“Sống chung với mẹ chồng” tập 25: Vân khóc nghẹn, uất ức đòi ly hôn

VOV.VN - Cuối cùng, Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" cũng về nhà bố mẹ ruột, khóc lóc van xin được ly hôn mặc cho bố cô phản đối vì sợ điều tiếng.
 

Sau hàng loạt diễn biến căng thẳng, tập 25 "Sống chung với mẹ chồng", nàng dâu Minh Vân (Bảo Thanh) kiên quyết đòi ly hôn. Mặc cho Thanh (Anh Dũng) phản đối và chần chừ vì không muốn chia tay, Vân vẫn lôi kéo anh đến tòa án để làm thủ tục chấm dứt cuộc hôn nhân "địa ngục". 

Ông Bằng (Công Lý) không muốn con gái ly hôn

Ly hôn là mong ước duy nhất của Vân lúc này nhưng mọi việc đang dần phức tạp. Sau khi thông gia gọi điện thông báo, bố mẹ Vân đã tỏ thái độ không bằng lòng. Ông Bằng (NSƯT Công Lý) ép con gái mau làm hòa với chồng chỉ vì sợ mất mặt với hàng xóm láng giềng, "Nhà này không bao giờ dung túng một đứa con gái tự ý bỏ chồng".

Không quan tâm tới lời thanh minh của con gái, bố Vân sợ điều tiếng từ hàng xóm, láng giềng nên kiên quyết không để con ly dị chồng. Trước sự cương quyết của bố, Vân chỉ biết bỏ đi trong nước mắt. Trong khi đó, bà Bằng (NSND Lan Hương) vì thương con những cũng chẳng biết nói gì lúc này.

Trước sự cổ hủ của anh rể, dì ruột Vân liền lên tiếng, "Em hỏi thật anh nhé, đã bao giờ anh hỏi con gái anh là nó sống ở nhà chồng như thế nào, đời sống tình cảm của nó ra sao chưa?".

Vân (Bảo Thanh) khóc lóc, van xin bố mẹ cho ly hôn

Nhưng ông Bằng vẫn một mực cho rằng, "Với nó thì thế nào là sướng nữa? Gia đình thằng Thanh nhà cao cửa rộng, có điều kiện, có địa vị xã hội. Thằng Thanh lại là công nhân viên nhà nước, nó còn muốn cái gì nữa".

Dì Tú liền chỉ ra những tính xấu của nhà thông gia, "Nhưng mà bần tiện! Ối giời! Không nỡ mời thông gia lấy một bữa ăn lúc đón dâu. Cưới xong thì lại phủi tay như không quen biết. Chắc anh chị vẫn còn nhớ chứ? Em nói thật nhé, em thì chẳng xúi cháu em bỏ chồng đâu, nhưng cuộc sống hôn nhân như địa ngục thì buông ngay cho nhẹ". Lúc này, ông Bằng chẳng thể nói được gì, ngậm ngùi thương con.

Sau khi trở về phòng riêng, Vân khóc lóc và kể hết sự tình với mẹ, "Con chưa bao giờ thấy mình khổ sở như lúc này. Một bà mẹ chồng quá quắt. Một người chồng nhu nhược. Con không biết phải sống như thế nào mới làm vừa lòng họ?".

Vân khóc lóc, kể hết sự tình với mẹ về nỗi uất ức mà cô phải chịu đựng khi về làm dâu nhà bà Phương.

Thương con gái nhưng bà Bằng vẫn một mực khuyên con nên suy nghĩ lại vì chẳng ai có thể hoàn hảo, "Con ơi, con người ta không ai tròn trịa. Mỗi người mỗi tính, chúng ta không thể nào đòi hỏi khắt khe với người khác. Đôi khi chúng ta cũng phải nhìn nhận chính bản thân mình nữa cơ, con ạ".

Đến nước này, Vân chỉ còn cách kể hết ra cho mẹ hiểu, "Tiền của con, con muốn tiêu vào việc gì là quyền của con chứ. Lúc bà ấy cần thì bà ấy nói ngon nói ngọt. Đến lúc trả lại cho con thì khó khăn. Mẹ có biết không, bà ấy vứt tiền xuống đất và bắt con phải nhặt. Con có đi xin đâu?".

Chưa dừng lại ở đó, Vân cũng tâm sự với mẹ rằng, Thanh lại lao vào đánh cô như kẻ thù mà không biết phân biệt đúng sai. Nghe con gái nói vậy, bà Bằng không khỏi bàng hoàng nhưng vẫn không dám tin đó là thật, "Thằng Thanh nó là người hiền lành. Chắc là nó có gì ức chế con ạ". Vân lập tức phản bác, "Thôi mẹ đừng bao biện cho anh ta nữa. Mẹ có biết không? Từ ngày con về nhà đó, cuộc đời con chỉ là một màu u ám". 

Đứng ở ngoài cửa, ông Bằng đã nghe hết cuộc nói chuyện của vợ và con gái. Dù một mực phản đối con gái ly hôn nhưng sau khi biết tường tận những ấm ức mà Vân phải chịu đựng, ông cuối cùng cũng mềm lòng và để con quyết định hạnh phúc cho mình.

Mặc cho Thanh (Anh Dũng) van xin, nài nỉ...

...Vân vẫn quyết ly hôn trước sự giận dữ, đau khổ của chồng

Về phía gia đình Thanh (Anh Dũng), mặc cho ông Phương (Trần Đức) bày tỏ sự phản đối việc con ly dị vợ thì bà Phương (NSND Lan Hương) lại khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu hỗn hào như Vân bước chân vào ngôi nhà này. Bà cũng trách móc khi Vân ra đi không một lời xin lỗi, chỉ biết đến tiền và cư xử với nhà chồng không khác gì phường chợ búa.

Ngồi ăn một mình trong quán phở, Vân đã rơi nước mắt khi thấy một cặp đôi âu yếm nhau. Còn Thanh cũng không thể kìm lòng. Hẹn gặp nhau ở tòa, Thanh gây cản trở cho việc ly hôn bằng cách không mang theo hộ khẩu. Anh nói, "Em quậy phá rồi làm mọi người mệt mỏi như vậy quá đủ rồi" và khẳng định mình không muốn ly hôn. 

Thanh tỏ ra mềm mỏng, thuyết phục Vân bỏ lá đơn ly hôn nhưng cô vẫn giữ nguyên chính kiến của mình. Vân nói, "Cho dù tôi có ở với ai đi chăng nữa thì cũng tốt hơn ở với anh. Nếu biết trước gia đình nhà anh như thế, tôi không đời nào lấy anh"./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tối nay (1/6), hoãn phát sóng “Sống chung với mẹ chồng” tập 24
Tối nay (1/6), hoãn phát sóng “Sống chung với mẹ chồng” tập 24

Trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, phim "Sống chung với mẹ chồng" tập 24 sẽ bị hoãn phát sóng.

Tối nay (1/6), hoãn phát sóng “Sống chung với mẹ chồng” tập 24

Tối nay (1/6), hoãn phát sóng “Sống chung với mẹ chồng” tập 24

Trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, phim "Sống chung với mẹ chồng" tập 24 sẽ bị hoãn phát sóng.

Tính xấu của các con dâu trong Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử
Tính xấu của các con dâu trong Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử

VOV.VN - Trong 2 bộ phim "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử", các cô con dâu đều bộc lộ những khuyết điểm: thiếu sự nhẫn nhịn hoặc quá yếu đuối...

Tính xấu của các con dâu trong Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử

Tính xấu của các con dâu trong Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử

VOV.VN - Trong 2 bộ phim "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử", các cô con dâu đều bộc lộ những khuyết điểm: thiếu sự nhẫn nhịn hoặc quá yếu đuối...

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Vân bị chồng tát hộc máu mũi
Sống chung với mẹ chồng tập 23: Vân bị chồng tát hộc máu mũi

VOV.VN - Lời qua tiếng lại chuyện tiền bạc, bà Phương và nàng dâu Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" đã xô xát và Thanh đã tát vợ hộc máu mũi.

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Vân bị chồng tát hộc máu mũi

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Vân bị chồng tát hộc máu mũi

VOV.VN - Lời qua tiếng lại chuyện tiền bạc, bà Phương và nàng dâu Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" đã xô xát và Thanh đã tát vợ hộc máu mũi.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 24: Hôn nhân rạn nứt, Vân quyết ly hôn
“Sống chung với mẹ chồng” tập 24: Hôn nhân rạn nứt, Vân quyết ly hôn

VOV.VN -Vân nhận ra cuộc hôn nhân với Thanh là một sai lầm và quyết định chấm dứt tất cả khổ đau bằng cách ly hôn trong tập 24 "Sống chung với mẹ chồng".  

“Sống chung với mẹ chồng” tập 24: Hôn nhân rạn nứt, Vân quyết ly hôn

“Sống chung với mẹ chồng” tập 24: Hôn nhân rạn nứt, Vân quyết ly hôn

VOV.VN -Vân nhận ra cuộc hôn nhân với Thanh là một sai lầm và quyết định chấm dứt tất cả khổ đau bằng cách ly hôn trong tập 24 "Sống chung với mẹ chồng".  

Những bài học xương máu sau kết thúc buồn “Sống chung với mẹ chồng“
Những bài học xương máu sau kết thúc buồn “Sống chung với mẹ chồng“

VOV.VN - "Sống chung với mẹ chồng" kết thúc buồn khi Vân và Thanh ly dị. Phim cũng là đời, soi chiếu phim chúng ta có thế nghiệm ra những bài học xương máu.

Những bài học xương máu sau kết thúc buồn “Sống chung với mẹ chồng“

Những bài học xương máu sau kết thúc buồn “Sống chung với mẹ chồng“

VOV.VN - "Sống chung với mẹ chồng" kết thúc buồn khi Vân và Thanh ly dị. Phim cũng là đời, soi chiếu phim chúng ta có thế nghiệm ra những bài học xương máu.