“Ngày ấy mình đã yêu” tập 2: Nhan Phúc Vinh, Chí Thiện “gây nghiện“

VOV.VN - Không phải Nhã Phương hay Bảo Thanh, Chí Thiện và Nhan Phúc Vinh mới là nhân vật "gây ghiện" sau khi tập 2 “Ngày ấy mình đã yêu” lên sóng.

Trong tập 1 bộ phim Ngày ấy mình đã yêu, Hạ (Nhã Phương) đã gặp phải tình huống "chỉ muốn độn thổ" khi chạm mặt tình cũ - Tùng (Nhan Phúc Vinh) trong lúc đi... đánh ghen.

Vô tình cầm nhầm điện thoại của nhau, duyên - nợ một lần nữa lại đẩy Hạ - Tùng vào những tình huống thú vị. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh, Tùng suốt ngày ngóng trông bạn gái cũ gọi điện. Tuy nhiên, cô nàng vẫn hồn nhiên cho đến khi trợ lý của Tùng gọi vào điện thoại anh, Hạ mới phát hiện hai người đã cầm nhầm điện thoại của nhau. Hạ hẹn Tùng gặp vào buổi tối để trả lại điện thoại.

Hôm đó là Ngày của mẹ, Hạ tranh thủ đến gặp và chúc mừng mẹ bạn trai mới - Nam (Lương Thế Thành) để "ghi điểm". Đối mặt với thái độ lạnh nhạt, không ưa của mẹ người yêu, Hạ tỏ ra vô cùng lém lỉnh và đối đáp bà với giọng thảo mai, lanh lợi. Đặc biệt, hôm đó cũng là một ngày đặc biệt, ngày mất của cha cô - người đàn ông khiến cô cảm thấy thoải mái, không bao giờ ngại ngùng, xấu hổ.

Theo lời kể của Đô, cứ đến ngày đó, Hạ lại bỏ trốn ra ngoài 1 mình, uống say mèm không biết trời đất gì. Cô quyết định đi uống rượu giải sầu tại quán ốc quen và quên luôn cuộc hẹn đổi điện thoại với Tùng. Không thấy người yêu cũ liên lạc, Tùng gọi điện và tới đón Hạ khi biết cô say xỉn.

Tại đây, lần đầu tiên Tùng thừa nhận tình cảm của mình bấy lâu với Hạ rằng có lúc anh rất nhớ cô và cầu nguyện được gặp cô trong giấc mơ. Nhưng chưa bao giờ Hạ xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Sau đó, vì Hạ muốn đi vệ sinh gấp nên Tùng quyết định đưa Hạ về nhà mình để... "giải quyết". Những tình huống trớ trêu vô tình khiến cả hai bị ướt nhèm, trong giây phút mặt chạm mặt, những niệm đẹp bất chợt ùa về, cuốn 2 người trở lại những giây phút ngọt ngào thuở xưa.

Còn về Sol (Bảo Thanh), cô bạn thân của Hạ, cô đang "cảm nắng" chàng cảnh sát giao thông lạnh lùng, ngốc nghếch. Mặc dù chưa rõ tín hiệu từ đối phương, nhưng Sol vẫn quyết không từ bỏ. 

Trong tập 2 này, anh chàng Đô (Chí Thiện) có dịp khoe tài nấu ăn "tuyệt đỉnh". Chính vì nấu ăn ngon nên đôi lúc Đô rất có uy mỗi khi nhắc đến chuyện ăn uống với hai cô bạn.

Tập 2 kết thúc với cảnh Hạ đang hoảng loạn khi mở mắt ra thấy người yêu cũ nằm bên cạnh và bạn trai mới tiếp tục gọi điện báo đang trước cửa nhà để chúc mừng sinh nhật cô. Qua điện thoại, cô nàng bối rối tìm cách để Nam ra về nhưng trớ trêu thay tất cả những lời nói dối đều bại lộ. Hạ rơi vào thế bí, Nam hoang mang vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Tùng lại lặng lẽ nằm mỉm cười đắc thắng.

Tập 2 Ngày ấy mình đã yêu vừa kết thúc, đông đảo khán giả đã chia sẻ cảm nhận trên trang fanpage bộ phim. Phần đông khán giả đều dành lời khen có cánh cho vai Đô của Chí Thiện. Anh chàng được cho là mang đến cảm giác thoải mái, hài hước và vô cùng đáng yêu. Khán giả Võ Mỹ Nữ bình luận: "Phim gì mà dễ thương quá vậy. Thích vai Đô nhất. Chí Thiện diễn dễ thương quá!". 

Sau tập 1, Nhan Phúc Vinh lột xác hoàn toàn, từ một anh chàng thiết kế bụi bặm, nay đã trở thành một kiến trúc sư thành đạt, có công ty riêng và vô cùng lịch lãm. Trong tập này, Nhan Phúc Vinh cũng nhận được nhiều lời khen với những phân đoạn và lời thoại hài hước. Thậm chí, khán giả Kate Nguyen còn khẳng định mình "bị nghiện anh Tùng và anh Đô"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn diễn viên tài sắc trong phim “Ngày ấy mình đã yêu“
Dàn diễn viên tài sắc trong phim “Ngày ấy mình đã yêu“

VOV.VN -  "Ngày ấy mình đã yêu" quy tụ dàn diễn viên hàng đầu ở hai miền Nam Bắc: Nhã Phương, Bảo Thanh, Nhan Phúc Vinh, Lương Thế Thành, Chí Thiện.

Dàn diễn viên tài sắc trong phim “Ngày ấy mình đã yêu“

Dàn diễn viên tài sắc trong phim “Ngày ấy mình đã yêu“

VOV.VN -  "Ngày ấy mình đã yêu" quy tụ dàn diễn viên hàng đầu ở hai miền Nam Bắc: Nhã Phương, Bảo Thanh, Nhan Phúc Vinh, Lương Thế Thành, Chí Thiện.

“Ngày ấy mình đã yêu” tập 1: Nhã Phương vẫn dừng ở mức an toàn
“Ngày ấy mình đã yêu” tập 1: Nhã Phương vẫn dừng ở mức an toàn

VOV.VN - Sau khi "Ngày ấy mình đã yêu" lên sóng tập 1, vai diễn của Nhã Phương nhận được khen-chê trái chiều nhưng vẫn hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị.

“Ngày ấy mình đã yêu” tập 1: Nhã Phương vẫn dừng ở mức an toàn

“Ngày ấy mình đã yêu” tập 1: Nhã Phương vẫn dừng ở mức an toàn

VOV.VN - Sau khi "Ngày ấy mình đã yêu" lên sóng tập 1, vai diễn của Nhã Phương nhận được khen-chê trái chiều nhưng vẫn hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị.