Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy biểu diễn "khai Xuân" tại Đức

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Đức và nhiều kiều bào, du học sinh đã đến cổ vũ cho Bùi Công Duy trong buổi hòa nhạc diễn ra vào chiều 2/2.

Ngày 3 Tết Giáp Ngọ (tức chiều 2/2, theo giờ địa phương), nghệ sĩ violon Bùi Công Duy đã có buổi biểu diễn tác phẩm "Concerto viết cho violon và dàn nhạc cung Mi thứ Op.64" (của Felix Mendelssohn) cùng dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới Berliner Symphoniker. Hơn 2.000 khán giả đã đến xem chương trình tại Nhà hát Giao hưởng Berliner Philharmonie (thủ đô Berlin, Đức).

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đại sứ Việt Nam tại Đức, cùng các cán bộ Đại sứ quán, đông đảo kiều bào, du học sinh, sinh viên Việt Nam đã đến xem, tặng hoa và cổ vũ cho Bùi Công Duy.

“Nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy, chúng tôi tự hào về bạn“ - Đó là cảm tưởng của nhiều khán giả Việt Nam có mặt tại Berliner Philharmonie khi phần biểu diễn của Bùi Công Duy kết thúc. Những tràng pháo tay của hơn 2.000 khán giả nối dài không ngớt, khiến nghệ sĩ Bùi Công Duy phải 3-4 lần ra chào…

Bùi Công Duy đã có buổi biểu diễn thành công cùng Dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Berliner Symphoniker

Tiến sỹ Trương Hồng Quang, một khán giả chia sẻ cảm xúc của mình về buổi hòa nhạc: “Lần này ở Berliner Philharmonie, Bùi Công Duy chơi thành công vượt bậc so với cách đây 2 năm ở Nhà hát Lớn Hà Nội, kể cả trên phương diện kỹ thuật và tình cảm. Tiếng đàn mở đầu chương 1 của Duy hơi nhỏ và chậm so với nhiều bản thu nổi tiếng mà tôi từng được nghe, nhưng mang màu sắc rất da diết. Ở chương 2, chương chậm của tác phẩm, tiếng đàn của Solist thổn thức, có lúc gần như...nức nở, nhưng vẫn luôn hoà quyện với dàn nhạc. Chương 3 với các tiết tấu rộn ràng, không thật sự bốc lên hẳn, có lẽ một phần vì tiếng đàn solo không còn dẫn dắt dàn nhạc như ở hai chương trước, tuy nhiên vẫn hoàn toàn solide.

Trước khi rời sân khấu anh còn chơi thêm một bài từ Partita của Bach nữa, đúng với phong cách của Barock và Bach, nhưng lại cũng rất...nỉ non, lãng mạn. Người nghệ sĩ trẻ tài hoa này, tôi có cảm giác chắc chắn như vậy, hẳn sẽ có một tương lai rộng mở trên các khán phòng âm nhạc cổ điển thế giới…”

Chia sẻ cảm xúc về buổi biểu diễn, nghệ sĩ Bùi Công Duy nói: “Buổi biểu diễn hôm nay thật đặc biệt đối với tôi, bởi đây là phòng hòa nhạc chất lượng âm thanh hoàn hảo, là mơ ước đối với mỗi nghệ sĩ chúng tôi. Khi bước ra sân khấu, thấy khán giả chật kín, điều đó khiến tôi cảm thấy đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để thể hiện hết khả năng và cảm xúc của mình. Lần đầu tiên lưu diễn ở Đức, tôi thấy khá đông người Việt mình đến ủng hộ. Màu cờ sắc áo, tinh thần dân tộc đã thôi thúc tôi làm tốt hết khả năng của mình trước bạn bè quốc tế. Thực sự tôi đã được tận hưởng từng giây phút quý giá trên sân khấu và đây là một kỷ niệm nhớ mãi không bao giờ quên. Đặc biệt, hôm nay là ngày sinh nhật của mình, tôi đã tự có món quà vừa ý dành cho mình...”.

Nghệ sĩ Bùi Công Duy, Lê Ngọc Anh Kiệt (thứ 4, từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm với kiều bào và du học sinh, sinh viên người Việt

Phải xa nhà, sang Berlin biểu diễn "khai Xuân" vào những ngày Tết Giáp Ngọ, Bùi Công Duy cho biết: “Dù rất nhớ không khí Tết ở nhà, nhưng vì chương trình tập đã chiếm mất nhiều thời gian nên cũng đỡ đi phần nào. Được đón một cái Tết ở nơi xa quê hương, với nhiệt độ âm 10 độ cũng có cái thú vị của nó. Nghệ sĩ Lê Ngọc Anh Kiệt vừa là đồng nghiệp, vừa như người anh trai, chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh đưa tôi vào khu chợ Đồng Xuân Berlin, được vui Tết với cộng đồng người Việt mình, được ăn phở và nhiều món Việt Nam rất ngon. Tôi rất bất ngờ với Tết ở Berlin có đầy đủ mọi thứ như Việt Nam, không thiếu gì cả…”.

Trước đó, vào tối mùng Một Tết Giáp Ngọ (tức 31/1), tại Ngôi Nhà Việt (Viethaus) ở Trung tâm Berlin, Bùi Công Duy đã có buổi giao lưu, biểu diễn âm nhạc với kiều bào và bạn bè Đức. Tham gia còn có nhóm tứ tấu đàn dây BESA (với 4 nghệ sĩ trong dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker, trong đó có nghệ sĩ violon người Việt - Lê Ngọc Anh Kiệt) và nghệ sĩ dương cầm Bích Trà từ London (Anh) sang.

Nghệ sĩ Bùi Công Duy đã trình diễn 2 nhạc phẩm "Melodie" và "Valse Scherzo" của Tchaikovsky. Nghệ sĩ Bích Trà cũng biểu diễn một nhạc phẩm của Schumann.

Nhóm tứ tấu đàn dây BESA trình diễn các nhạc phẩm cổ điển của Mozart, Schubert, Vivaldi, đặc biệt là các làn điệu dân ca Việt Nam như "Bèo dạt mây trôi", "Lý hoài nam", "Người ở đừng về"... được chuyển soạn cho đàn dây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên