Giọng hát Việt nhí: Quang Anh bùng nổ với "Chiếc khăn piêu"

VOV.VN - Thí sinh Nguyễn Quang Anh của đội Hồ Hoài Anh đã khép lại đêm liveshow đầu tiên của "Giọng hát Việt nhí" với tiết mục ấn tượng.

Tối qua, 27/7, đêm thi đầu tiên của vòng Liveshow “Giọng hát Việt nhí”đã diễn ra với 9 thí sinh cùng những màn trình diễn đầy ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc khác nhau cho khán giả.

Bước vào màn biểu diễn của thí sinh, cậu bé Nguyễn Cao Khánh của đội Hiền Thục đã mở màn đêm thi một cách đầy ý nghĩa qua những giai điệu lắng đọng và xúc động của ca khúc “Vết chân tròn trên cát”, một sáng tác nổi tiếng của Trần Tiến. Ca khúc này thay cho lời tri ân của chương trình gửi đến những thương binh, liệt sỹ trong ngày 27/7.

Nguyễn Cao Khánh gửi lời tri ân ngày 27/7 qua ca khúc "Vết chân tròn trên cát" 

Ngay từ vòng Giấu mặt, Cao Khánh đã bộc lộ khả năng hát nhạc trữ tình và tới vòng Liveshow này, Hiền Thục tiếp tục để cậu bé phát huy thế mạnh ở thể loại qua một ca khúc trầm lắng. Tuy Cao Khanh còn mắc lỗi hát sai lời khi trình diễn nhưng Hồ Hoài Anh cho rằng: “Nói về sự tiến bộ của con thì mọi người đã thấy hết rồi. Đối với con thì cảm xúc càng nhiều, con càng thể hiện tốt bài hát. Đó là điều quan trọng nhất”. Hiền Thục tỏ ra hài lòng vì Cao Khánh đã thể hiện được điều cô muốn.

Trái với sự sâu lắng trong màn diễn của Cao Khánh, thí sinh Hồ Văn Phong của đội Hồ Hoài Anh lại mang đến một không khí rộn ràng hơn qua ca khúc “Đừng đánh mất chính mình”. Ở những vòng trước, Văn Phong vẫn luôn tự tin với sở trường ở thể loại Rock, nhưng tới đêm thi lần này, cặp HLV đội Hồ Hoài Anh đã mang đến cho Khánh thử thách mới ở thể loại Rn’B. Khánh còn gây bất ngờ khi thể hiện một đoạn rap trong ca khúc.

Hồ Văn Phong sôi động ở thể loại Rn'B 

Lưu Hương Giang nhận xét học trò của mình rằng: “Ngày hôm nay cô chú mang đến cho con một thử thách là con hát một bài RnB chứ không còn là một rocker như trước đây. Cô muốn con đa dạng hơn. Trong lúc tập, cô nói với con là con chỉ cần làm được như lúc tập thôi nhưng ngày hôm nay con đã làm tốt hơn và bản thân thân cô Hiền Thục cứ ngỡ con theo dòng nhạc RnB. Đó là điều thành công của con trong ngày hôm nay”.

Đừng đánh mất chính mình - Hồ Văn Phong

Sau hai màn diễn mở đầu của hai thí sinh đội Hiền Thục và Hồ Hoài Anh, thí sinh đầu tiên của đội Thanh Bùi bước lên sân khấu của vòng Liveshow là Huỳnh Hữu Đại với ca khúc “Forget you”. Nhưng do tâm lý khi bước lên sân khấu không được tốt, vẫn còn run nên Hữu Đại biểu diễn không tự tin lắm. Ở phần mở đầu của bài hát, cậu bé đã quên lời, nhưng sau đó cậu bé cũng lấy lại bình tĩnh để kết thúc màn diễn của mình. Cả bốn HLV đều động viên cậu bé và đều cho rằng điều quan trọng là Hữu Đại đã mang đến cho khán phòng không khí sôi động và tạo niềm vui cho khán giả, đó là điều tạo nên thành công.

Cô bé Phạm Nguyễn Linh Lan đội Hiền Thục lại rất tự tin khi thể hiện ca khúc “Tình bạn” cùng nhóm hát bè là chính ba chị em gái của mình. Linh Lan luôn bộc lộ một chất giọng cao, khỏe và hơi khàn cùng cách trình diễn có biểu cảm. Từ vòng đầu tiên của chương trình, cô bé đã để lại ấn tượng cho cả bốn vị HLV bởi sự tự tin và đáng yêu của mình.

Linh Lan trình diễn cùng nhóm bè chị em của mình

Lưu Hương Giang thừa nhận: “Linh Lan có một chất giọng rất đặc biệt và chú Hồ Hoài Anh về nhà vẫn khen Linh Lan mỗi lần xem con tập”. Còn Thanh Bùi thì vẫn tỏ ra tiếc nuối: “Với tiếng hát của con, chú đã chọn con rồi nhưng con không chọn chú. Hôm nay chú thấy con đã phát triển, con hát với trái tim của mình, cao vút”.

Tiếp nối với chương trình là phần biểu diễn của thí sinh Trần Ngọc Duy đội Thanh Bùi. Mặc dù có vóc dáng nhỏ bé nhưng Ngọc Duy lại thể hiện một chất giọng cao, trong và có quãng rộng qua ca khúc “Giấc mơ trưa”. Từ Vòng Giấu mặt, Ngọc Duy đã gây ấn tượng với các HLV vì giọng hát nhiều tình cảm của mình.

Trần Ngọc Duy thể hiện ca khúc "Giấc mơ trưa"

Tới đêm thi, ấn tượng của các HLV về cậu bé cũng không hề thay đổi. Ngọc Duy còn là thí sinh có lối trình diễn tự nhiên, mộc mạc. Lưu Hương Giang bày tỏ: “Mỗi lần nghe giọng hát của con là cô lại có cảm giác như một cậu bé Mông Cổ cất tiếng hát trên đồng cỏ. Chất giọng của con vang và sáng, và điểm đặc biệt mà cô rất thích ở con là con hát rất rõ lời”.

Giấc mơ trưa - Trần Ngọc Duy

Ở đêm thi này, đối với thí sinh Nguyễn Khánh Hà, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã mang đến thử thách khó khăn cho cô bé với ca khúc “If I were a boy”. Đây là một ca khúc từng được ca sỹ Beyonce thể hiện thành công nhưng Hồ Hoài Anh đã để thí sinh hát tông cao hơn cả của Beyonce trong bản gốc. Nhưng với chất giọng cao bẩm sinh, Khánh Hà đã không ngần ngại với thử thách mới này.

Cô bé đều khiến Hiền Thục và Thanh Bùi ngạc nhiên bởi chất giọng rất cao và khỏe, đặc biệt Khánh Hà còn thể hiện tốt ở những đoạn gằn giọng và chuyển giọng. Thậm chí, Hiền Thục đã ngợi khen Khánh Hà là một thí sinh có nhiều bản lĩnh với màn diễn “thử lửa” táo bạo này.

If I were a boy - Nguyễn Khánh Hà

Trong khi đó, đội Hiền Thục và đội Thanh Bùi cũng không “kém cạnh” khi lần lượt mang đến đêm thi hai tiết mục dịu dàng của Cao Ngọc Thùy Anh và Bùi Duy Lan Hương. Thí sinh Cao Ngọc Thùy Anh đã quyết định thể hiện ca khúc do chính cô tự sáng tác mang tên “Mẹ là tình yêu ngọt ngào”. Cô bé cũng minh chứng sự đa tài với phần tự đệm đàn ở đoạn mở đầu của ca khúc. Không có chất giọng cao, khỏe hay đặc biệt như những thí sinh khác, Thùy Anh luôn thể hiện chất nữ tính trong giọng hát của mình, giúp người nghe cảm thấy dễ chịu.

Thùy Anh tự đệm đàn cho ca khúc "Mẹ là tình yêu ngọt ngào" do chính cô bé tự sáng tác

Cô bé nhận được nhiều lời khen của các HLV bởi sự bạo dạn, vừa tự sáng tác, vừa hát và vừa đệm đàn cho chính mình. Nhưng Thanh Bùi nhấn mạnh: “Tiếng hát của con thùy mị, muốn nghe hoài, nhưng không phải là một tiếng hát ‘khủng’, con không cần phải luyến láy quá nhiều, thể hiện chất Rn’B nhiều, mà con cứ như vậy thôi”.

Mẹ là tình yêu ngọt ngào - Cao Ngọc Thùy Anh

Bùi Duy Lan Hương thì trình diễn ca khúc “Out here on my own” với chất giọng khàn, tuy lúc đầu còn tỏ ra hơi hồi hộp, nhưng ngay sau đó, Lan Hương đã tự tin và cuốn hút người nghe với màn diễn của mình. Cô bé được Hồ Hoài Anh đánh giá là có chất giọng bẩm sinh đặc biệt, nhưng quan trọng là có cái đầu “lạnh”, luôn bình tĩnh trên sân khấu, không cần biết ai ở quanh mình và xử lý tốt ca khúc.

Khép lại đêm liveshow đầu tiên của chương trình lại là màn diễn ngập tràn sự sôi động của thí sinh Nguyễn Quang Anh của đội Hồ Hoài Anh. Lại một lần nữa, Hồ Hoài Anh thử thách thí sinh với một ca khúc không dễ thể hiện, đó là sáng tác “Chiếc khăn piêu” của nhạc sỹ Doãn Nho. Xuất hiện trong bộ trang phục “núi rừng” với chiếc mũ dân tộc, Quang Anh đã “đốt cháy” cả khán phòng qua phong cách biểu diễn truyền cảm, tự tin của mình. Quang Anh cũng thể hiện chất giọng đầy nội lực với những đoạn luyến láy.

Quang Anh bùng nổ với ca khúc "Chiếc khăn piêu"

Thanh Bùi đánh giá cao cậu bé: “Đứng trên sân khấu cực kỳ nhỏ con nhưng tiếng hát to, nhưng hơn nữa là sự tự tin của con ngày hôm nay. Chưa bao giờ chú thấy một người tuổi con mà biến sân khấu thành một sân chơi nhỏ nhỏ của chính con. Hôm nay con không sợ gì hết, con ‘dữ hơn con sư tử’ luôn!”.

Màn diễn thành công của Quang Anh cũng khẳng định được lựa chọn của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh là đúng đắn: “Phần trình diễn vừa rồi sẽ chứng minh quyết định khó khăn nhất trong vòng đối đầu và cô chú cũng chịu áp lực rất nhiều từ quyết định đó, nhưng ngày hôm nay con đã chứng minh cho cô chú thấy rằng cô chú đã không sai vì quyết định đấy”.

Chiếc khăn piêu - Nguyễn Quang Anh

Đêm thi đầu tiên của vòng Liveshow đã kết thúc với màn diễn đa dạng của 9 thí sinh. Tới đêm liveshow thứ 2, khán giả sẽ gặp lại 6 gương mặt tiếp theo của cả ba đội.

Liveshow thứ 2 của “Giọng hát Việt nhí” sẽ được phát sóng trực tiếp vào 21h15, thứ 7 (ngày 3/8) trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt nhí: Đừng để tổn thương con trẻ!
Giọng hát Việt nhí: Đừng để tổn thương con trẻ!

Các bậc làm cha mẹ khi xem chương trình "Giọng hát Việt nhí" phát trên kênh VTV3 hàng tuần đã không thể không lên tiếng.

Giọng hát Việt nhí: Đừng để tổn thương con trẻ!

Giọng hát Việt nhí: Đừng để tổn thương con trẻ!

Các bậc làm cha mẹ khi xem chương trình "Giọng hát Việt nhí" phát trên kênh VTV3 hàng tuần đã không thể không lên tiếng.

Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” tưng bừng trước vòng Liveshow
Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” tưng bừng trước vòng Liveshow

VOV.VN - Mặc dù đêm đầu tiên của vòng Liveshow không loại thí sinh nhưng các em đều tích cực tập luyện để trình diễn tốt nhất.

Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” tưng bừng trước vòng Liveshow

Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” tưng bừng trước vòng Liveshow

VOV.VN - Mặc dù đêm đầu tiên của vòng Liveshow không loại thí sinh nhưng các em đều tích cực tập luyện để trình diễn tốt nhất.

Hương Tràm làm "cố vấn" cho thí sinh Giọng hát Việt nhí
Hương Tràm làm "cố vấn" cho thí sinh Giọng hát Việt nhí

(VOV) - Quán quân của “Giọng hát Việt 2012” đã chiếm được cảm tình của các thí sinh nhí của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Hương Tràm làm "cố vấn" cho thí sinh Giọng hát Việt nhí

Hương Tràm làm "cố vấn" cho thí sinh Giọng hát Việt nhí

(VOV) - Quán quân của “Giọng hát Việt 2012” đã chiếm được cảm tình của các thí sinh nhí của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Hậu trường đáng yêu của thí sinh "Giọng hát Việt nhí"
Hậu trường đáng yêu của thí sinh "Giọng hát Việt nhí"

(VOV) - Chương trình không chỉ là nơi các em có cơ hội thể hiện tài năng và đam mê mà còn là cơ hội giao lưu, gắn bó cùng nhau.

Hậu trường đáng yêu của thí sinh "Giọng hát Việt nhí"

Hậu trường đáng yêu của thí sinh "Giọng hát Việt nhí"

(VOV) - Chương trình không chỉ là nơi các em có cơ hội thể hiện tài năng và đam mê mà còn là cơ hội giao lưu, gắn bó cùng nhau.

Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh bật khóc khi loại thí sinh
Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh bật khóc khi loại thí sinh

(VOV) - Hồ Hoài Anh đã quyết định chọn Quang Anh sau những nhận xét xúc động với màn diễn "bốc lửa" của 3 thí sinh nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh bật khóc khi loại thí sinh

Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh bật khóc khi loại thí sinh

(VOV) - Hồ Hoài Anh đã quyết định chọn Quang Anh sau những nhận xét xúc động với màn diễn "bốc lửa" của 3 thí sinh nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh lại căng thẳng vì "đối đầu"
Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh lại căng thẳng vì "đối đầu"

(VOV) - Cặp HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang sẽ tiếp tục gặp trở ngại trong việc lựa chọn bởi sự đột phá bất ngờ của các thí sinh.

Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh lại căng thẳng vì "đối đầu"

Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh lại căng thẳng vì "đối đầu"

(VOV) - Cặp HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang sẽ tiếp tục gặp trở ngại trong việc lựa chọn bởi sự đột phá bất ngờ của các thí sinh.