Siu Black thổ lộ “yêu hết cả tình yêu” với nhạc sĩ Nguyễn Cường

VOV.VN - Sau một thời gian khá dài không xuất hiện, Siu Black chính thức trở lại sân khấu trong đêm nhạc "Tuổi thơ tôi Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Trong 73 năm cuộc đời, lần đầu tiên nhạc sĩ Nguyễn Cường tự làm một đêm nhạc riêng cho mình. Có lẽ vì thế mà khán phòng Nhà hát Lớn tối 13/8 chật kín khán giả dù cơn mưa nặng hạt bất ngờ kéo đến ngay trước khi chương trình diễn ra. Trong đó có không ít bạn bè thân thiết của Nguyễn Cường như nhạc sĩ Trần Tiến, Phó Đức Phương… Họ cùng đến để nghe ông kể chuyện, để nghe các ca sĩ tên tuổi hát lên âm nhạc cuộc đời ông một cách cô đọng, sâu lắng và bùng nổ nhất.

Xuất hiện trên sân khấu vẫn với chiếc mũ cao bồi quen thuộc, chỉ khác là thay vì một bộ đồ bụi bặm, phong trần, nhạc sĩ Nguyễn Cường lịch sự và trang trọng hơn trong bộ vest đen. Lời đầu tiên mà ông gửi đến khán giả, lại là một lời cảm ơn chân thành nhất: “Tôi thật cảm động khi thấy khán phòng chật ních khán giả đến ủng hộ chương trình của tôi, tại nơi trang trọng, thanh lịch nhất nước ta - Nhà hát lớn Hà Nội. Còn gì hạnh phúc hơn là được trình diễn, chia sẻ những tác phẩm âm nhạc của mình trước các bạn”.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường trên sân khấu Nhà hát Lớn tối 13/8

Nhạc sĩ Nguyễn Cường tự tay biên tập nội dung “Tuổi thơ tôi Hà Nội” với 19 ca khúc nổi tiếng nhất, gắn liền với những giai đoạn khác nhau của ông. Trong đó có thêm vài sáng tác mới mà ông đặc biệt “ém hàng” để dành riêng cho dịp này. Thông qua đêm nhạc, khán giả như được xem lại cuộc đời của Nguyễn Cường một cách tự nhiên, bình dị, nồng nhiệt mà cũng vô cùng lãng mạn.

Bắt đầu là hình ảnh một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đi dọc theo con sông Hồng đầy kỷ niệm để rồi dần trưởng thành. Nhạc sĩ Nguyễn Cường bộc bạch: “Tuổi thơ tôi Hà Nội” là hành trình sáng tác của tôi 40 năm qua và cũng là để diễn tả ý đồ, quan điểm của tôi về nghệ thuật. Dù đi đâu, tôi vẫn nhớ và yêu Hà Nội. Những ca khúc mang âm hưởng dân gian, dân ca đồng bằng Bắc Bộ đã thấm sâu vào tôi bằng tình yêu ấy”.

Diva Thanh Lam là người giúp nhạc sĩ Nguyễn Cường thể hiện phần ca khúc về Hà Nội trữ tình, mơ mộng này. Khán giả được nghe “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội”, “Mưa chiều cuối đông”, “Cho tình yêu bay lên bồng bềnh”. Dù vướng lịch diễn cho đêm nhạc 4 Diva ngay trong tối 13/8 nhưng Thanh Lam vẫn cố gắng để đến với Nguyễn Cường, để hát cho một người nhạc sĩ rất thân thiết.

Thanh Lam

Nối tiếp sự bồng bềnh trong ký ức đó là mạch cảm xúc về các mùa của Nguyễn Cường: Nhóm Cỏ Lạ say đắm với “Nét ca trù ngày xuân”, Vũ Thắng Lợi êm dịu với “Lời chào mùa hè” và Ngọc Châm nồng nàn, quyến rũ với “Cảm xúc mùa thu”. Đặc biệt là ca khúc “Mẹ ơi, gác xép ngày xưa” do Đào Mác thể hiện như vẽ lại cho khán giả những ngày thời bao cấp khốn khó mà đầy nghĩa tình.

Sang phần 2 “Mái đình làng biển”, ca sĩ Tùng Dương bước ra như một bước ngoặt, khi chàng trai Nguyễn Cường trưởng thành rồi bước ra biển lớn. Những ca khúc về biển chiếm một phần khá lớn trong những sáng tác của ông. Tùng Dương mang đến cho khán giả “Mái đình làng biển”, “Hò biển”.

Tùng Dương

Đáng chú ý ở phần này là hai tiết mục khá mới lạ, được cho là để “giải oan” cho Thị Màu và Trọng Thủy. Tiểu cảnh nhạc kịch “Độc thoại Thị Màu” được trình diễn bởi nhóm Cỏ Lạ và ca sĩ Văn Viết mới mẻ nhưng ấn tượng. Việt Hoàn kể lại mối tình đẹp nhưng dang dở của Mỵ Châu, Trọng Thủy qua ca khúc “Bi ca Trọng Thủy” cũng được khán giả đón nhận.

Là cái tên được mong chờ nhất đêm qua, Siu Black xuất hiện ở phần cuối chương trình mang tên “Cao nguyên để thương”. Sau những biến cố cuộc đời, mỗi khi bước lên sân khấu, chị thấy mình như được sống lại. Có lẽ vì thế mà các ca khúc “Em muốn sống bên anh trọn đời”, “Đôi mắt Pleiku”, “Và ta đã thấy mặt trời”… được chị thể hiện với nhiều đam mê, bùng cháy hơn. Khán giả còn đứng lên nhún nhảy, cổ vũ cho tiết mục của Siu Black. Siu Black còn có sự kết hợp đầy ngẫu hứng, máu lửa với ca sĩ Tùng Dương trong ca khúc mà chị yêu thích nhất: “Ly cà phê Ban Mê”.

Siu Black

Thậm chí, nhạc sĩ Nguyễn Cường còn cảm ơn Siu Black vì chị luôn giữ được ngọn lửa thật tuyệt vời trong âm nhạc của ông. Nữ ca sĩ của núi rừng Tây Nguyên bộc bạch lại rằng, cô rất trân trọng cơ hội mà Nguyễn Cường đã tạo cho cô để có thể diễn trong một đêm nhạc quan trọng với cuộc đời người nhạc sĩ như thế này. Siu Black "yêu hết cả tình yêu" với Nguyễn Cường bởi ông đã cho cô quá nhiều bài hát hay.

Kết thúc chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Cường lựa chọn ca khúc “Tổ quốc ta cờ bay” như gửi gắm tình yêu của ông với biển đảo, quê hương đất nước. Giọng ca hào sảng của Tùng Dương đã để lại cho khán giả những bồi hồi khó quên và nỗi xúc động khi nhớ đến đêm nhạc này.

Tùng Dương hát kết thúc chương trình

Trong suốt chương trình, sân khấu chỉ có một bức ký họa lớn của Nguyễn Cường được sử dụng để làm nền xuyên suốt qua những “miền” tác phẩm. Với Nguyễn Cường, đêm nhạc đã khắc hoạ khá đầy đủ về chân dung âm nhạc ông - từ êm dịu lãng mạn đến dữ dội, lửa cháy, từ những tình cảm nồng nàn, êm dịu đến những suy nghĩ mang tính triết lý, chiêm nghiệm cao…

Sau đêm nhạc, Nguyễn Cường hứa sẽ vẫn sáng tác và cống hiến cho nghệ thuật. Ở tuổi 73, nhạc sĩ vẫn thấy mình còn rất nhiều năng lượng và tràn đầy nhiệt huyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NS Nguyễn Cường “mời” Siu Black, Tùng Dương tham gia liveshow riêng
NS Nguyễn Cường “mời” Siu Black, Tùng Dương tham gia liveshow riêng

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, nhạc sĩ Nguyễn Cường đích thân thực hiện một liveshow của riêng mình mang tên “Tuổi thơ tôi Hà Nội” vào tháng tháng 8 tới.

NS Nguyễn Cường “mời” Siu Black, Tùng Dương tham gia liveshow riêng

NS Nguyễn Cường “mời” Siu Black, Tùng Dương tham gia liveshow riêng

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, nhạc sĩ Nguyễn Cường đích thân thực hiện một liveshow của riêng mình mang tên “Tuổi thơ tôi Hà Nội” vào tháng tháng 8 tới.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đàn ông không đủ tư cách... khen nhau!
Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đàn ông không đủ tư cách... khen nhau!

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhạc sĩ Nguyễn Cường vẫn nhanh nhẹn và trẻ trung như thanh niên.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đàn ông không đủ tư cách... khen nhau!

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đàn ông không đủ tư cách... khen nhau!

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhạc sĩ Nguyễn Cường vẫn nhanh nhẹn và trẻ trung như thanh niên.

Siu Black gầy đi nhiều, về Hà Nội sớm tập liveshow nhạc Nguyễn Cường
Siu Black gầy đi nhiều, về Hà Nội sớm tập liveshow nhạc Nguyễn Cường

VOV.VN - Siu Black, Tùng Dương, Thanh Lam là 3 ca sĩ chính sẽ góp mặt trong liveshow nhạc Nguyễn Cường.

Siu Black gầy đi nhiều, về Hà Nội sớm tập liveshow nhạc Nguyễn Cường

Siu Black gầy đi nhiều, về Hà Nội sớm tập liveshow nhạc Nguyễn Cường

VOV.VN - Siu Black, Tùng Dương, Thanh Lam là 3 ca sĩ chính sẽ góp mặt trong liveshow nhạc Nguyễn Cường.