Angela Phương Trinh tròn vai trong phim 'Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ'

VOV.VN - 'Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ' dù chưa thực sự trọn vẹn nhưng mang đậm tính nhân văn để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Angela Phương Trinh - tròn vai tiểu thư đỏng đảnh, ngây thơ

"Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ" là bộ phim đầu tiên của diễn viên Việt Anh đứng máy với vai trò biên kịch kiêm đạo diễn cùng Nguyễn Thu. Phim có nội dung đơn giản, kể về ca sĩ Họa Mi – một tiểu thư 17 tuổi đỏng đảnh, khiến tất cả mọi người trong gia đình, đặc biệt là bố của cô phải đau đầu.

Để bảo vệ con gái mình khỏi mưu mô bắt cóc của đối thủ kinh doanh tranh chấp gói thầu lớn, bố của Hoạ Mi - một tỷ phú tên Tống (nghệ sĩ Hoàng Dũng) trong lĩnh vực xây dựng đã phải nhờ đến Kevin (cầu thủ Mạc Hồng Quân đóng), vệ sĩ chuyên nghiệp từ Mỹ về trực tiếp theo sát bảo vệ con gái trong chuyến đi khám phá Hạ Long cùng nhóm bạn thân. Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi Hoạ Mi tìm cách bỏ trốn khỏi sự kiểm soát của vệ sĩ và bị bắt cóc.

Angela Phương Trinh diễn tròn vai ca sĩ Họa Mi nhà giàu, đỏng đảnh nhưng lại ngây thơ.

Và trong chính chặng đường chông gai này, Kevin phải đối mặt với khá nhiều thử thách do kẻ bắt cóc (Hà Việt Dũng) gây ra. Vào những lúc tưởng chừng như sắp thành công đến nơi, anh chàng lại đâm đầu vào hàng loạt sự cố "dở khóc dở cười" khác vì nàng tiểu thư xinh đẹp quá đỗi muốn... chống đối. 

Có thể thấy, thành công của Angela Phương Trinh trong "Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ" chính là việc khắc họa được sự chuyển biến tâm lý của nhân vật sau hàng loạt tình cảnh cô thoát chết nhờ sự hy sinh của những người thân như mẹ ruột và vệ sĩ Kevin. Từ một cô tiểu thư đỏng đảnh, lắm chiêu, cô dần biết lắng nghe, trân trọng tình cảm của cha và người vệ sĩ thân cận.

Tuy nhiên, đoạn phim khiến người xem xúc động hơn cả chính là cảnh Angela Phương Trinh (Họa mi) trở nên ngang tàn, khiến nhóm bạn thân bị tổn thương và bỏ đi. Cô thể hiện rõ bản thân là người có tiền và coi những người bạn thân chỉ là những người làm thuê ăn lương. 

Đạo diễn Việt Anh thừa nhận, anh đã rất đúng đắn khi chọn Angela Phương Trinh vào vai ca sĩ Họa Mi

Đạo diễn Việt Anh đã phải thừa nhận rằng, anh có hướng đi đúng đắn khi chọn “bà mẹ nhí” vào vai một nàng tiểu thư sành điệu, ngang bướng, đỏng đảnh, đảm nhận được những trường đoạn đòi hỏi tâm lý nhân vật hết sức phức tạp.

Lần đầu đóng phim, Mạc Hồng Quân cho biết, anh không tránh khỏi bỡ ngỡ. Thậm chí, anh còn tỏ ra khá lo lắng khi khoác lên mình trang phục vest bảnh bao bởi theo chàng tiền đạo của đội Than Quảng Ninh, "anh chỉ quen mặc quần đùi, áo số và chạy theo quả bóng trên sân cỏ mà thôi". Tuy nhiên, trong phim, Mạc Hồng Quân lại thực sự ddể lại nhiều ấn tượng ở những pha đánh đấm trên nóc ô tô nguy hiểm, hay cảnh rượt đuổi bằng canô cao tốc trên vịnh Hạ Long.

Mạc Hồng Quân lần đầu đóng phim và anh không tránh khỏi bỡ ngỡ.

Còn với Bằng Kiều, anh đã mang lại tiếng cười cho khán giả khi vào vai một anh chàng thợ xăm kỳ dị nhưng cũng rất ngô nghê, khờ khạo có tên là Tình Tattoo. Để lột tả tính cách tưng tửng của nhân vật này, Bằng Kiều không ngại dán hình xăm khắp người, ăn mặc lòe loẹt, nham nhở, hay thậm chí mặc quần đùi kéo lên tới bụng - điều mà chưa từng xảy ra với nam ca sĩ ưa 'lịch sự" này. Đây là vai diễn điện ảnh thứ hai của giọng ca "Trái tim bên lề".

Bằng Kiều đảm nhận vai thằng khờ cùng Xuân Tiến

Đầu tư kỹ lưỡng nhưng vẫn tồn tại ... 'sạn'

Sau những tác phẩm đình đám như "Đông Dương" (1992) và mới đây là "Kong: Skull Is Land", "Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ" trở thành phim Việt khai thác vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ của kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Hình ảnh đẹp chính là "điểm cộng" của tác phẩm khi đưa khán giả "tham quan" từ đảo Tuần Châu tới các hòn đảo nổi tiếng nằm trong hệ thống vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp qua thước phim "Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ".

Không thể phủ nhận một điều rằng, "Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ" khiến người xem mãn nhãn với cảnh núi non hùng vĩ, dòng nước xanh ngắt của vịnh Hạ Long. Sử dụng công nghệ flycam hiện đại với những cú máy dài, toàn cảnh, những thước phim càng trở nên sống động và đẹp hơn bao giờ hết.

Ấn tượng nhất chính là hình ảnh đảo Mắt Rồng, nơi nhân vật Họa Mi cùng nhóm bạn tới để nghỉ dưỡng. Đạo diễn Việt Anh cho biết, ê-kíp đã rất khó khăn để thực hiện những cảnh quay nơi đây bởi địa hình hiểm trở.

Phải công nhận ê kíp làm phim "Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ" đã rất "chịu khó" đầu tư. Đạo diễn Việt Anh cho biết, để phục vụ cho hơn 100 người ăn ở, sinh hoạt trên biển suốt gần một tháng quay phim ở Hạ Long, đoàn phim phải thuê tới 3 du thuyền, 6 ca nô cao tốc chỉ để phục vụ cho việc vận chuyển lương thực, xăng dầu, thiết bị máy móc từ đất liền ra đảo.

Angela Phương Trinh thả dáng trên du thuyền

Chỉ tính riêng chi phí thuê ca nô cao tốc, sinh hoạt diễn viên trong quá trình quay phim đã tốn 3 tỷ đồng – gấp 5 lần chi phí quay ở đất liền. Trong khi đó, chi phí thuê du thuyền mỗi ngày (3 chiếc) dao động ở mức 250 triệu đồng (khoảng 5 tỷ đồng).

Mặc dù đầu tư kỹ lưỡng là thế nhưng "Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ" vẫn không tránh khỏi... sạn, đó là kịch bản không mới và nội dung rời rạc, lê thê. Nửa đầu phim tập trung giới thiệu đời sống riêng của từng nhân vật nhưng lại không có sự gắn kết. Các pha hành động cùng diễn biến tâm lý nhân vật tuy gây được ấn tượng nhưng diễn ra quá chóng vánh, cảm giác  sơ sài khiến khán giả thấy "hẫng". Đó là lúc Họa Mi hồi tâm chuyển ý vì nhìn thấy Kevin thổi kèn harmonica, khán giả chưa kịp định hình nhân vật chuyển biến tâm lý thế nào thì bị cắt ngay sang phân cảnh khác. Ngoài ra, một số tình tiết như bắt cóc hay giải cứu con tin trong phim khá dễ đoán, không tạo được nhiều bất ngờ cho người xem.

Ngoài mục đích quảng bá du lịch nước nhà, cụ thể là Vịnh Hạ Long, bộ phim "Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ" mang ý nghĩa nhân văn và gửi gắm thông điệp hãy trân trọng những giá trị con người và vật chất, sức lao động của đấng sinh thành, thế hệ đi trước, không nên để rơi vào tình trạng mất rồi mới cảm thấy hối hận, ăn năn. Hãy biết trân trọng cuộc sống và những người xung quanh mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý Hải bất ngờ đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất châu Á
Lý Hải bất ngờ đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất châu Á

Lý Hải đã được xướng tên tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất châu Á tại đêm trao giải Korean Culture & Global Entertainment Awards vừa diễn ra tối 30/11.

Lý Hải bất ngờ đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất châu Á

Lý Hải bất ngờ đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất châu Á

Lý Hải đã được xướng tên tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất châu Á tại đêm trao giải Korean Culture & Global Entertainment Awards vừa diễn ra tối 30/11.

NSX “Kong: Skull Island“: “Bối cảnh Việt Nam đẹp hàng đầu thế giới“
NSX “Kong: Skull Island“: “Bối cảnh Việt Nam đẹp hàng đầu thế giới“

Nicholas Simon chia sẻ về tiềm năng Việt Nam thành phim trường thế giới trong buổi trò chuyện tại Hà Nội cuối tháng 11.

NSX “Kong: Skull Island“: “Bối cảnh Việt Nam đẹp hàng đầu thế giới“

NSX “Kong: Skull Island“: “Bối cảnh Việt Nam đẹp hàng đầu thế giới“

Nicholas Simon chia sẻ về tiềm năng Việt Nam thành phim trường thế giới trong buổi trò chuyện tại Hà Nội cuối tháng 11.

 "Soái ca" Chí Nhân trong bộ phim mang thông điệp tình yêu
"Soái ca" Chí Nhân trong bộ phim mang thông điệp tình yêu

VOV.VN - Bộ phim 'Điều bí mật' với thông điệp về tình yêu và lòng vị tha sẽ phát sóng vào 14h20 các ngày thứ 7, Chủ nhật trên kênh VTV3.  

 "Soái ca" Chí Nhân trong bộ phim mang thông điệp tình yêu

"Soái ca" Chí Nhân trong bộ phim mang thông điệp tình yêu

VOV.VN - Bộ phim 'Điều bí mật' với thông điệp về tình yêu và lòng vị tha sẽ phát sóng vào 14h20 các ngày thứ 7, Chủ nhật trên kênh VTV3.  

Đạo diễn Việt Nam đoạt giải Dự án phim tài liệu hay nhất Châu Á
Đạo diễn Việt Nam đoạt giải Dự án phim tài liệu hay nhất Châu Á

VOV.VN - Dự án phim tài liệu này về đề tài bảo vệ chim hoang dã ở Việt Nam với tên gọi “Singing from behind the bars” (Tiếng hát sau những chấn song).

Đạo diễn Việt Nam đoạt giải Dự án phim tài liệu hay nhất Châu Á

Đạo diễn Việt Nam đoạt giải Dự án phim tài liệu hay nhất Châu Á

VOV.VN - Dự án phim tài liệu này về đề tài bảo vệ chim hoang dã ở Việt Nam với tên gọi “Singing from behind the bars” (Tiếng hát sau những chấn song).

Phim ngắn demo Vị của Lê Bảo đoạt giải triển vọng ở Singapore
Phim ngắn demo Vị của Lê Bảo đoạt giải triển vọng ở Singapore

Phim ngắn demo cho dự án phim dài Vị nhận được giải Dự án triển vọng nhất tại Lễ trao giải Màn Bạc (Silver Screen Awards) tối 3/12 tại Singapore.

Phim ngắn demo Vị của Lê Bảo đoạt giải triển vọng ở Singapore

Phim ngắn demo Vị của Lê Bảo đoạt giải triển vọng ở Singapore

Phim ngắn demo cho dự án phim dài Vị nhận được giải Dự án triển vọng nhất tại Lễ trao giải Màn Bạc (Silver Screen Awards) tối 3/12 tại Singapore.