Những ca khúc ấm áp mừng Xuân mới Ất Mùi
VOV.VN - Tết đến, xuân về, cùng chìm đắm với những giai điệu vui tươi, ấm áp chào đón năm mới Ất Mùi 2015.
Hoa cỏ mùa xuân
Theo từng nhịp bước, tiết xuân khơi dậy sức sống cho mọi loài để rồi vạn vật đứng hẳn lên phô bày toàn diện vẻ đẹp huy hoàng và sức sống sung mãn của mình. Mùa xuân là lúc cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, là mùa của những sự bắt đầu, có thể là một tình yêu mới, một tâm hồn mới hay một cuộc sống mới. Đó cũng là ý nghĩa được thể hiện trong ca từ của “Hoa cỏ mùa xuân” - một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn được ca sĩ Mỹ Linh thể hiện rất thành công.
Khúc giao mùa
Trong hơn một thập kỷ qua, cứ vào thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới, những giai điệu của “Khúc giao mùa” do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác lại ngân vang như báo hiệu một mùa xuân mới lại về. Khi thời khắc chuyển giao sắp tới, đất trời và lòng người như càng xích lại gần nhau, tình người như rộn rã hơn, trái tim của những đôi lứa muốn được tận hưởng giây phút thiêng liêng đón chờ năm mới.
Được coi như “Happy New Year” của nhạc Việt, bài hát này ra đời trước thời khắc đón Thiên niên kỷ mới năm 2000 và được thể hiện qua tiếng hát của Mỹ Linh, Minh Quân.
Khúc xuân
Mùa xuân về thổi một màu xanh hy vọng trên khắp muôn nơi, khiến vạn vật như tươi đẹp hơn, sức sống hơn sau một mùa đông rét buốt và ảm đạm. Mang tiết tấu nhanh, vui tươi và lời ca đầy chất thơ, “Khúc xuân” là một trong những ca khúc được giới trẻ yêu mến nhất vào mỗi dịp năm mới.
Lắng nghe mùa xuân về
"Lắng nghe mùa xuân về" được nhạc sĩ Dương Thụ sáng tác đã cách đây gần 20 năm những vẫn làm xao xuyến lòng người với giai điệu man mác buồn đầy tâm sự.
Nhạc sĩ Dương Thụ từng nói rằng ông thường viết những ca khúc Xuân vào giao thừa vì đó là giờ phút nội tâm lắng đọng lại và ông được sống với chính mình. “Lắng nghe mùa Xuân về” cũng ra đời như thế.
Mùa xuân đầu tiên
“Mùa xuân đầu tiên” của cố nhạc sĩ Văn Cao là lời tâm sự chung của hàng triệu người dân Việt Nam sống trong thời kỳ chuyển giao năm mới khi đất nước bắt đầu hòa bình. Đó là một mùa xuân với hình ảnh yên bình mà đất nước đã phải trải qua biết bao thăng trầm mới có được. “Mùa xuân đầu tiên” vừa có vẻ trầm ngâm của một người từng trải, lại vừa có sắc màu tươi vui của tuổi trẻ. Chính điều đó đã đem lại cảm xúc trọn vẹn cho người nghe, dù ở thời kỳ nào.
Ngày xuân Long, Phụng sum vầy
Những lời ca trong ca khúc “Ngày xuân Long, Phụng sum vầy” mang đến cho người nghe một cảm giác vui vẻ, háo hức và lời cầu nguyện về một năm mới an lành: “Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi/Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón tết sang/Và kính chúc người người sẽ gặp lành, tết sau được nhiều lộc hơn tết nay/Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang…”
Ảnh: Huy Phương
Phút giao thừa lặng lẽ
Giao thừa là thời khắc để chúng ta tạm biệt những kỷ niệm vui buồn của quá khứ để hướng tới những hy vọng và niềm vui khi năm mới sang. Làm sao chúng ta có thể diễn tả hết nỗi xúc động trong khoảnh khắc giao hoà trời đất giửa năm cũ và năm mới. Một mùa xuân mới lại về xua tan đi tất cả những nỗi niềm băn khoăn, trăn trở, chỉ còn đó sự háo hức, nao nao trong giây phút giao thừa “thì thầm bao ước ao”.
Thì thầm mùa xuân
Mùa xuân là thời điểm đẹp nhất của năm,là mùa của sum vầy ấm cúng, của yêu thương đong đầy, mùa của tình yêu đơm hoa kết trái. “Thì thầm mùa xuân” là lời tâm sự của một thiếu nữ lần đầu tiên biết nói tiếng yêu và “biết thương nhớ biết giận hờn”. Mùa xuân được coi là mùa của sức trẻ, mùa của tình yêu, là thời khắc con người xích lại gần nhau và cùng lắng nghe nhịp đập con tim mình, “để rồi… đắm say, để rồi… ngất ngây”.
Mùa xuân ơi
Ca khúc này do nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sáng tác với những ca từ vui tươi, háo hức, đặc biệt là cụm từ “Xuân xuân ơi xuân đã về...” đã làm nên độ “kinh điển” của nhạc phẩm năm mới này.
Ngày Tết quê em
Sau một thập niên ra đời, những lời ca trong ca khúc Ngày tết quê em của nhạc sĩ Từ Huy vẫn vang rộn rã mọi nơi khi xuân về. Bố cục đoạn chặt, lời ca cô đọng nhưng lại nói lên được hầu hết những hình ảnh tết tiêu biểu: hoa khoe sắc, trẻ vui áo mới, mọi người chung vui gia đình, nô nức đi mua sắm, thăm viếng, lễ chùa, hỉ hả chúc nhau “sung túc an vui”./.