Thanh Lam: “Truân chuyên là cái duyên, cái nghiệp”

(VOV) - “Mỗi người sinh ra đều có một định mệnh riêng. Thử
thách càng lớn mà ta vượt qua được thì ta càng vững vàng”.

Diva nồng nàn, lãng mạn và phá cách

PV: Chào ca sĩ Thanh Lam! Hơn 20 năm cống hiến cho sân khấu nhạc Việt, Thanh Lam vẫn là một trong những cái tên được nể trọng trong giới showbiz bởi tài năng không thể phủ nhận. Có bí quyết gì để Thanh Lam luôn giữ được vị thế và tình yêu của công chúng với giọng hát của mình?

Ca sĩ Thanh Lam: Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất để đáp lại tình cảm của công chúng đó là phải luôn tìm tòi và sáng tạo. Khi làm nghề tôi luôn hướng đến cái đích lớn đó là giá trị về văn hóa. Tôi muốn để lại trong những bản tình ca của mình những triết lý trong cuộc sống để giúp mọi người yêu thương nhau hơn, yêu cuộc sống hơn.


NSƯT Thanh Lam

PV: Trên sân khấu, khán giả luôn thấy một Thanh Lam nồng nàn, mãnh liệt và phá cách. Có động lực gì khiến chị luôn thăng hoa như vậy?

Ca sĩ Thanh Lam: Đó là vì trái tim tôi luôn cảm thấy ngọn lửa âm nhạc bùng cháy mỗi khi tôi hát và chìm đắm trong lời ca của bài hát. Tôi mong rằng, ngọn lửa được tôi thắp lên sẽ thôi thúc khát vọng sống của mỗi người.

PV: Thanh Lam luôn có sự bùng nổ trong mỗi bài hát mà chị thể hiện, chị có phải tiết chế điều đó để phong cách hát của mình  không trở thành thái quá?

Ca sĩ Thanh Lam: Thực ra, cái khó nhất của tôi là giảm lửa và nhiệt huyết vì công chúng Việt vẫn thích nghe những giai điệu mềm mại, ướt át và nhẹ nhàng. Nhưng thực ra, với một năng lượng và khao khát như tôi thì việc tiết chế để thật mềm mỏng, thật dễ nghe thì cần rất nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như kỹ thuật thanh nhạc, để làm sao giảm được ngọn lửa ấy cho phù hợp với nhu cầu nghe của công chúng.



Nghe cuộc trò chuyện với Thanh Lam
PV: Nhắc đến Thanh Lam thì có nhiều điều nổi trội thu hút sự chú ý như tài năng, cá tính, vẻ đẹp mặn mà, gu thời trang phá cách. Vậy còn điểm gì ở Thanh Lam mà có thể công chúng chưa biết tới?

Ca sĩ Thanh Lam: Mỗi người đều có góc riêng của mình và nhờ vào những góc riêng đó mà cuộc sống ý nghĩa và đáng sống hơn.

Với tôi thì ngoài những bản tình ca tôi hát, ngoài ánh đèn sân khấu, ngoài sự náo nhiệt của công chúng thì tôi trở về với thiên chức của người phụ nữ là làm những việc nho nhỏ trong gia đình. Đó cũng là điều rất ý nghĩa với đời sống người nghệ sĩ như tôi.

PV: Chị có cho mình là một người may mắn khi sở hữu nhiều điểm nổi bật như vậy?

Ca sĩ Thanh Lam: Cám ơn cha mẹ, Trời Phật đã cho tôi một trí tuệ thông minh để tôi được làm, được thực hiện những khát vọng của cuộc sống và cũng cảm ơn khán thính giả đã cho tôi tình yêu, sự mong đợi để tôi luôn luôn mở rộng và thúc đẩy hoài bão của mình trở thành hiện thực.

“Khác người không có nghĩa là dị hợm”

PV: Không ít bài phỏng vấn chị tự nhận mình “khác người”, đó là điểm mạnh hay điểm yếu của chị?

Ca sĩ Thanh Lam: Tôi nghĩ rằng, “khác người” ở đây không mang ý nghĩa trái chiều như thứ gì đó dị hợm, “khác người” là trong một hoàn cảnh, điều kiện vật chất như vậy, tôi vẫn mong muốn làm tốt nhất khả năng của mình. Có thể với những điều đó, công chúng nghĩ rằng tôi khác người nhưng đối với tôi thì đó chính là sự nỗ lực để làm tốt nhất những điều mình mong muốn.

PV: Nhưng sự khác người đó có bao giờ gây khó khăn cho chị trong cuộc sống?

Ca sĩ Thanh Lam: Ở một đất nước đang phát triển thì sự khác người cũng là những hoài bão bỏ đi những cái cũ kỹ để làm cái mới. Có thể mới ngày hôm nay nhưng sẽ là cũ của ngày hôm sau. Với người Việt Nam mình rất khó vì họ luôn định kiến.

Điều đó cũng hạn chế sự sáng tạo vì một người có hoài bão sáng tạo không bao giờ muốn làm giống người đi trước cả. Tất nhiên, trên cái phông, trên cái nền móng cũ ấy, tôi vẫn thích thêu vào đó một không gian tân tiến hơn, một ý nghĩ mới hơn trong âm nhạc.

PV: Showbiz Việt đầy hỗn tạp và thị phi, người nổi tiếng như chị cũng không thể tránh được những điều này, chị thường đối diện với nó như thế nào ?

Ca sĩ Thanh Lam: Tôi thấy điều đó thật là bình thường. Trong cuộc sống, khi mà tôi hiểu hơn về đạo Phật và tôi cũng có nhiều chuyến đi hành hương để tìm hiểu về nguồn gốc cuộc sống thì tôi thấy rằng, đôi khi cha mẹ, con cái trong một gia đình còn không hiểu nhau nữa là người ngoài.

Nếu họ yêu thương, họ hiểu mình thì thật là cảm ơn và rất đáng quý, nhưng, có những điều do họ không được giao tiếp với mình, họ không chung sống, không chia sẻ với mình và họ không hiểu mình thì đó cũng là mặt trái của nghề nghiệp mà tôi phải chấp nhận.

PV: Vậy sau những hiểu lầm, chị rút ra được kinh nghiệm gì cho mình?

Ca sĩ Thanh Lam: Cuộc sống thì phải luôn rút kinh nghiệm. Từ một bữa ăn cũng phải rút kinh nghiệm để bữa sau nấu ngon hơn. Trong cuộc sống, những điều tôi làm, tôi luôn suy nghĩ rất kỹ và tôi làm trước tiên với cái tâm.

Việc mọi người không hiểu mình ngày hôm nay thì sẽ hiểu mình ở hôm sau và sau nữa. Tất nhiên là những điều trong âm nhạc và sự nghiệp của mình thì tôi luôn có một cá tính rất độc lập và hơn nữa là tôi có niềm tin vào chính mình.

PV: Chị tìm đến điều gì để lấy lại thăng bằng và cảm hứng nghệ thuật mỗi khi gặp phải những áp lực trong cuộc sống?

Ca sĩ Thanh Lam: Ở lứa tôi của tôi bây giờ thì áp lực cuộc sống cũng bình thường rồi. Tôi đã chế ngự được những áp lực cũng như những vui buồn trong cuộc sống. Hồi trẻ, điều đó đối với tôi rất căng thẳng nhưng bây giờ rất nhẹ nhàng. Không có điều gì đó quá căng thẳng để phải tìm một góc nào đó hay một cách nào đó để khuây khỏa.

Tôi luôn luôn tìm trong mỗi khoảnh khắc cuộc sống những phút tĩnh tại để chúng ta có nguồn năng lượng dồi dào, giúp chúng ta sống một cuộc sống cho đúng nghĩa.

“Truân chuyên là cái duyên, cái nghiệp”

PV: Cuộc sống của một người đàn bà đẹp đầy đam mê, nồng cháy và mạnh mẽ có khiến chị gặp trắc trở?

Ca sĩ Thanh Lam: Tôi nghĩ mỗi con người sinh ra đều có một định mệnh riêng. Những thử thách càng lớn mà ta vượt qua được thì ta càng vững vàng.

PV: Chị có thấy mình là người truân truyên?

Ca sĩ Thanh Lam: Truân chuyên đó là cái duyên, cái nghiệp của mình từ kiếp trước. Và kiếp này nếu có những thăng trầm trong cuộc sống thì chắc là kiếp trước chúng ta đã để lại một vấn đề gì đó nên kiếp này ta phải trả nợ và kiếp sau ta sẽ tốt đẹp hơn (cười).

PV: Dường như chị đang hướng tới đạo Phật để tìm một khoảng lặng cho tâm hồn?

Ca sĩ Thanh Lam: Đạo Phật có một triết lý mà tôi rất thích đó là chúng ta sống một cuộc sống không phải chỉ cho riêng mình mà cho cộng đồng, cho chúng sinh. Đó là một triết lý mà đức Phật dạy rất ý nghĩa.

PV: Vì vậy mà chị tham gia những hoạt động xã hội?

Ca sĩ Thanh Lam: Tôi luôn mong được đóng góp phần nhỏ bé của mình trước tiên là cho âm nhạc, sau đó, nếu có điều kiện tôi sẽ có những đóng góp về xã hội. Ngày 27/6 tới đây, tôi cũng sẽ có một đêm diễn từ thiện với tựa đề “Hy vọng Lam” với khách mời là ca sĩ Đăng Dương.

Hy vọng là với đêm diễn này tôi cũng sẽ đóng góp được một phần nhỏ để đóng góp cho những trẻ em bị ung thư cũng như những người mẹ liệt sĩ và những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.


PV: Con gái chị là Thiện Thanh đang theo học thanh nhạc với ông nội là NSND Trung Kiên, chị có lời khuyên gì cho con gái khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của showbiz?

Ca sĩ Thanh Lam: Trong cuộc sống không có sự vấp ngã nào giống nhau cả. Tôi chỉ mong muốn rằng, được sinh ra trong một cái nôi âm nhạc, có nền móng vững vàng, Thiện Thanh sẽ có nhận thức đúng về cuộc sống cũng như là về hoài bão của tuổi trẻ.

Tôi có một cháu trai nữa là Nguyễn Đăng Quang, hiện đang học Piano dưới sự chỉ dạy của NSND Thu Hà. Tôi hy vọng rằng Nguyễn Đăng Quang sẽ trở thành nghệ sĩ đích thực đóng góp sức trẻ của mình cho âm nhạc Việt.

PV: Còn điều gì chị mong muốn trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc?

Ca sĩ Thanh Lam: Tôi mong rằng, khán thính giả hãy bớt chút thời gian cũng như tĩnh tâm để tìm chọn mục đích nghe đúng và chính khán thính giả, nhất là các bạn trẻ sẽ tạo ra nguồn phát triển mới cho xã hội.

Nếu được sự đào tạo, giáo dục cũng như là sự định hướng của giới truyền thông, chúng ta sẽ có lớp trẻ mới thật sự văn minh và hơn hết là các em phải có tri thức văn hóa tốt để có thể cùng phát triển với thế giới.

PV: Cảm ơn ca sĩ Thanh Lam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội
Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội

(VOV) - Sự xuất hiện của diva Thanh Lam tại buổi bế mạc hòa nhạc Luala Thu Đông 2012 làm "nóng" góc phố Hà Nội trong chiều đông giá rét.

Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội

Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội

(VOV) - Sự xuất hiện của diva Thanh Lam tại buổi bế mạc hòa nhạc Luala Thu Đông 2012 làm "nóng" góc phố Hà Nội trong chiều đông giá rét.

Thanh Lam: Tôi đủ nổi tiếng để không phải tạo ra những chuyện rẻ tiền
Thanh Lam: Tôi đủ nổi tiếng để không phải tạo ra những chuyện rẻ tiền

“Tất cả những câu nói của tôi đều là những khao khát, những kỳ vọng… chứ không phải là để gây scandal. Tôi đủ nổi tiếng để không phải tạo ra những chuyện rẻ tiền như thế”.

Thanh Lam: Tôi đủ nổi tiếng để không phải tạo ra những chuyện rẻ tiền

Thanh Lam: Tôi đủ nổi tiếng để không phải tạo ra những chuyện rẻ tiền

“Tất cả những câu nói của tôi đều là những khao khát, những kỳ vọng… chứ không phải là để gây scandal. Tôi đủ nổi tiếng để không phải tạo ra những chuyện rẻ tiền như thế”.

Thanh Lam “phiêu” cùng đêm nhạc “Khởi nguồn”
Thanh Lam “phiêu” cùng đêm nhạc “Khởi nguồn”

(VOV) -Nữ diva đã thể hiện khá thành công những ca khúc bất hủ tại đêm nhạc “Khởi nguồn” của nhạc sỹ Quốc Trung.

Thanh Lam “phiêu” cùng đêm nhạc “Khởi nguồn”

Thanh Lam “phiêu” cùng đêm nhạc “Khởi nguồn”

(VOV) -Nữ diva đã thể hiện khá thành công những ca khúc bất hủ tại đêm nhạc “Khởi nguồn” của nhạc sỹ Quốc Trung.

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung cùng “thăng hoa”
Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung cùng “thăng hoa”

(VOV) - Lần đầu tiên, 3 diva cùng hội ngộ và thăng hoa trong chương trình hoà nhạc “Điều còn mãi” với những giai điệu đi cùng năm tháng

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung cùng “thăng hoa”

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung cùng “thăng hoa”

(VOV) - Lần đầu tiên, 3 diva cùng hội ngộ và thăng hoa trong chương trình hoà nhạc “Điều còn mãi” với những giai điệu đi cùng năm tháng