Thành Lê, Bích Hồng "đổ xô" làm album nhạc dân gian

(VOV) - Không hẹn mà gặp, 2 ca sỹ Sao Mai - Thành Lê, Bích Hồng cùng tung ra album theo dòng nhạc dân gian vào dịp đầu năm mới 2013.

Ca sỹ Thành Lê – giải Nhất dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2007, hiện đang là ca sỹ của Nhà hát Đài TNVN ra mắt album “Múc ánh trăng vàng” gồm 10 bài hát, trong đó hơn nửa là những ca khúc mang âm hưởng dân gian như: Thương ơi điệu ví (Lê An Tuyên),  Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ), Ân tình xứ Nghệ (Hồ Hữu Thới), Chiều ni ngoài nớ (Hoàng Xuân Giang), Mời anh về Hà Tĩnh (Trần Hoàn)… Đây những ca khúc rất phù hợp với giọng ca ngọt ngào của cô ca sỹ đến từ Hà Tĩnh – miền Trung nắng gió này.

Hình ảnh ca sỹ Thành Lê trong album "Múc ánh trăng vàng" (ảnh: Cao Trung Hiếu)

Đáng chú ý, lần đầu tiên Thành Lê hát ca khúc quen thuộc Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ) từng được rất nhiều ca sỹ hát nhưng không phải ai cũng thành công. Dù từng chọn hát Xa khơi tại cuộc thi Sao Mai 2007 nhưng đến tận bây giờ cô mới đủ tự tin đưa ca khúc này vào album.

Thành Lê tâm sự đây là ca khúc quen thuộc nhưng khá khó hát, đòi hỏi ca sỹ không chỉ có giọng hát hay, kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có sự trải nghiệm.

Bên cạnh những ca khúc đậm chất dân ca thì một số bài hát khác cũng được Thành Lê xử lý và làm mới khá ấn tượng như: Nơi gặp gỡ tình yêu (Hoàng Hiệp) khá bay bổng, nhẹ nhàng; Thì thầm với dòng sông (Thuận Yến) dìu dặt, tha thiết; Mùa chim én bay (Hoàng Hiệp) ngọt ngào và nghiêng sang chất dân ca đúng với giọng hát của Thành Lê.

(ảnh: Cao Trung Hiếu)

Bài hát song ca duy nhất trong album này chính là chủ đề của album: Múc anh trăng vàng (Hoàng Thi Thơ). Thành Lê đã mời Lê Anh Dũng – giải Nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2007 hát cùng. Với giọng hát đẹp, kỹ thuật tốt, xử lý tinh tế và hòa giọng rất nhuyễn, Thành Lê và Lê Anh Dũng đã mang đến cho khán giả một ca khúc khá thú vị.

Nghe ca khúc "Ân tình xứ Nghệ", sáng tác: Hồ Hữu Thới, ca sỹ Thành Lê thể hiện

Cũng đi theo dòng nhạc dân gian, nhưng khác Thành Lê, Bích Hồng – Giải ba Sao Mai 2011 lại đi vào chiều sâu nội tâm trong album mới “Gửi người tri kỷ”. Đó là các ca khúc đầy chất tự sự như: Mùa hoa cải (Thơ: Ngiêm Thị Hằng, nhạc: Lê Vinh); Tâm hồn (Nhạc: Huy Tiến, lời thơ: Song Hảo); Cho dù có đi nơi đâu (Sáng tác: Thế Hiển); Con sông tuổi thơ tôi (Sáng tác: Tuấn Phương); Sông và anh (Sáng tác: Lê An Tuyên); Bến xưa (Thơ: Nguyên Hùng, nhạc: Lê An Tuyên); Trở về (Nhạc: Tuấn Phương, lời: Lê Tự Minh); Tiếng đàn quê hương (Sáng tác: Nguyễn Chính); Gửi người tri kỷ (Nhạc: Tuấn Phương, lời: Nguyễn Bá Thắng).

Trong album “Gửi người tri kỷ”, Bích Hồng vẫn khẳng định phong cách âm nhạc mang âm hưởng dân gian ngọt ngào, sâu lắng về tình yêu, cùng việc giới thiệu những nét đặc trưng về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Hình ảnh Bích Hồng trong album do Cao Minh Tiến chụp


Bích Hồng quan niệm: “Âm nhạc là sợi dây nối từ tâm hồn đến tâm hồn. Người ca sĩ có một vị trí hết sức quan trọng trong sợi dây này bởi khi thể hiện phải làm sao để nắm bắt được tâm hồn, những tâm tư mà nhạc sĩ gửi gắm trong ca khúc để rồi truyền tải tới người nghe nhưng phải theo cách riêng của mình”.

“Gửi người tri kỷ” của nhạc sĩ Tuấn Phương là ca khúc mà Bích Hồng chọn làm chủ đề album. Nó được phổ từ một bài thơ sáng tác theo lối thơ cổ, lẽ ra, rất phù hợp nếu như hát theo thể ca trù. Còn để phổ thành một ca khúc thì quả là một thách thức. Nhưng Tuấn Phương đã truyền vào những câu thơ ấy những giai điệu thật tự nhiên, quyến rũ.  Bích Hồng đã khai thác thế mạnh của một giọng hát có kỹ thuật vững vàng, có màu giọng riêng đầy nữ tính và mang màu sắc dân gian.

Bìa album của ca sỹ Bích Hồng (ảnh: Cao Minh Tiến)

Một trong những điều Bích Hồng hài lòng nhất ở album này đó là 6/10 ca khúc do nhạc sĩ Mạnh Cường, công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam phối khí bởi Mạnh Cường như một người anh hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu trong giọng hát của Bích Hồng để cho ra những bản phối phù hợp nhất.

Nghe ca khúc "Gửi người tri kỷ", sáng tác: Tuấn Phương, do ca sỹ Bích Hồng thể hiện

Là một ca sỹ trẻ, 24 tuổi, Bích Hồng vừa thi đỗ Cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô luôn mơ ước được cống hiến hết mình cho âm nhạc đồng thời, tham gia công tác giảng dạy thanh nhạc, góp phần cống hiến được nhiều hơn cho nền âm nhạc Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên