Dàn diễn viên “Bản tình ca mùa đông” sau hơn một thập kỉ

VOV.VN - 14 năm trôi qua, dàn diễn viên “Bản tình ca mùa đông” người còn, người mất nhưng những cảm xúc về bộ phim vẫn vẹn nguyên trong lòng người hâm mộ.

14 năm trước, Bae Yong Joon vào vai Kang Joon Sang trong bộ phim “Bản tình ca mùa đông” nổi tiếng một thời đã khiến bao trái tim phải thổn thức. Hình ảnh chàng trai lãng tử với mái tóc dài và nụ cười ấm áp như vẫn lấp lánh trong kỉ niệm của những người yêu phim. “Bản tình ca mùa đông” là bộ phim để đời của Bae, đưa tên tuổi của anh vụt sáng trong làng giải trí xứ Hàn.
Sau thành công của bộ phim, Bae không có thêm vai diễn nào. Chỉ đến năm 2007, anh mới trở lại màn ảnh qua bộ phim “Thái vương tứ Thần kí”. Năm 2015, anh kết hôn với nữ diễn viên Park Soo Jin và hai người đã có một cuộc sống hôn nhân ấm áp và ngọt ngào hạnh phúc. Cách đây không lâu, vợ chồng “ông hoàng Kbiz” vừa chào đón con trai đầu lòng trong niềm vui khôn tả.
Vai diễn Jung Yoo Jin trong “Bản tình ca màu đông” dường như được “đo ni đóng giày” cho Choi Ji Woo. Hóa thân xuất sắc vào nhân vật, Ji Woo đánh thức bao cảm xúc trong khán giả từ những ngọt ngào trong trẻo của mối tình đầu thời trung học cho tới những buồn thương da diết khi mối tình đứt đoạn và rồi là những yên bình của hai trái tim tìm lại được nhau.
Choi Ji Woo sau đó đã tiếp tục tỏa sáng trong bộ phim “Nấc thang lên thiên đường” và ghi dấu trong lòng khán giả. Với việc thể hiện thành công những vai diễn nữ chính có cuộc đời bi kịch, nhiều trắc trở, Choi Ji Woo được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Hàn. Gần đây, nữ diễn viên đã có màn trở lại “ngoạn mục” trong bộ phim "Woman with a Suitcase".
Bắt đầu diễn xuất từ một vài năm trước đó nhưng chỉ tới bộ phim “Bản tình ca mùa đông”, tên tuổi của Park Yong Ha mới được nhiều người biết đến. Vào vai người bạn “thanh mai trúc mã” và sau này là vị hôn phu của Yoo Jin, nam diễn viên điển trai để lại ấn tượng trong lòng người xem về một chàng trai chân thành và ấm áp.
Park Yong Ha bên cạnh diễn xuất còn là một ca sĩ tài năng với nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2005, anh là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhận được giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại lễ trao giải âm nhạc Golden Disk của Nhật Bản. Tuy nhiên, sự ra đi ở tuổi 33 của nam diễn viên “tài hoa bạc mênh” vào năm 2010 đã khiến hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng, đau xót và tiếc nuối.
Vào vai “kẻ thứ ba” Oh Chae Rin trong “Bản tình ca mùa đông”, nữ diễn viên đã tạo được những dấu ấn nhất định và hoàn thành tốt vai diễn của mình. 
Sau bộ phim, Park Sol Mi vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất nhưng không thực sự thành công. Năm 2013, cô nên duyên vợ chồng với nam tài tử “Giày thủy tinh” Han Jae Suk và sau đó 1 năm, hai người đã hạnh phúc chào đón cô con gái đầu lòng. Sau khi lập gia đình và sinh con, Park Sol Mi không còn tham gia diễn xuất nhiều nữa và cũng ít khi xuất hiện trên truyền thông. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãng mạn cùng mỹ nhân Choi Ji Woo trong “Mình thích nhau đi“
Lãng mạn cùng mỹ nhân Choi Ji Woo trong “Mình thích nhau đi“

VOV.VN -Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng mạn, hài hước của 3 cặp đôi có 6 hoàn cảnh khác biệt nhau...

Lãng mạn cùng mỹ nhân Choi Ji Woo trong “Mình thích nhau đi“

Lãng mạn cùng mỹ nhân Choi Ji Woo trong “Mình thích nhau đi“

VOV.VN -Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng mạn, hài hước của 3 cặp đôi có 6 hoàn cảnh khác biệt nhau...

Bae Yong Joon lên kế hoạch trở lại làng điện ảnh Hàn Quốc
Bae Yong Joon lên kế hoạch trở lại làng điện ảnh Hàn Quốc

(VOV) - Sau một thời gian dài điều trị tại Hawaii, nam tài tử Bae Yong Joon đã trở lại Hàn Quốc và dự định tham gia một vài dự án phim.

Bae Yong Joon lên kế hoạch trở lại làng điện ảnh Hàn Quốc

Bae Yong Joon lên kế hoạch trở lại làng điện ảnh Hàn Quốc

(VOV) - Sau một thời gian dài điều trị tại Hawaii, nam tài tử Bae Yong Joon đã trở lại Hàn Quốc và dự định tham gia một vài dự án phim.