọi người sẽ thương cảm em. Nhưng hôm nay, em hát với tâm thế của một người đàn ông, đấy mới chính là điều khiến chị rơi nước mắt”.

Dù rất cảm động với bài thi của Phan Tuấn nhưng HLV Mỹ Linh quyết định đưa thí sinh có khả năng tiến xa hơn là Dương Hoàng Yến vào vòng trong.

Dương Hoàng Yến chiến thắng vòng Đo ván

Ở đội HLV Hồng Nhung, hai giọng ca đẹp đến từ Hà Nội là Phạm Hà Linh và Lưu Thanh Thanh có cuộc đối đầu gay cấn tại vòng Đo ván chương trình Giọng hát Việt.

HLV Hồng Nhung chia sẻ: “Có lẽ mọi người thường thấy một Phạm Hà Linh với kỹ thuật vững chắc mà thiếu đi phần cảm xúc. Thế nhưng, mọi người sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ”. Ca khúc “Đêm nằm mơ phố” sẽ lột tả được con người của Hà Linh với những nét giản dị và chân thành.

Trái ngược với không khí có chút trầm lắng của Hà Linh, Thanh Thanh lựa chọn “Mercy” đầy sôi động của Duffy. Thanh Thanh biết cách biến tấu bài hát một cách hiện đại với những nốt luyến láy, phiêu rất riêng, đưa được con người mình vào ca khúc. Có 1 đoạn rap với tiết tấu khá nhanh nhưng Lưu Thanh Thanh đã thể hiện rất tốt.

Sau phần trình diễn, các HLV khác đều rất băn khoăn và lo lắng cho Hồng Nhung vì 2 thí sinh đều trình diễn rất tốt. HLV Mỹ Linh chia sẻ: “Tôi đang lo cho chị Nhung bởi tôi biết chị ấy sẽ đưa ra những quyết định rất khó khăn. Phần trình diễn của hai bạn không thể coi là phần trình diễn của hai thí sinh được mà đây là phàn trình diễn của hai ca sĩ chuyên nghiệp. Các bạn đều làm chủ sân khấu, làm chủ cảm xúc của mình. Không ai hơn ai”.

HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng đồng ý: “Lưu Thanh Thanh tạo ra một không khí phấn khích, làm khán giả vỗ tay, hò hét. Còn Hà Linh, em có một sự thay đổi rất đặc biệt, không một ai phủ nhận được tài năng và sự tinh tế trong giọng hát của Hà Linh cả”.

Lưu Thanh Thanh - Phạm Hà Linh

HLV Hồng Nhung cũng rất ấn tượng với sự “lột xác” của Hà Linh: “Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Hà Linh hé lộ vẻ đẹp tinh tế ở bên trong. Dường như bây giờ, người ta thấy em không phải là Hà Linh ca sĩ mà chỉ là một Hà Linh, cô gái Hà Nội gần gũi và dễ mến. Còn với Thanh Thanh, bài hát Mercy không dễ, nhưng em đã hát bài hát này với những sáng tạo riêng của mình”.

Sau nhiều phút băn khoăn, cuối cùng Hồng Nhung đã đưa Phạm Hà Linh đi tiếp.

Hoàng Oanh và Âu Bảo Ngân đều là những thí sinh có sự tự tin nhất định trong đội Hồng Nhung. Nhưng nếu Hoàng Anh tự tin theo kiểu mạnh mẽ và hoang dại thì Âu Bảo Ngân lại tự tin trên nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Bài hát “Read all about it” rất phù hợp với tâm trạng và cuộc sống của Hoàng Oanh. Hồng Nhung đã hát theo Hoàng Oanh trong ca khúc. Cả HLV Quốc Trung cũng vỗ tay cổ vũ cho Hoàng Oanh. HLV Đàm Vĩnh Hưng ấn tượng với chất giọng đặc biệt, những khoảng sáng và nốt cao gần như tuyệt đối của cô.

Hoàng Oanh

“Somewhere over the rainbow” trong bộ phim “The Winzard of Oz” là lựa chọn của Âu Bảo Ngân. Vẫn tiếp tục trung thành với dòng nhạc thính phòng, Âu Bảo Ngân khéo léo khoe được chất giọng sáng, khỏe cùng với sự dễ thương và vô tư. HLV Mỹ Linh cho rằng, ca khúc chưa thật hoàn hảo, vẫn còn vài nốt phô chênh nhưng rất truyền cảm.

Chính sự vô tư cùng chất giọng đặc biệt của Âu Bảo Ngân là điều mà giới nghệ thuật còn thiếu. Vì vậy, dù vẫn còn mắc lỗi nhưng Hồng Nhung đã đưa Âu Bảo Ngân đi tiếp.

Nông Tiến Bắc và Thái Châu là cặp đôi cuối cùng tranh tài trong vòng Đo ván của đội HLV Quốc Trung.

Nông Tiến Bắc tiếp tục thể hiện dòng nhạc rock sở trường với ca khúc “The Reason”. Giống như đang kể câu chuyện về chính bản thân mình, màn trình diễn của Nông Tiến Bắc mang nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, HLV Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh đều cho rằng, Tiến Bắc hơi sa sút phong độ. Có một số nốt cao bị chênh và không ổn định.

Nông Tiến Bắc

Thái Châu trình diễn ca khúc do chính mình tự sáng tác mang tên “Nhắm mắt”. Mở đầu ca khúc khá nhẹ nhàng nhưng Thái Châu đã khiến cả trường quay phải bất ngờ với nốt cao bùng nổ ở đoạn điệp khúc. Ca khúc như “đo ni đóng giày” cho Thái Châu bởi anh hiểu ca khúc và trình diễn có cảm xúc. Hồng Nhung rất thích phần biểu diễn của Thái Châu, Đàm Vĩnh Hưng cũng ấn tượng với sự tiến bộ của Thái Châu và đề nghị cùng thu âm ca khúc “Nhắm mắt” một lần nữa.

HLV Quốc Trung chia sẻ: “Hai em đều hát không tốt được như lúc tập, có thể vì lên sân khấu các em đã quá lo lắng. Sự lựa chọn ca khúc của Tiến Bắc đã làm hạn chế khả năng của em. Còn Thái Châu cũng hơi bị chệch choạc nhưng đã truyền tải được cảm xúc”.

Quốc Trung đã lựa chọn người trình diễn tốt hơn là Thái Châu đi tiếp vào vòng Liveshow.

Ở đội Đàm Vĩnh Hưng, Đức Thuận – Song Tú phải đối đầu để giành chiếc vé vào vòng Liveshow

Đã 2 vòng hát ca khúc tiếng Anh, Song Tú muốn thử thách với ca khúc tiếng Việt mang tên “Khúc hát phiêu ly” của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Có một giọng ca tốt, nhiều cảm xúc nhưng Song Tú thiếu sự diễn cảm trên sân khấu để truyền tải tới khán giả. Chính vì vậy, ca khúc này là một thử thách rất lớn với Song Tú. Tuy nhiên, sự mạo hiểm của cô được cả 3 HLV đánh giá cao và giành nhiều lời khen.

Trái ngược với Song Tú, Đức Thuận lại lựa chọn một ca khúc với nhịp điệu nhanh mang tên “Take me to the pilot” của Elton John. Kết hợp với những bước nhảy, ca khúc của Đức Thuận mang lại sự trẻ trung. Tuy nhiên, chính vì nhảy mà giọng hát của Thuận không ổn đỉnh và cũng không tạo được nhiều bất ngờ như phần thi của Song Tú.

Trận triến không cân sức này đã mang đến tấm vé vào vòng trong cho Song Tú.

Nguyễn Quân và Ngọc Trâm là cặp đôi cuối cùng đội Đàm Vĩnh Hưng trình diễn. Đều sở hữu giọng hát, khỏe và có quãng rộng, hai thí sinh còn sở hữu một ngoại hình ưa nhìn. Cả hai đều lựa chọn ca khúc tiếng Việt giàu cảm xúc để thể hiện. Nguyễn Ngọc Trâm thể hiện “Xa” và Nguyễn Quân là ca khúc “Lạc lối”.

Nói về bài thi của 2 thí sinh, HLV Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: “Thực tế là Quân hát tốt hơn lúc tập rất nhiều, những phần phiêu cao tốt và những nhịp nảy bài phát âm rõ từng chữ một. Anh sự có lời khen ngợi em đã vượt qua chính bản thân mình. Với Ngọc Trâm, em mới có 17 tuổi thôi, nhưng có thể đặt tình cảm vào trong bài hát với nhiều cung bậc cảm xúc. Em đã làm rất tốt”.

Cuối cùng, HLV Đàm Vĩnh Hưng đã đưa Ngọc Trâm là thí sinh cuối cùng của đội mình tiến vào vòng Liveshow./.

Danh sách các thí sinh vào vòng Liveshow

Đội Đàm Vĩnh Hưng: Nguyễn Trần Minh Sang, Vũ Thảo My, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Song Tú, Nguyễn Ngọc Trâm

Đội Quốc Trung: Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, Trần Vũ Hà My, Đinh Thị My Hoàn, Phạm Khánh Duy, Trần Thái Châu

Đội Hồng Nhung: Hoàng Nhật Minh, Đỗ Thành Nam, Vũ Cát Tường, Âu Bảo Ngân, Phạm Hà Linh

Đội Mỹ Linh: Nguyễn Thái Quang, Nguyễn Hoàng Tôn, Trần Thị Diễm Hương, Trần Huyền My, Dương Hoàng Yến.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt: Mỹ Linh cầu cứu HLV khác chọn giúp
Giọng hát Việt: Mỹ Linh cầu cứu HLV khác chọn giúp

VOV.VN - Trong tập 2 vòng Đo ván, HLV Mỹ Linh sẽ tự làm khó mình khi ghép đôi thí sinh và phải cầu cứu sự giúp đỡ từ các HLV khác.

Giọng hát Việt: Mỹ Linh cầu cứu HLV khác chọn giúp

Giọng hát Việt: Mỹ Linh cầu cứu HLV khác chọn giúp

VOV.VN - Trong tập 2 vòng Đo ván, HLV Mỹ Linh sẽ tự làm khó mình khi ghép đôi thí sinh và phải cầu cứu sự giúp đỡ từ các HLV khác.

Giọng hát Việt: "Đo ván" khốc liệt, lựa chọn gây tranh cãi
Giọng hát Việt: "Đo ván" khốc liệt, lựa chọn gây tranh cãi

VOV.VN - Ở đêm đầu tiên của vòng Đo ván, 6 cặp thí sinh đã có những phần trình diễn ngang ngửa nên sự lựa chọn của HLV gây nhiều tranh cãi.

Giọng hát Việt: "Đo ván" khốc liệt, lựa chọn gây tranh cãi

Giọng hát Việt: "Đo ván" khốc liệt, lựa chọn gây tranh cãi

VOV.VN - Ở đêm đầu tiên của vòng Đo ván, 6 cặp thí sinh đã có những phần trình diễn ngang ngửa nên sự lựa chọn của HLV gây nhiều tranh cãi.

Giọng hát Việt: Quốc Trung nặng lời với thí sinh của Mỹ Linh
Giọng hát Việt: Quốc Trung nặng lời với thí sinh của Mỹ Linh

VOV.VN - HLV Quốc Trung đã nặng lời phê bình thái độ diễn của Văn Tây như “đang bị bắt buộc lên biểu diễn, cảm giác như đang giận ai đó..."

Giọng hát Việt: Quốc Trung nặng lời với thí sinh của Mỹ Linh

Giọng hát Việt: Quốc Trung nặng lời với thí sinh của Mỹ Linh

VOV.VN - HLV Quốc Trung đã nặng lời phê bình thái độ diễn của Văn Tây như “đang bị bắt buộc lên biểu diễn, cảm giác như đang giận ai đó..."

Giọng hát Việt: Mỹ Linh gây tranh cãi khi "cứu" Diễm Hương
Giọng hát Việt: Mỹ Linh gây tranh cãi khi "cứu" Diễm Hương

VOV.VN - Không nhận được sự trợ giúp từ các HLV khác, Mỹ Linh đã phải đề nghị Nhật Thu cho Diễm Hương một cơ hội để phát triển.

Giọng hát Việt: Mỹ Linh gây tranh cãi khi "cứu" Diễm Hương

Giọng hát Việt: Mỹ Linh gây tranh cãi khi "cứu" Diễm Hương

VOV.VN - Không nhận được sự trợ giúp từ các HLV khác, Mỹ Linh đã phải đề nghị Nhật Thu cho Diễm Hương một cơ hội để phát triển.

Giọng hát Việt tối 8/9: Dương Hoàng Yến sẽ dễ dàng đi tiếp?
Giọng hát Việt tối 8/9: Dương Hoàng Yến sẽ dễ dàng đi tiếp?

VOV.VN - Đêm thi cuối cùng vòng Đo ván sẽ lên sóng kênh VTV3 (Đài THVN) vào lúc 21h15 tối nay (8/9).

Giọng hát Việt tối 8/9: Dương Hoàng Yến sẽ dễ dàng đi tiếp?

Giọng hát Việt tối 8/9: Dương Hoàng Yến sẽ dễ dàng đi tiếp?

VOV.VN - Đêm thi cuối cùng vòng Đo ván sẽ lên sóng kênh VTV3 (Đài THVN) vào lúc 21h15 tối nay (8/9).

Giọng hát Việt: Chỉ còn Quốc Trung được “cướp" thí sinh
Giọng hát Việt: Chỉ còn Quốc Trung được “cướp" thí sinh

VOV.VN - Tập cuối vòng Đối đầu Giọng hát Việt hứa hẹn sẽ là đêm thi vô cùng gay cấn khi chỉ còn một quyền cứu duy nhất của HLV Quốc Trung.

Giọng hát Việt: Chỉ còn Quốc Trung được “cướp" thí sinh

Giọng hát Việt: Chỉ còn Quốc Trung được “cướp" thí sinh

VOV.VN - Tập cuối vòng Đối đầu Giọng hát Việt hứa hẹn sẽ là đêm thi vô cùng gay cấn khi chỉ còn một quyền cứu duy nhất của HLV Quốc Trung.