Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn

VOV.VN - Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chiều 2/9 vang dội những tiếng vỗ tay trước sự thăng hoa của các nghệ sĩ, ca sĩ.

Đến hẹn lại lên, cứ vào lúc 14h ngày 2/9 – ngày Quốc khánh, chương trình Hòa nhạc “Điều còn mãi” do báo điện tử VietNamnet tổ chức lại diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Chia sẻ về chương trình, Giám đốc nghệ thuật - nhạc sĩ Dương Thụ cho biết: “Hòa nhạc “Điều còn mãi” mang đến cho khán giả sự rung động vì nghệ thuật chân chính. Tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình đều là người Việt Nam, các tác phẩm trình diễn đều mang đậm giai điệu Việt Nam. Thông qua chương trình, chúng tôi muốn tôn vinh các nhạc sĩ qua nhiều thế hệ và đem tới cho khán giả một hồi ức và giấc mơ về âm nhạc Việt Nam”.

Đúng như tôn chỉ của mình, Hòa nhạc “Điều còn mãi” 2013 vẫn bao gồm những tác phẩm xuất sắc nhất của âm nhạc Việt Nam với hai phần khí nhạc và thanh nhạc.

Bản giao hưởng dân tộc

Trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, các nhạc công Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia không ngại chỉnh sửa nhạc cụ để có thể tạo ra những âm thanh tốt nhất, cống hiến cho khán giả những bản giao hưởng hay nhất. Luyện tập ròng rã trong khoảng thời gian dài dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi, cả trăm nhạc công đã hòa âm với nhau một cách nhịp nhàng trên sân khấu.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng dàn nhạc

Chương 4 trong tổ khúc Giao hưởng viết cho ballet “Kơ nhí” của nhạc sĩ Văn Ký mang tên “Chiến tranh” đã vang lên dữ dội, khốc liệt, đầy kịch tính để mở màn cho Hòa nhạc “Điều còn mãi”. Tiếp nối ngay sau đó là sự tương phản cao độ trong trích đoạn tổ khúc “Tiếng hát sông Hương” cho Cello và dàn nhạc. Giống như một biên niên sử bằng âm nhạc về Huế, trích đoạn của nhạc sĩ Hoàng Dương trữ tình như câu hò mái nhì, nhưng cũng rộn ràng, đầy sức sống của của thành phố Huế hiện đại.

Âm nhạc dân gian Việt Nam không mạnh về tiết tấu nhưng lại nổi bật ở giai điệu du dương, mang vẻ đẹp của giai điệu cổ điển. Mỗi năm, “Điều còn mãi” sẽ chuyển thể một bài dân ca, năm nay là bài “Xe chỉ luồn kim”. Sức diễn đạt của dàn giao hưởng tạo ra một không gian âm thanh thoáng rộng, đằm thắm như nét đặc trưng của tâm hồn người Việt, gây được ấn tượng với khán giả.

Nghệ sĩ cello Ngô Hoàng Quân

Nổi bật trong Hòa nhạc “Điều còn mãi” là sự tham gia của nhà sản xuất âm nhạc Quốc Trung. Nếu như khán giả đã quen với thể loại âm nhạc World music của Quốc Trung thì có lẽ sẽ ngạc nhiên với bản giao hưởng cho đàn tranh và dàn dây, trích trong bộ phim “Cánh đồng bất tận” do anh viết nhạc. Mang âm điệu của dân ca Nam Bộ và một phần quan họ Bắc Ninh, tác phẩm là sự giao hòa nhuần nhuyễn giữa chất liệu dân gian và thính phòng cổ điển.

Đặc biệt, góp mặt trong Hòa nhạc “Điều còn mãi” 2013 có hai tài năng trẻ của piano là Đỗ Hoàng Linh Chi và violon Đỗ Phương Nhi.

Đỗ Hoàng Linh Chi

Đỗ Hoàng Linh Chi đã xuất sắc biểu diễn bản Concertino cho Piano và dàn nhạc của nhạc sĩ Ca Lê Thuần. Đỗ Phương Nhi cũng được giao trọng trách lớn với đoạn độc tấu bản “Rhapsodie Bài ca chim ưng” – một tác phẩm đỉnh cao viết cho violon của nhạc sĩ Đàm Linh. Dù lần đầu tham gia diễn tấu trong “Điều còn mãi”, cả hai tài năng trẻ đều hồi hộp và xúc động nhưng những cố gắng của Linh Chi và Phương Nhi đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả.

Phương Nhi

Kết thúc phần khí nhạc là tác phẩm “Ngẫu hứng phố” của nhạc sĩ Trọng Đài. Âm nhạc luôn có sức liên tưởng mạnh mẽ. Chìm đắm và âm nhạc, khán giả như hình dung ra những nét chấm phá dí dỏm, hài hước, những cung bậc tình cảm vui buồn trào dâng mạnh mẽ của đời sống phố phường. Sự kết hợp giữa nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng và nhạc cụ truyền thống Việt Nam, với sự thể hiện của ca sĩ Mai Hoa đã tạo nên điều đặc biệt cho tác phẩm.

Thanh nhạc thử thách với thời gian

Nhạc sĩ Dương Thụ đã từng chia sẻ, những tác phẩm thanh nhạc được lựa chọn trình diễn trong Hòa nhạc “Điều còn mãi” phải vừa gần gũi, vừa mang tính tiêu biểu mà lại có khả năng chuyển thể sang giao hưởng. Đó là những tác phẩm có sức sống lâu bền, để lại ấn tượng sâu trong lòng khán giả.

Mở đầu phần thanh nhạc là trích đoạn “Hòn vọng phu” do Dàn hợp xướng ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW cùng nghệ sĩ Trọng Tấn và Phạm Thị Duyên Huyền trình bày. Giọng hát cao vút ngân vang trong khán phòng Nhà hát Lớn như kể lại câu chuyện tình bi thương, hào hùng của người phụ nữ mãi ngóng trông người chồng trở về.

Nghệ sĩ Duyên Huyền  song ca với Trọng Tấn

Tiếp nối chương trình là một giọng ca lão làng của nền âm nhạc Việt Nam – NSND Trung Kiên với tác phẩm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”. Dù đã 74 tuổi nhưng giọng nam cao của NSND Trung Kiên vẫn mạnh mẽ, hào hùng như âm hưởng ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”.

NSND Trung Kiên

Là sự quy tụ ca sỹ của nhiều thế hệ, Hòa nhạc “Điều còn mãi” có sự góp mặt lần đầu của ca sĩ Tùng Dương. Đã không còn chất “quái”, không còn “lên đồng”, Tùng Dương thử thách mình với thể loại semi classic, với dàn nhạc giao hưởng trong tác phẩm “Bên kia sông Đuống” của nhạc sĩ Hồ Bắc – phổ thơ Hoàng Cầm.

Phải chịu nhiều áp lực khi thể hiện với một tác phẩm nổi, thế nhưng, Tùng Dương đã khiến khán giả thực sự sửng sốt trước sự “lột xác” hoàn toàn mới mẻ. Giai điệu du dương, sắc thái phong phú tạo được sự tương phản giữa kìm nén và bay bổng trong ca khúc, với sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa giọng hát khỏe, đầy cảm xúc bùng nổ của Tùng Dương và dàn dây khiến cả khán phòng tràn ngập trong tiếng vỗ tay.

Tùng Dương

Ca sĩ trẻ Đức Tuấn cũng gây được ấn tượng với tác phẩm “Nửa hồn thương đau” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương – phổ thơ Thanh Tâm Tuyền. Âm nhạc da diết, đầy nỉ non của dàn dây như kể lại câu chuyện tình yêu buồn. Giọng hát Đức Tuấn tràn ngập những mất mát, những đau đớn, khát vọng yêu thương với sự thăng trầm trong cách diễn tấu.

Ca sĩ Đức Tuấn

Nói đến những cống hiến cho làng nhạc Việt, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Trần Tiến với chất du ca trong nhạc Pop, tạo thành một dấu ấn riêng. Thế nhưng, vẫn có một Trần Tiến khác đầy lãng mạn, đằm thắm trong những ca khúc có giai điệu đẹp.

Ca sĩ Mỹ Linh đã khiến khán giả xúc động khi cất tiếng hát điêu luyện, đầy xúc cảm kìm nén trong tác phẩm “Tóc gió thôi bay”. Giọng hát nội lực rung động theo tiếng nhạc trầm bổng của dàn dây, đã mang đến cảm giác sâu lắng nhưng cũng đầy mới mẻ với một ca khúc đã quá quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến.

Mỹ Linh

Ca sĩ Trọng Tấn trở lại với tác phẩm “Hò biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Bản chuyển thể cho hợp xướng không nhạc đệm làm nổi bật lên chất giọng của Trọng Tấn, hòa cùng sự hào hùng của dàn hợp xướng.

Kết thúc chương trình là tác phẩm nổi tiếng “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc. Đảm nhiệm phần lĩnh xướng, Trọng Tấn đã khiến cả dàn nhạc thăng hoa với chất liệu dân ca độc đáo, kết hợp với sự hiện đại của dàn nhạc dây, bộ gõ. Khán phòng Nhà hát Lớn tràn ngập những tiếng vỗ tay và cảm giác rung động đến từ sâu trong trái tim mỗi người yêu nhạc Việt, đặc biệt là với những ca sĩ, nhạc sĩ và những nghệ sĩ đã đến tham gia chương trình.

Trọng Tấn

Kết thúc thành công buổi diễn nhưng nhạc sĩ Dương Thụ - Giám đốc nghệ thuật chương trình, vẫn còn rất nhiều điều băn khoăn: “Thành thực mà nói, để có thể tổ chức được buổi diễn là sự cố gắng rất lớn của các nghệ sĩ và ban tổ chức. Nghệ sĩ đến với chúng tôi đều lấy cát xê rất thấp hoặc không lấy cát xê. Cũng có rất nhiều điều muốn làm nhưng do kinh phí không đủ nên chưa thể thực hiện được”.

Với mong muốn nâng cao trình độ thưởng thức của khán giả, “Điều còn mãi” vẫn muốn thách thức với những tác phẩm kinh điển, với những ca khúc đi cùng năm tháng. Hy vọng, một chương trình nghệ thuật chân chính như Hòa nhạc “Điều còn mãi” sẽ được tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn để tiếp tục được tổ chức vào năm sau – như lời nhạc sĩ Dương Thụ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trọng Tấn tham gia Hòa nhạc Điều còn mãi 2012
Trọng Tấn tham gia Hòa nhạc Điều còn mãi 2012

Điều còn mãi 2012 là một chương trình hòa nhạc lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ danh tiếng trong nước, trong đó có ca sỹ Trọng Tấn.

Trọng Tấn tham gia Hòa nhạc Điều còn mãi 2012

Trọng Tấn tham gia Hòa nhạc Điều còn mãi 2012

Điều còn mãi 2012 là một chương trình hòa nhạc lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ danh tiếng trong nước, trong đó có ca sỹ Trọng Tấn.

Chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi 2011"
Chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi 2011"

Bản giao hưởng “Quốc ca Việt Nam” sẽ mở màn và hợp xướng “Việt Nam quê hương tôi” sẽ khép lại buổi hòa nhạc.

Chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi 2011"

Chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi 2011"

Bản giao hưởng “Quốc ca Việt Nam” sẽ mở màn và hợp xướng “Việt Nam quê hương tôi” sẽ khép lại buổi hòa nhạc.

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”
Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

VOV.VN - Lần đầu tiên góp mặt trong “Điều còn mãi”, Tùng Dương sẽ thử thách bản thân với tác phẩm “Bên kia sông Đuống” của nhạc sĩ Hồ Bắc.

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

VOV.VN - Lần đầu tiên góp mặt trong “Điều còn mãi”, Tùng Dương sẽ thử thách bản thân với tác phẩm “Bên kia sông Đuống” của nhạc sĩ Hồ Bắc.