Giọng hát Việt: Mỹ Tâm bị “cưỡng hôn” trên ghế nóng

VOV.VN - Dù bị cưỡng hôn trong tập 3 vòng Giấu mặt chương trình “Giọng hát Việt” nhưng Mỹ Tâm tỏ ra rất thích thú.

Tập 3 vòng Giấu mặt chương trình “Giọng hát Việt” đã lên sóng tối 24/5 trên kênh VTV3 (Đài THVN). Trong đêm thi này, 11 giọng ca đã mang tới những màn trình diễn khác biệt, gây nhiều ngạc nhiên với khán giả bởi sự độc đáo trong những giọng ca đầy màu sắc.

Đó là sự tự nhiên, “hát như chơi” của Quỳnh Như, giọng ngọt ngào với quãng rộng của Trần Thị Lan, sự sáng tạo nhẹ nhàng của Tố Ny, sự tình cảm và trải nghiệm của Hoàng Dũng hay giọng hát độc đáo với sự hòa trộn của Ca trù, Pop, Rock của Kiều Anh...

Đêm thi này vẫn chứng kiến những phần tranh giành không khoan nhượng và tung hứng từ các HLV. 4 vị giám khảo tận dụng triệt để mọi yếu tố từ chuyên môn, sự nổi tiếng, kinh nghiệm lâu năm đi diễn, phong cách ăn mặc hay… quê quán để “chiêu dụ” thí sinh.

Bộ đôi “song Hưng” thậm chí còn cưỡng hôn “Họa mi tóc nâu”. Ngay sau tiết mục của Quốc Đạt, Mỹ Tâm quay sang hỏi địa chỉ Facebook của Tuấn Hưng. Nam HLV trả lời tên Facebook của anh là "Tuan Hung Nguyen" (viết không dấu), Mỹ Tâm thắc mắc sao lại không dấu? Tuấn Hưng liền chạy qua ghế Mỹ Tâm và hôn vào má cô và nói "Vậy là có dấu rồi đấy". HLV Đàm Vĩnh Hưng “bùng nổ” ghen tỵ nên cũng chạy đến hôn Mỹ Tâm, khiến khán giả bật cười. Tuy Thu Phương có cho rằng phụ nữ rất thiệt thòi trong trường hợp này nhưng Mỹ Tâm lại tỏ ra rất thích thú.

Sau tập 3, HLV Tuấn Hưng chỉ giành được 1 thí sinh duy nhất sau khi nhiều lần bị các HLV khác “nẫng tay trên”. HLV Thu Phương bứt phá khi mang về đội mình 4 thành viên nhờ vào khả năng thuyết phục mềm dẻo. Theo ngay sau là HLV Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm, mỗi người đều chiêu dụ được thêm 2 thí sinh./.

Các phần thi trong liveshow 3 “Giọng hát Việt 2015”:

Nguyễn Hoàng Dũng đến với “Giọng hát Việt” bằng ca khúc “Mùa yêu đầu”. Dù mới 19 tuổi nhưng giọng hát của anh đã có đầy sự trải nghiệm. Mỹ Tâm không nghĩ một người trẻ như em có thể hát một bài hát sâu sắc như thế. Cả 4 HLV đều muốn thí sinh này về đội của mình. So với 3 HLV kia, Thu Phương tự nhận lớn tuổi không phù hợp, người thì có đông đảo người hâm mộ, người thì có năm tháng kinh nghiệm, người thì bấm máy đầu tiên... Song, Hoàng Dũng vẫn muốn về với đội Thu Phương

Thí sinh Nguyễn Quốc Đạt, 21 tuổi, đến từ Hải Phòng. Anh từng theo đuổi bộ môn Hiphop 5 năm và làm biên đạo cho một nhóm nhảy. Song, với ca khúc “Chờ em trong đêm”, Nguyễn Quốc Đạt thể hiện sự hời hợt trong cách hát dù có giọng đẹp. Do vậy, cả 4 HLV đều không chọn thí sinh này

Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Linh thử thách với ca khúc đã quá nổi tiếng của Whitney Houston mang tên “One Moment In Time”. HLV Tuấn Hưng cho rằng, đây là bài hát khó và đã có ấn tượng sâu với khán giả. Dù phần đầu hát tốt nhưng Thùy Linh không giữ được cao độ ở phần cuối. Lời nhận xét thẳng đã khiến Tuấn Hưng mất thí sinh này cho Đàm Vĩnh Hưng
Trần Đăng Quang hiện đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Thể hiện ca khúc “Back At One”, Đăng Quang hát hơi chênh vênh do bị run. HLV Tuấn Hưng là người duy nhất chọn Đăng Quang bởi có điểm tương đồng trong dòng nhạc
Trần Thị Tố Ny năm nay 22 tuổi. Cô vừa tốt nghiệp Nhạc viện TP. HCM và đã từng dự thi mùa đầu tiên của Giọng Hát Việt. Dù hát ca khúc “Rời – Love me like you do” tròn trịa, biết cách đẩy cao trào bài hát nhưng Tố Ny vẫn còn nhiều nốt chênh. May mắn hơn lần trước, lần này cô được cả Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm lựa chọn. Với tình cảm dành cho Đàm Vĩnh Hưng, Tố Ny đã về đội của GK này

Kiến trúc sư Trương Ny đến từ Huế nhận được sự chú ý của Tuấn Hưng và Mỹ Tâm với ca khúc “Chỉ còn lại tình yêu”. Dù không quá thích chất giọng nhưng Mỹ Tâm lại thích cách chuyển nốt, có sự nhấn nhá đặc biệt. Thí sinh này quyết định về đội của Mỹ Tâm sau khi cô hứa sẽ thay đổi Trương Ny

Thí sinh Trần Lan năm nay 23 tuổi, từng học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Ca khúc “Anh” thể hiện được quãng giọng rất rộng của Trần Lan cũng như chất giọng đẹp. Dù phần đầu ca khúc có hơi loạng choạng nhưng đến đoạn điệp khúc và đoạn cuối, Trần Lãn đã xử lý tốt với những nốt cao. Cả Tuấn Hưng và Thu Phương đều mong muốn có được thí sinh này. Song, sau khi nghe lời khuyên của Mỹ Tâm, Trần Lan đã lựa chọn Thu Phương
Lựa chọn thể hiện “Chơi vơi tôi ru tôi”, Phạm Tiến Đạt đã không gặp may khi cả 4 HLV đều quay lưng với anh. HLV Thu Phương cho rằng, cách xử lý “luôn cố gắng gào để hát to” của Tiến Đạt khiến giọng hát bị vỡ và không kiểm soát được
Thí sinh Nguyễn Quỳnh Như đến từ thành phố Hồ Chí Minh thể hiện ca khúc “Hallelujah I love him so”. HLV Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi giọng hát dày dặn và cách xử lý bản lĩnh của Quỳnh Như. HLV Tuấn Hưng là người đầu tiên quay lại bấm nút chọn Quỳnh Như. Tuy nhiên, anh đã mất thí sinh này cho Thu Phương sau khi cô hứa sẽ giúp Quỳnh Như hát “sâu lắng như giọt lệ”
Sau khi mất Tố Ny về đội Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm ngay lập tức dành được thí sinh Nguyễn Ngọc Linh Trang. Ca khúc “Điều ngọt ngào nhất” thể hiện được độ rung ngân tuyệt vời của Linh Trang với chất giọng dày. Dù Mỹ Tâm cho rằng Linh Trang hợp với đội Thu Phương hơn nhưng vì không muốn mất thí sinh này khỏi cuộc thi, cô đã phải nhấn chọn ở những giây cuối

Xuất hiện ở phần thi cuối cùng trong tập 3, hình ảnh của ca nương Nguyễn Kiều Anh được làm mờ. Cách hát ả đào kết hợp với Pop trong ca khúc “Rơi” đã khiến cả 4 HLV phải quay lại để nhìn cô. Khi thấy Kiều Anh, bộ đôi “song Hưng” tỏ ra rất bất ngờ. Các HLV khen ngợi cách luyến láy, sự chủ động trong tất cả những nốt cao, bỏ nhỏ, tiết chế giọng hát hay cột hơi… của cô đều rất tốt. Cuối cùng, Kiều Anh chọn Thu Phương vì cô là người đầu tiên quay lại

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ Tâm chia sẻ tiêu chí chọn thí sinh “Giọng hát Việt”
Mỹ Tâm chia sẻ tiêu chí chọn thí sinh “Giọng hát Việt”

VOV.VN - Trong buổi họp báo giới thiệu “Giọng hát Việt” mùa thứ 3, Mỹ Tâm đã có những chia sẻ hết sức vui nhộn về chương trình.

Mỹ Tâm chia sẻ tiêu chí chọn thí sinh “Giọng hát Việt”

Mỹ Tâm chia sẻ tiêu chí chọn thí sinh “Giọng hát Việt”

VOV.VN - Trong buổi họp báo giới thiệu “Giọng hát Việt” mùa thứ 3, Mỹ Tâm đã có những chia sẻ hết sức vui nhộn về chương trình.

The Voice: Cô bé 16 tuổi Bảo Uyên khiến cả 4 HLV “dậy sóng”
The Voice: Cô bé 16 tuổi Bảo Uyên khiến cả 4 HLV “dậy sóng”

VOV.VN -Cô bé 16 tuổi đến từ Đà Lạt Nguyễn Cao Bảo Uyên đã có phần trình diễn “đốn tim” cả 4 vị HLV.

The Voice: Cô bé 16 tuổi Bảo Uyên khiến cả 4 HLV “dậy sóng”

The Voice: Cô bé 16 tuổi Bảo Uyên khiến cả 4 HLV “dậy sóng”

VOV.VN -Cô bé 16 tuổi đến từ Đà Lạt Nguyễn Cao Bảo Uyên đã có phần trình diễn “đốn tim” cả 4 vị HLV.

NS Hồ Hoài Anh: Giọng hát Việt 2015 không cần những “máy hát”
NS Hồ Hoài Anh: Giọng hát Việt 2015 không cần những “máy hát”

VOV.VN - Với cương vị Giám đốc Âm nhạc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khẳng định sẽ nâng tiêu chí lựa chọn thí sinh tham gia “Giọng hát Việt 2015”.

NS Hồ Hoài Anh: Giọng hát Việt 2015 không cần những “máy hát”

NS Hồ Hoài Anh: Giọng hát Việt 2015 không cần những “máy hát”

VOV.VN - Với cương vị Giám đốc Âm nhạc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khẳng định sẽ nâng tiêu chí lựa chọn thí sinh tham gia “Giọng hát Việt 2015”.

Lộ diện bộ tứ quyền lực của “Giọng hát Việt 2015“
Lộ diện bộ tứ quyền lực của “Giọng hát Việt 2015“

Đúng như những thông tin rò rỉ thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Mỹ Tâm và Tuấn Hưng chính là bộ tứ quyền lực của "Giọng hát Việt 2015".

Lộ diện bộ tứ quyền lực của “Giọng hát Việt 2015“

Lộ diện bộ tứ quyền lực của “Giọng hát Việt 2015“

Đúng như những thông tin rò rỉ thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Mỹ Tâm và Tuấn Hưng chính là bộ tứ quyền lực của "Giọng hát Việt 2015".

Mỹ Tâm, Tuấn Hưng bất ngờ khi Kimmese đi thi 'Giọng hát Việt'
Mỹ Tâm, Tuấn Hưng bất ngờ khi Kimmese đi thi 'Giọng hát Việt'

VOV.VN - Đã từng rất nổi tiếng với dòng nhạc Underground và có rất nhiều người hâm mộ nhưng Kimmese (tên thật Quách Cẩm Lê) lại bất ngờ đi thi “The Voice”.

Mỹ Tâm, Tuấn Hưng bất ngờ khi Kimmese đi thi 'Giọng hát Việt'

Mỹ Tâm, Tuấn Hưng bất ngờ khi Kimmese đi thi 'Giọng hát Việt'

VOV.VN - Đã từng rất nổi tiếng với dòng nhạc Underground và có rất nhiều người hâm mộ nhưng Kimmese (tên thật Quách Cẩm Lê) lại bất ngờ đi thi “The Voice”.