Người mẫu kể chuyện vào vai "Người đàn bà cuồng dâm"

Stacy Martin, cô gái mang hai dòng máu Anh - Pháp, đóng vai Joe trong "Người đàn bà cuồng dâm" là khám phá mới của đạo diễn Lars von Trier.

Khởi chiếu tại châu Âu từ cuối tháng trước, Nymphomaniac của đạo diễn Lars von Trier thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều lời khen và cả những tranh cãi. Bên cạnh dàn diễn viên hạng A như Uma Thurman, Shia LaBeouf, Stellan Skargaard hay Charlotte Gainsbourg, sự xuất hiện của một cái tên lạ hoắc - Stacy Martin - lại là trong vai chính, Joe (thời trẻ), gây được sự chú ý mạnh mẽ.

Stacy Martin sinh năm 1991 và mang hai dòng máu Anh - Pháp. Cô sinh ra tại Paris nhưng sống ở Nhật từ năm 7 tuổi. Cha cô là một nhà tạo mẫu tóc còn mẹ làm nội trợ. Tới năm 13 tuổi, Stacy trở về Paris và trải qua những năm tháng niên thiếu ở đây, trước khi tới London năm 18 tuổi để theo đuổi ước mơ làm diễn viên. Trong thời gian theo học diễn xuất tại thủ đô nước Anh, Stacy đi làm người mẫu để có tiền trang trải học phí. Với gương mặt đậm chất thời trang cổ điển, người đẹp sinh năm 1991 nhanh chóng xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Vogue hay Harper’s Bazaar.

Vẻ đẹp pha trộn Anh - Pháp của Stacy Martin.

Cuộc gặp gỡ với đạo diễn Lars von Trier đến rất tình cờ khi Stacy Martin đi cùng chuyến bay tới Copenhagen với nhà làm phim lừng danh người Đan Mạch. “Chuyến bay chỉ có ba tiếng nên tôi rất băn khoăn xem có nên ngủ hay không. Tôi quyết định thức vì không muốn mắt mình sưng húp lên. Thế rồi đột nhiên Lars xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi thực sự không biết nói gì lúc ấy. Chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu”, Stacy kể lại.

Người mẫu 23 tuổi cho biết trước đó, cô đã rất hâm mộ đạo diễn Lars von Trier qua các bộ phim Dogville, Melancholia và Antichrist. Cả ba tác phẩm này đều từng dự tranh Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes (Pháp).

Lars von Trier đã trao đổi rất nhiều với Stacy Martin về dự án phim Nymphomaniac trước khi giao vai diễn quan trọng - Joe thời trẻ (từ 15 tuổi đến 31 tuổi) cho cô gái chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất này. Stacy tiết lộ: “Chúng tôi thống nhất rằng đây không phải là một bộ phim về tình dục mà nó chỉ là một phần của câu chuyện. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Lars muốn nhấn vào dục vọng của phụ nữ và muốn khẳng định rằng chúng ta đều là con người, chẳng có ai hoàn hảo cả”.

Nữ diễn viên lần đầu đóng phim cũng cho biết cô đã gặp phải rất nhiều áp lực trước tư duy làm phim của vị đạo diễn Đan Mạch. “Lars nói với tôi rằng hãy quen dần với những cảnh khỏa thân, ngày qua ngày, rồi tất cả sẽ trở nên dễ dàng. Tôi cần tin tưởng vào điều đó. Tôi luôn phải nhớ rằng Lars đã chọn tôi và tôi sẽ không thể tham gia vào bộ phim này nếu không đủ khả năng. Đôi khi tôi cũng bị hoang mang nhưng Lars giúp tôi nhận thức lại mọi thứ”.

Lần đầu đóng phim nhưng Stacy Martin đã đóng nhiều cảnh khỏa thân và cảnh sex hơn bất kỳ nữ diễn viên nào khác trong lịch sử. Hai phần của Nymphomaniac quay trong 55 ngày. Nói về cảnh sex với tài tử Shia LaBeouf, Stacy cười và cho rằng nó khá “nhạt nhẽo”: “Tôi không sợ việc cởi đồ trên màn ảnh nhưng sợ những va chạm nhạy cảm. Shia thực sự rất chuyên nghiệp nhưng thực ra chúng tôi không hề làm ‘chuyện đó’. Phim khiêu dâm và phim nói về tình dục có thể coi là hai ngành công nghiệp hoàn toàn khác nhau”.

Stacy Martin và đạo diễn Lars von Trier.

Stacy Martin nói về nhân vật của mình: “Khi Joe trẻ, cô ấy biết là mình nghiện sex nhưng không nghĩ nó là một căn bệnh. Ở tuổi 15, cô ấy bắt đầu khám phá đàn ông và lạc lối trong những mối quan hệ”. Mặc dù cống hiến hết mình cho vai diễn đầu tay, người mẫu sinh năm 1991 khẳng định đôi lúc cô vẫn thấy kinh hoàng. “Tôi nhìn vào gương và tự nói với mình ‘Mày có thể làm được mà’. Bộ phim còn có nhiều điều hài hước, châm biếm trong câu chuyện mà tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu nó”.

Nữ diễn viên trẻ cũng dành nhiều lời khen cho đạo diễn Lars von Trier. Cô coi ông là một người trầm tính và luôn để các diễn viên tự do thể hiện cảm xúc với vai diễn. “Lars luôn để các diễn viên ứng biến trước những tình huống, sau đó mới ngồi lại phân tích chứ không muốn biến diễn viên thành những con rối làm theo chỉ đạo của người múa rối”.

Stacy Martin có vẻ đẹp được so sánh với bà Jane Birkin - mẹ của Charlotte Gainsbourg - thời trẻ. Sau vai diễn đầu tay nặng ký trong Nymphomaniac, tên tuổi của cô bắt đầu được nhiều đạo diễn của dòng phim tác giả, săn đón. Người đẹp tâm sự rằng bộ phim là “một chiếc giày quá lớn để xỏ vào, nhưng tôi đã thực sự đi vừa nó”.

Trong buổi công chiếu bộ phim, Stacy tỏ ra khá lo lắng khi đi xem cùng cha mẹ. Nhưng bà Annette nhanh chóng trấn an con gái. “Phản ứng của mẹ khiến tôi an tâm hơn phần nào. Tôi khá lúng túng khi xem cảnh sex của mình trên màn ảnh. Lúc ấy tôi chỉ muốn che hai mắt lại”.

Để trở thành một diễn viên thực thụ không phải là điều dễ dàng và cũng hiếm có ai khởi nghiệp bằng một vai diễn quá táo bạo như Stacy Martin. Những gì mà người đẹp 23 tuổi đã hy sinh khi tham gia phim xứng đáng với những lời khen tặng. Cùng với Adele Exarchopoulos của Blue is the Warmest Colour, Stacy Martin hứa hẹn là một “nàng thơ” mới của các đạo diễn châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim “Người đàn bà cuồng dâm” bị phát tán trên mạng
Phim “Người đàn bà cuồng dâm” bị phát tán trên mạng

VOV.VN -Ngày 7/3, bộ phim “Người đàn bà cuồng dâm” bất ngờ bị phát tán rộng rãi trên mạng sau chưa đầy một tháng công chiếu.

Phim “Người đàn bà cuồng dâm” bị phát tán trên mạng

Phim “Người đàn bà cuồng dâm” bị phát tán trên mạng

VOV.VN -Ngày 7/3, bộ phim “Người đàn bà cuồng dâm” bất ngờ bị phát tán rộng rãi trên mạng sau chưa đầy một tháng công chiếu.

Lệnh cấm phim "Người đàn bà cuồng dâm" gây tranh cãi
Lệnh cấm phim "Người đàn bà cuồng dâm" gây tranh cãi

VOV.VN - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cấm chiếu bộ phim của đạo diễn người Đan Mạch Lars Von Trier vì tràn ngập cảnh quan hệ tình dục.

Lệnh cấm phim "Người đàn bà cuồng dâm" gây tranh cãi

Lệnh cấm phim "Người đàn bà cuồng dâm" gây tranh cãi

VOV.VN - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cấm chiếu bộ phim của đạo diễn người Đan Mạch Lars Von Trier vì tràn ngập cảnh quan hệ tình dục.

Cãi và cấm quanh hai bộ phim kinh thánh và lịch sử
Cãi và cấm quanh hai bộ phim kinh thánh và lịch sử

Hai bộ phim "300: Rise of an Empire" và "Noah: Con thuyền cứu nạn" một lần nữa đặt Hollywood vào thế "gây sự" với tôn giáo.

Cãi và cấm quanh hai bộ phim kinh thánh và lịch sử

Cãi và cấm quanh hai bộ phim kinh thánh và lịch sử

Hai bộ phim "300: Rise of an Empire" và "Noah: Con thuyền cứu nạn" một lần nữa đặt Hollywood vào thế "gây sự" với tôn giáo.