Phim “Người trở về”: Câu chuyện thời hậu chiến lay động lòng người

VOV.VN -Sau 3 tháng ra mắt khán giả, bộ phim “Người trở về” tạo nên một “hiện tượng” trong điện ảnh Việt Nam về một tác phẩm điện ảnh mang đề tài chiến tranh.

Câu chuyện dung dị nhưng đầy cảm xúc
Sau gần 3 tháng quay phim vất vả và khó khăn (có khi thời tiết xuống tới 6 độ C) cùng nhiều tháng xử lý hậu trường, bộ phim truyện nhựa “Người trở về” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã chính thức ra mắt khán giả đúng dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9. 
Dựa theo truyện ngắn “Người về bến sông Châu” của nhà văn Sương Nguyệt Minh và được Nguyễn Thu Dung viết kịch bản bộ phim “Người trở về” là câu chuyện về cuộc đời của Mây (Lã Thanh Huyền đóng) – một nữ y tá chiến trường đã có giấy báo tử nhưng đột ngột trở về quê hương vào đúng ngày người yêu, cũng là hàng xóm của cô, đi lấy vợ. 
Lã Thanh Huyền trong vai Mây trong phim "Người trở về".
Đau đớn với vết thương từ chiến trường và tình cảnh lỡ làng, Mây đã chọn cho mình cách sống lặng lẽ với nỗi cô đơn bên chính bến đò quê. Cũng đúng lúc này, anh lính trinh sát Quang (Trương Minh Quốc Thái đảm nhiệm) mà Mây gặp ở chiến trường đã tìm về tận quê để gặp cô. Người xem cứ nghĩ rằng đây có lẽ là một sự bù đắp cho những mất mát, thiệt thòi mà cô đã phải trải qua, nhưng thật bất ngờ, Mây đã từ chối tình yêu đó bởi những vết thương trên cơ thể và suy nghĩ không thể đem lại được hạnh phúc cho người mình yêu. Một lần nữa, cô phải chịu đau khổ, cô đơn tột cùng vì tình yêu. 
Nỗi đau của Mây cũng chính là những gì mà những người phụ nữ Việt Nam miền Bắc sau chiến tranh 1975 phải chịu đựng. Đó cũng là điều mà nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền muốn chuyển tải đến công chúng.
Cảnh Mây gặp lại bố sau khi đã có giấy báo tử.
Bên cạnh đó, là những cảnh quay đi sâu vào diễn tả xung đột  tâm lý của các nhân vật,  hay cảnh hoang tàn, xơ xác của những vùng quê Bắc Bộ ngay hậu chiến… khiến khán giả như được sống lại quá khứ vừa gian khó, có phần ngột ngạt nhưng cũng có bao điều đẹp đẽ, xúc động. Nhiều khán giả chia sẻ, họ thực sự như hòa vào nhân vật Mây với những nỗi đau về thể xác và tâm hồn mà cô phải gánh chịu.
Lã Thanh Huyền đã vào vai Mây xuất sắc cho dù có lúc cô diễn chưa tới. Cô đã khiến khán giả đồng cảm với Mây-một người con gái mộc mạc, yêu kiều nhưng lại rất kiên cường và giỏi chịu đựng.
Bên cạnh đó còn phải kể đến diễn xuất của các diễn viên Trương Minh Quốc Thái, Tiến Lộc, Thu Thủy và Lê Thiện Tùng. Họ đã lột tả được những dư chấn, ám ảnh dai dẳng thời hậu chiến mà người Việt Nam phải gánh chịu. Trong tận cùng đau thương, nước mắt, mất mát cùng nhiều bi kịch… nhưng vẫn không bi lụy, cùng quẫn. Tình yêu, tình người, sự sống, nhân văn luôn nảy mầm và vươn lên mãnh liệt.

Sự thành công của bộ phim còn được khẳng định bởi chính những khán giả khó tính. Trong  3 tháng công chiếu với 12 suất chiếu phía Bắc (tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng) và 22 suất chiếu phía Nam (CGV Việt Nam) lượng người xem đều chật kín rạp. Nhiều buổi chiếu, khán giả còn phải xếp hàng dài trong rạp để đợi xem phim. 

Đây có lẽ là một “sự kiện” lần đầu xảy ra với một tác phẩm điện ảnh do quân đội sản xuất và còn đặc biệt hơn khi đó là một bộ phim về đề tài chiến tranh. Đây cũng là lần đầu tiên một bộ phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân được đưa ra công chiếu rộng rãi ở các rạp bên ngoài. 

Hãy tin và giao việc cho lớp trẻ!
Trong buổi công chiếu bộ phim “Người trở về” tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) đã hoan nghênh và biểu dương đạo diễn, các diễn viên, đoàn phim và tập thể các lãnh đạo của Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã xây dựng được một bộ phim hay và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, khán giả. 

Đại tướng cũng nhấn mạnh: “Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị nghệ thuật nên mạnh dạn, tự tin giao việc vào tay lớp trẻ”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, NSND Đặng Nhật Minh, đạo diễn Đặng Thái Huyền (từ phải sang).
Ekip làm phim chụp ảnh  với Đại tướng Ngô Xuân Lịch.
Còn PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định, bộ phim “Người trở về” đã khắc họa chân thực sự ác liệt của chiến tranh, không chỉ để lại vết thương về thể xác của người lính mà còn làm thay đổi số phận gây ra những cảnh đời khi chiến tranh đã kết thúc. Và những người trở về đó với sự kiên cường, lòng nhân ái họ vẫn vươn lên mãnh liệt.

“Bộ phim ‘Người trở về’ đã góp thêm bầu nhiệt huyết cống hiến của giới trẻ, phát huy tinh thần tự hào và đề cao tính nhân văn của con người Việt Nam. Đã có không ít bộ phim về đề tài chiến tranh nhưng đây là bộ phim đã khiến người xem thực sự xúc động. Phim nói về chiến tranh nhưng lại khắc họa rất tốt về những mâu thuẫn, xung đột, cao trào của cuộc sống. Tôi cho rằng, đạo diễn và các diễn viên đã xử lý, chuyển thể một cách thành công câu chuyện xúc động thời hậu chiến, không có chỗ nào khiên cưỡng. Ngay cả những tiếng nổ, khói lửa… của phim cũng rất thật”- PGS. TS Nguyễn Thể Kỷ đánh giá.

PGS. TS Nguyễn Thể Kỷ (áo trắng) đánh giá cao về bộ phim "Người trở về".

Với NSND Đặng Nhật Minh thì đây là một bộ phim khiến ông cảm thấy rất yên tâm trước một thế hệ trẻ kế cận đầy nhiệt huyết với điện ảnh nước nhà.  “Tôi rất vui mừng khi nền điện ảnh Việt Nam nói chung và điện ảnh Quân đội Nhân dân nói riêng có thêm một bộ phim rất có giá trị về đề tài chiến tranh, đề tài hậu chiến. Đây là một đề tài mà nhiều người cho rằng là cũ, nhàm chán không ai xem. Nhưng tôi chắc, khi ai xem xong “Người trở về” đều sẽ thay đổi cách nghĩ đó” - NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ.

Với mức kinh phí đầu tư không lớn nhưng bộ phim đã được thực hiện một cách kỹ lưỡng, có trách nhiệm và tạo ra được những hiệu ứng vượt trên mong đợi. Thượng tá, NSƯT Phạm Tiến Cường - Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho rằng, tình cảm của  mọi người dành cho bộ phim “Người trở về” là động lực để Điện ảnh Quân đội tiếp tục nỗ lực sản xuất ra những bộ phim kế tiếp hay hơn phục vụ nhân dân.

Đúng như vậy, đã lâu lắm mới có một bộ phim nói về thời hậu chiến, do một đạo diễn 8X thực hiện, đã chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng và giới phê bình. Câu chuyện về thân phận người phụ nữ vừa đi qua khói lửa chiến tranh, khi trở về hậu phương lại phải đối diện với một "cuộc chiến" khác có phần khốc liệt và đau đớn hơn cả chiến tranh, khiến nhiều người không cầm được nước mắt. "Người trở về" là một bộ phim đáng xem, là câu câu chuyện không chỉ cần được kể để nhắc nhớ những người lính thời bình về quá khứ, mà còn cần cho cả xã hội hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lã Thanh Huyền xúc động trong buổi ra mắt phim “Người trở về”
Lã Thanh Huyền xúc động trong buổi ra mắt phim “Người trở về”

VOV.VN -Ngày 26/8, đoàn phim “Người trở về” đã có buổi công chiếu chính thức tại Hà Nội, trong phim, Lã Thanh Huyền vào vai nữ chính.

Lã Thanh Huyền xúc động trong buổi ra mắt phim “Người trở về”

Lã Thanh Huyền xúc động trong buổi ra mắt phim “Người trở về”

VOV.VN -Ngày 26/8, đoàn phim “Người trở về” đã có buổi công chiếu chính thức tại Hà Nội, trong phim, Lã Thanh Huyền vào vai nữ chính.

"Người trở về" - Bộ phim chân thực và xúc động
"Người trở về" - Bộ phim chân thực và xúc động

VOV.VN - Phim nhựa "Người trở về" đã gây xúc động lớn, lôi cuốn người xem, khán giả phải ngồi kín lối đi, bệt xuống sàn, sát cả màn ảnh.

"Người trở về" - Bộ phim chân thực và xúc động

"Người trở về" - Bộ phim chân thực và xúc động

VOV.VN - Phim nhựa "Người trở về" đã gây xúc động lớn, lôi cuốn người xem, khán giả phải ngồi kín lối đi, bệt xuống sàn, sát cả màn ảnh.

Trình chiếu miễn phí phim “Người trở về” tại TP.HCM
Trình chiếu miễn phí phim “Người trở về” tại TP.HCM

VOV.VN -Khán giả TP.HCM sẽ có cơ hội được thưởng thức miễn phí bộ phim "Người trở về" từng gây chú ý khi công chiếu dịp Quốc khánh vừa qua.

Trình chiếu miễn phí phim “Người trở về” tại TP.HCM

Trình chiếu miễn phí phim “Người trở về” tại TP.HCM

VOV.VN -Khán giả TP.HCM sẽ có cơ hội được thưởng thức miễn phí bộ phim "Người trở về" từng gây chú ý khi công chiếu dịp Quốc khánh vừa qua.