Vụ trú mưa cây đổ đè chết 3 người:

​Hai chị em ôm nhau suốt đêm chờ trời sáng

Ngày 21/4, hai chị em H’Hơn (15 tuổi) và K’Bơn (3 tuổi) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Hai em may mắn thoát chết trong vụ cây ngã đè chết cha mẹ và bé K’Cao (1 tuổi) khi cả nhà đang trú mưa tại chòi trong rẫy ở thôn 4, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long tối 19/4.

Gặp chúng tôi tại bệnh viện, H’Hơn vẫn chưa hết sợ hãi vì vụ tai nạn ập đến với gia đình em quá nhanh.

Căn chòi bị cây đè

Tiếng gãy đổ ầm ầm rồi tối mịt

Phải động viên một lúc lâu, H’Hơn mới kể lại được sự việc: “Chiều tối 19-4, khi lốc xoáy ập đến, cả nhà em chui vào chòi để trú. Chỉ trong chốc lát, em nghe tiếng cây gãy đổ ầm ầm, rồi cảnh xung quanh tối mịt. Em hoảng hốt chui ra thấy chòi bị cây to đè bẹp. Em nghe tiếng em K’Bơn khóc thét. Em vội vàng kéo em ra. Còn bố mẹ và em K’Cao thì không nghe tiếng nữa. Em bị thương nhẹ, còn em K’Bơn bị gãy tay”.

Dừng một lát, H’Hơn kể thêm: “Khi ấy em sợ lắm. Cha mẹ và em út đã chết. Đêm tối. Trời mưa. Em ngồi ôm em K’Bơn cho em ấy đỡ sợ. Hai chị em ngồi như thế dưới trời mưa đến sáng, đói và rét lắm. Đến sáng (20/4), em mới cõng K’Bơn bị thương vượt rừng đi bộ từ rẫy về nhà khoảng 10km. Đi được nửa đường, em gặp một người quen trong xã nên kể lại toàn bộ sự việc. Kể với người này rồi, em tiếp tục cõng em về nhà...”.

Sau khi biết tin, người thân trong gia đình và hàng xóm đã vào khu vực xảy ra tai nạn đưa thi thể cha mẹ, em của H’Hơn về mai táng. H’Hơn và K’Bơn được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Ông Phạm Văn Hưng - người dân xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa - kể: “Sáng 20/4, tôi từ nhà vào xã Đắk Ha làm rẫy. Trên đường đi tôi nghe bà con nói vợ chồng ông K’Năm gặp nạn, bị cây đè chết ở khu vực Ngà Voi. Tôi và một số người dân tức tốc vào khu vực trên để cứu giúp. Đến nơi, chúng tôi thấy một cây rừng to đổ ngã đè lên chòi rẫy của gia đình ông K’Năm. Chúng tôi đã dùng cưa cắt cây, đưa thi thể của vợ chồng ông K’Năm và đứa con trai út về nhà để mai táng”. Phải động viên một lúc lâu, H’Hơn mới kể lại được sự việc: “Chiều tối 19/4, khi lốc xoáy ập đến, cả nhà em chui vào chòi để trú. Chỉ trong chốc lát, em nghe tiếng cây gãy đổ ầm ầm, rồi cảnh xung quanh tối mịt. Em hoảng hốt chui ra thấy chòi bị cây to đè bẹp. Em nghe tiếng em K’Bơn khóc thét. Em vội vàng kéo em ra. Còn bố mẹ và em K’Cao thì không nghe tiếng nữa. Em bị thương nhẹ, còn em K’Bơn bị gãy tay”.

Hai chị em H’Hơn và K’Bơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông 

Dừng một lát, H’Hơn kể thêm: “Khi ấy em sợ lắm. Cha mẹ và em út đã chết. Đêm tối. Trời mưa. Em ngồi ôm em K’Bơn cho em ấy đỡ sợ. Hai chị em ngồi như thế dưới trời mưa đến sáng, đói và rét lắm. Đến sáng (20/4), em mới cõng K’Bơn bị thương vượt rừng đi bộ từ rẫy về nhà khoảng 10km. Đi được nửa đường, em gặp một người quen trong xã nên kể lại toàn bộ sự việc. Kể với người này rồi, em tiếp tục cõng em về nhà...”.

Sau khi biết tin, người thân trong gia đình và hàng xóm đã vào khu vực xảy ra tai nạn đưa thi thể cha mẹ, em của H’Hơn về mai táng. H’Hơn và K’Bơn được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Ông Phạm Văn Hưng - người dân xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa - kể: “Sáng 20/4, tôi từ nhà vào xã Đắk Ha làm rẫy. Trên đường đi tôi nghe bà con nói vợ chồng ông K’Năm gặp nạn, bị cây đè chết ở khu vực Ngà Voi. Tôi và một số người dân tức tốc vào khu vực trên để cứu giúp. Đến nơi, chúng tôi thấy một cây rừng to đổ ngã đè lên chòi rẫy của gia đình ông K’Năm. Chúng tôi đã dùng cưa cắt cây, đưa thi thể của vợ chồng ông K’Năm và đứa con trai út về nhà để mai táng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 người trong một gia đình chết thảm vì bị cây đè khi trú mưa
3 người trong một gia đình chết thảm vì bị cây đè khi trú mưa

VOV.VN - Lốc quật đổ cây đè lên chòi canh làm anh K’Năm và chị H’ Bjai cùng con trai út K’Cao (1 tuổi) chết tại chỗ, 2 người con khác bị thương.

3 người trong một gia đình chết thảm vì bị cây đè khi trú mưa

3 người trong một gia đình chết thảm vì bị cây đè khi trú mưa

VOV.VN - Lốc quật đổ cây đè lên chòi canh làm anh K’Năm và chị H’ Bjai cùng con trai út K’Cao (1 tuổi) chết tại chỗ, 2 người con khác bị thương.