Thần tượng Bolero: Ngọc Sơn lần đầu thú nhận có nhiều mối tình tay ba

VOV.VN -Ngọc Sơn cho biết anh đã trải qua rất nhiều mối tình tay ba vì hay yêu thầm sau màn trình diễn của bộ ba Minh Thức - Vĩnh Toàn - Thúy Anh.

Tập 6 "Thần tượng Bolero" lên sóng truyền hình với màn Thách đấu của các thí sinh đến từ team Quang Lê. Không còn là những tiết mục đơn ca, khán giả được thưởng thức những tiết mục song ca và tam ca đặc sắc. Để lại ấn tượng là tiết mục cuối cùng bộ ba Ngọc Danh - Công an Duy Toàn - Bác sĩ Đức Trường với liên khúc "Hoa sứ nhà nàng - Hoa tím người xưa". 

Ngọc Danh - Công an Duy Toàn - Bác sĩ Đức Trường

Vẻ điển trai, lịch lãm trong bộ vest xanh của cả ba đã "đốn tim" người nhìn. Đặc biệt, giọng hát truyền cảm, ngọt ngào với từng câu luyến láy như "rót mật vào tai" đã khiến người nghe không khỏi thổn thức. Một tiết mục hoàn hảo mà Quang Lê dành tặng cho khán giả của chương trình.

Trước tiết mục mang một câu chuyện tình đẹp, danh ca Giao Linh đã có một cuộc trò chuyện thú vị với chủ đề "tình yêu ngày xưa". Theo đó, Quang Lê hài hước cho rằng thời đại bây giờ yêu nhau là "liền" còn không biết ngày xưa ra sao? Danh ca Giao Linh liền chia sẻ: "Ngày xưa điều kiện không có như bây giờ, tụi con may mắn sinh ra trong thời gian này. Ngày xưa tình yêu khó khăn, các nhạc sĩ yêu mà không được yêu nên dồn tình cảm vào bài hát, cho nên tại sao nhạc ngày xưa họ viết hay như vậy". 

Đồng thời, cô cũng chia sẻ quan điểm mình sống phải có sự chịu đựng với nhau, phải có qua có lại chứ đừng bắt người bạn đời phải chiều mình. Còn riêng Quang Lê cho rằng: "Yêu là chết trong lòng một ít, chứ sống dậy rồi nham nhở lắm chị ơi" tiếp tục khiến khán giả có những giây phút thư giãn hài hước.

HLV Ngọc Sơn khen ngợi giọng hát của cả 3. HLV Như Quỳnh hy vọng các thí sinh nên hòa quyện với nhau và hát ấm hơn nữa. HLV Quang Lê nhận xét về từng giọng hát và tự hào về tiết mục của học trò. 

Mở màn chương trình là bộ ba Văn Trần - Duy Khương - Thanh Lan với liên khúc "Chiều cuối tuần - Sầu tím thiệp hồng". Thanh Lan chứng tỏ được vai trò "chị cả" khi sở hữu chất giọng ngọt ngào, uyển chuyển trong từng câu hát. Tuy nhiên, vì quá run nên Văn Trần đã vào sai nhịp ở đoạn cuối cùng nhưng cả ba vẫn mang đến một tiết mục cảm xúc và hoàn hảo. Một sự sáng tạo bất ngờ trong âm nhạc mà Quang Lê dành tặng cho khán giả.

Văn Trần - Duy Khương - Thanh Lan

Kết thúc phần trình diễn, danh ca Giao Linh chia sẻ: "Quang Lê đã chọn những chiếc áo phù hợp cho học trò, 3 giọng hát rất hợp và hòa quyện vào nhau". HLV Ngọc Sơn cho rằng cả 3 đã quá mạo hiểm khi chọn bài rất khó, hãy thông cảm ở màn trật nhịp cuối cùng và hài hước cho rằng "Cầu thủ đá bóng đôi khi còn bị trật chân hoặc đá sai cầu môn nữa mà" và tiết mục của cả ba đã mang đến sự dịu dàng trong tôi".

HLV Như Quỳnh dành lời khen cho Quang Lê: "Mặc dù nhỏ tuổi và là đàn em của Như Quỳnh nhưng phải công nhận Quang Lê có sự dày dặn về kinh nghiệm. Tôi rất thích tiết mục này và giọng hát của bạn nữ, suy cho cùng cả ba hát rất ngọt và tạo được những điểm luyến lấy riêng cho mình". 

Minh Thức - Vĩnh Toàn - Thúy Anh thể hiện bản mashup "Cỏ úa - Xin gọi nhau là cố nhân - Trộm nhìn nhau". Cả ba mang đến một câu chuyện tình đau thương và đầy cảm xúc qua từng câu hát. Giọng hát nội lực của Thúy Anh hòa cùng sự ngọt ngào, trầm ấm của Minh Thức - Vĩnh Toàn đã tạo nên sự khác biệt và chiếm được tình cảm của người nghe.

Minh Thức - Vĩnh Toàn - Thúy Anh

HLV Như Quỳnh chia sẻ cả ba thí sinh hát rất hòa quyện, một tiết mục rất liều lĩnh nhưng vô cùng đặc biệt. Danh ca Giao Linh cảm thấy tiết mục rất hay và thích lối liều lĩnh của Quang Lê vì anh  rất đầu tư cho tiết mục của team và nể phục trước sự nhiệt huyết với nghề. 

Trước câu hỏi có trải qua cuộc tình tay ba như tiết mục hay không, Ngọc Sơn cho biết anh đã trải qua rất nhiều vì hay yêu thầm, thấy người mình yêu đi với người khác cũng rất buồn. Anh còn dành lời khen cho giọng hát của 3 thí sinh đặc biệt là Thúy Anh.

Riêng HLV Quang Lê bày tỏ, anh đã ngồi 12 tiếng vẫn không ra tiết mục này, vì phải làm sao để phát huy được thế mạnh của từng thí sinh. Anh còn hào hứng biết lý do tại sao lại cho ra một tiết mục mang chuyện tình "éo le" như vậy: "Anh Ba Ngọc Sơn năm nay nhiêu tuổi rồi vẫn độc thân, em năm nay gần 40 tuổi vẫn độc thân, hoa hậu Bolero hơn tuổi Quang Lê vẫn độc thân, bài hát này ám chỉ nhiều thứ về chúng ta, có lẽ đường tình ba ngã nên vẫn độc thân" đã khiến khán giả bật cười thích thú.

Cặp đôi duy nhất của team Quang Lê là Ngọc Diệp - Bá Huy với liên khúc "Thiên duyên tiền định - Túp lều lý tưởng". Cả hai đã từng gây sốt tại vòng Tinh hoa bởi năng lượng tươi vui và luôn giữ được "lửa" trong người, cặp đôi mang đến một câu chuyện tình yêu đầy màu sắc cùng giai điệu rộn ràng, đặc biệt phần diễn xuất của cả hai cũng tạo nên được ấn tượng trong lòng người xem.

HLV Ngọc Sơn chia sẻ: "Tiết mục rất đẹp, giọng nam rất trong và giọng nữ rất uyển chuyển mặc dù vừa hát vừa nhảy,  tôi đánh giá rất cao về cặp này". Với cảm nhận của Như Quỳnh, cô thích giọng hát của Bá Huy và nét diễn yêu kiều duyên dáng của Ngọc Diệp. Danh ca Giao Linh hy vọng trong tương lai cả hai sẽ thành 1 cặp song ca được khán giả yêu thích. 

Cuối chương trình các thí sinh team Quang Lê ra sân khấu để lắng nghe kết quả, HLV Ngọc Sơn lựa chọn Thúy Anh, HLV Như Quỳnh lựa chọn Đức Trường, Danh ca Giao Linh lựa chọn Minh Thức, HLV Quang Lê lựa chọn 3 thí sinh là Duy Toàn, Bá Huy, Thanh Lan. Như Vậy, team Quang Lê chính thức chia tay Ngọc Danh, Ngọc Diệp, Vĩnh Toàn, Văn Trần, Duy Khương. 

Tập 7 Thần Tượng Bolero sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 22/3 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thần tượng Bolero: “Bản sao” Nhã Phương khiến Như Quỳnh “lật mặt“
Thần tượng Bolero: “Bản sao” Nhã Phương khiến Như Quỳnh “lật mặt“

VOV.VN - Với kỹ thuật điêu luyện cùng cảm xúc dạt dào, Nhã Thanh - "bản sao" Nhã Phương đã chinh phục được bộ ba giám khảo Thần tượng Bolero.

Thần tượng Bolero: “Bản sao” Nhã Phương khiến Như Quỳnh “lật mặt“

Thần tượng Bolero: “Bản sao” Nhã Phương khiến Như Quỳnh “lật mặt“

VOV.VN - Với kỹ thuật điêu luyện cùng cảm xúc dạt dào, Nhã Thanh - "bản sao" Nhã Phương đã chinh phục được bộ ba giám khảo Thần tượng Bolero.

Thần tượng Bolero: Chàng trai lai khiến Như Quỳnh “say nắng“
Thần tượng Bolero: Chàng trai lai khiến Như Quỳnh “say nắng“

VOV.VN - Như Quỳnh hát "phiêu" theo và ra sức tranh giành chàng trai lai Việt - Ấn tại tập 3 Thần tượng Bolero.

Thần tượng Bolero: Chàng trai lai khiến Như Quỳnh “say nắng“

Thần tượng Bolero: Chàng trai lai khiến Như Quỳnh “say nắng“

VOV.VN - Như Quỳnh hát "phiêu" theo và ra sức tranh giành chàng trai lai Việt - Ấn tại tập 3 Thần tượng Bolero.

Thần tượng Bolero: Quang Lê “phá luật” vì giọng ca “kiếp nghèo“
Thần tượng Bolero: Quang Lê “phá luật” vì giọng ca “kiếp nghèo“

VOV.VN -Hoàng Bá Huy đến từ Đắk Lắk đã mang đến không khí vô cùng sôi động và tưng bừng qua ca khúc "Kiếp nghèo". 

Thần tượng Bolero: Quang Lê “phá luật” vì giọng ca “kiếp nghèo“

Thần tượng Bolero: Quang Lê “phá luật” vì giọng ca “kiếp nghèo“

VOV.VN -Hoàng Bá Huy đến từ Đắk Lắk đã mang đến không khí vô cùng sôi động và tưng bừng qua ca khúc "Kiếp nghèo". 

Thần tượng Bolero: Như Quỳnh “mê mệt” giọng ca chàng trai lai Việt- Ấn
Thần tượng Bolero: Như Quỳnh “mê mệt” giọng ca chàng trai lai Việt- Ấn

VOV.VN - Gây chú ý bởi chất nam tính đầy cuốn hút và giọng hát trầm ấm, Kelvin Chính khiến ca sĩ Như Quỳnh phải "mê mệt".

Thần tượng Bolero: Như Quỳnh “mê mệt” giọng ca chàng trai lai Việt- Ấn

Thần tượng Bolero: Như Quỳnh “mê mệt” giọng ca chàng trai lai Việt- Ấn

VOV.VN - Gây chú ý bởi chất nam tính đầy cuốn hút và giọng hát trầm ấm, Kelvin Chính khiến ca sĩ Như Quỳnh phải "mê mệt".

Thần tượng Bolero: Như Quỳnh say mê giọng ca chàng trai Hà Nội
Thần tượng Bolero: Như Quỳnh say mê giọng ca chàng trai Hà Nội

VOV.VN - HLV Như Quỳnh vì quá say mê nên đã quên và bấm nút chọn sau cùng trước giọng hát của chàng trai Đoàn Tuấn Anh đến từ Hà Nội.

Thần tượng Bolero: Như Quỳnh say mê giọng ca chàng trai Hà Nội

Thần tượng Bolero: Như Quỳnh say mê giọng ca chàng trai Hà Nội

VOV.VN - HLV Như Quỳnh vì quá say mê nên đã quên và bấm nút chọn sau cùng trước giọng hát của chàng trai Đoàn Tuấn Anh đến từ Hà Nội.