“The Conjuring 2”: Sự thật kinh hoàng về ngôi nhà quỷ ám ở Enfield

VOV.VN -Cô bé Janet ngoài đời thực hiện giờ đã 45 tuổi, không thể quên được những ký ức kinh hoàng khi sống trong ngôi nhà quỷ ám ở Enfield 39 năm về trước.

“The Conjuring – Ám ảnh kinh hoàng” là một trong những bộ phim kinh dị hiếm hoi được làm tới phần 2. Cũng giống như phim hài, phim kinh dị luôn là thể loại gây khó cho nhà sản xuất khi muốn làm phần tiếp theo, bởi hiệu quả của phim phụ thuộc vào yếu tố bất ngờ. Một khi khán giả nhìn thấy những gì trên phim lần đầu, lần thứ 2 họ sẽ không còn cảm thấy bất ngờ với những màn dọa ma tựa như phần 1 nữa và bộ phim sẽ thất bại.

Tuy nhiên, với phần 2 của “Ám ảnh kinh hoàng”, đạo diễn tài hoa của dòng phim kinh dị James Wan lại đem đến nhiều sự mới mẻ trong khi vẫn tiếp nối câu chuyện của phần đầu và gieo rắc thêm nhiều nỗi sợ hãi. Dòng chữ “Dựa trên một câu chuyện có thật” tiếp tục khiến người xem lạnh gáy và tò mò rằng có bao nhiêu phần trăm sự thật được tái hiện trên phim, những người trong cuộc đã bị quỷ ám như thế nào…

Cô bé Janet liên tục bị hồn ma của ông già Bill Wilkins - người chủ cũ đã chết của ngôi nhà quấy nhiễu.

Trong phim, vợ chồng nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren tới London, Anh để điều tra căn nhà bị quỷ ám của gia đình Hodgson ở quận Enfield. Tại đây, bà mẹ đơn thân Peggy sống cùng 4 đứa con của mình, bao gồm Margaret (13 tuổi), Janet (11 tuổi), Johnny (10 tuổi) và Billy (7 tuổi). Cô bé Janet liên tục bị hồn ma của ông già Bill Wilkins - người chủ cũ đã chết của ngôi nhà quấy nhiễu. Cả gia đình không ít lần chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng như đồ vật trong nhà tự dịch chuyển, chiếc giường rung lắc, Janet nói giọng quái gở của quỷ và bị nhấc bổng lên… Đó chính là những gì đã xảy ra với gia đình Hodgsons ngoài đời thực.

Trong một cuộc phỏng vấn, Janet Hodgson ngoài đời thực (giờ đã 45 tuổi) chia sẻ về những điều kỳ dị xảy ra với mình và gia đình cách đây 39 năm. Những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện vào năm 1977, khi Janet và em trai Johnny nghe thấy tiếng bước chân trong phòng ngủ của mình. Sau đó, cả hai chứng kiến chiếc tủ tự mình dịch chuyển trong phòng. Vài ngày sau đó, những tiếng động không giải thích được phát ra từ bên trong bức tường.

Lo sợ rằng có ai đó trốn trong nhà, bà Peggy đã gọi cảnh sát. Các sĩ quan đến kiểm tra ngôi nhà và tuyên bố họ đã chứng kiến một chiếc ghế tự dịch chuyển mà không ai đụng vào. Càng nhiều người đến điều tra, những điều kỳ lạ xảy ra thường xuyên hơn. Đồ chơi bay khắp phòng, Janet được chụp ảnh đang bị nhấc bổng lên trong phòng ngủ của mình bằng một sức mạnh vô hình nào đó. Đôi khi, những người trong nhà sợ chết khiếp khi Janet nói bằng giọng của ông Bill Wilkins, thậm chí tiết lộ ông đã chết như thế nào – chi tiết này sau đó đã được chứng thực bởi con trai ông. Wilkins đã qua đời trong một chiếc ghế bành ở tầng dưới sau khi bị xuất huyết não.

Janet Hodgson ngoài đời thực trả lời phỏng vấn.

Mặc dù vậy, không phải ai cũng tin là ngôi nhà của gia đình Hodgson bị ma ám. Nhiều người còn hoài nghi và cho rằng toàn bộ những điều kỳ dị chỉ là một trò đùa được dàn dựng bởi những đứa trẻ hay nghĩ là Janet có khả năng nói tiếng bụng chứ không phải cô bé phát ra giọng của ông Bill Wilkins. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph, Janet cũng thừa nhận rằng mình có “thêm mắm muối” một số hiện tượng.

Janet chia sẻ: “Có lúc nó xảy ra, có lúc lại không. Đôi khi, nếu không có chuyện gì xảy ra, bạn sẽ cảm thấy mình là kẻ thất bại. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản và thất vọng về tất cả những người đã đến và đi trong cuộc đời bạn. Ý tôi là, cuộc sống không còn bình thường như trước”.

Khi được hỏi có bao nhiêu ám ảnh là giả mạo, bà trả lời: “Chỉ 2%”. Tuy nhiên, Janet Hodgson bác bỏ những nghi ngờ rằng bà đã dựng chuyện để nổi tiếng và kiếm tiền.

Băng ghi âm được cho là giọng nói của ông Bill Wiklins qua cô bé Janet.

Cho đến ngày hôm nay, 39 năm sau những ám ảnh kinh hoàng xảy ra bên trong ngôi nhà ở Enfield, gia đình Hodgson cũng phải trải qua nhiều bi kịch. Em trai Johnny của Janet chết vì ung thư ở tuổi 14. Mẹ của Janet sau đó cũng phát hiện mắc ung thư vú và qua đời năm 2003. Janet Hodgson kết hôn ở tuổi 16. Bà có một con trai nhưng cậu bé đã qua đời trong giấc ngủ khi 18 tuổi.

Janet cho biết, bà vẫn luôn tin vào ma quỷ: “Nó hiện diện trong tôi, tiếp năng lượng cho tôi. Nếu muốn bạn có thể gọi tôi là một kẻ điên rồ nhưng điều đó thực sự đang diễn ra. Ma quỷ luôn ở bên tôi và tôi cảm nhận được rằng điều đó sẽ luôn là như vậy”.

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc, rằng hiện tại, ai đang sống trong căn nhà quỷ ám ở Enfield? Sau khi nhà Hodgson rời khỏi căn nhà quỷ ám ở Enfield, bà Clare Bennett và bốn con trai đã chuyển đến và sống ở đây. Cũng giống như em trai của Janet là Billy, Clare cho rằng bà luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Trong đêm, các con của bà bị đánh thức bởi tiếng nói phát ra từ tầng dưới. Sau đó, bà tìm hiểu và biết được câu chuyện quỷ ám căn nhà của mình. Cho đến khi cậu con trai 15 tuổi của bà – Shaka tỉnh dậy và thấy một người đàn ông bước vào phòng mình, ngay ngày hôm sau, cả nhà lập tức chuyển đi, chỉ 2 tháng sau khi sống ở đây.

Hình ảnh Janet bị nhấc bổng lên bởi một thế lực siêu nhiên.

Ngôi nhà hiện đang thuộc sở hữu của một gia đình không muốn tiết lộ danh tính. Người mẹ nói rằng mình đã có con và chúng không biết về những gì đã xảy ra với căn nhà. “Tôi không muốn dọa chúng”, người mẹ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“The Conjuring 2” trở lại với teaser trailer đầy ám ảnh
“The Conjuring 2” trở lại với teaser trailer đầy ám ảnh

VOV.VN - Bộ phim "The Conjuring II: The Enfield Poltergeist" đã mở ra một trong những thế giới kinh dị ghê rợn nhất trên màn ảnh rộng.

“The Conjuring 2” trở lại với teaser trailer đầy ám ảnh

“The Conjuring 2” trở lại với teaser trailer đầy ám ảnh

VOV.VN - Bộ phim "The Conjuring II: The Enfield Poltergeist" đã mở ra một trong những thế giới kinh dị ghê rợn nhất trên màn ảnh rộng.

The Conjuring 2 – Bộ phim kinh dị cực kỳ hấp dẫn sẽ trở lại
The Conjuring 2 – Bộ phim kinh dị cực kỳ hấp dẫn sẽ trở lại

VOV.VN - Tiếp nối thành công của phần 1, đạo diễn James Wan sẽ cho ra mắt “The Conjuring 2” vào mùa hè này.

The Conjuring 2 – Bộ phim kinh dị cực kỳ hấp dẫn sẽ trở lại

The Conjuring 2 – Bộ phim kinh dị cực kỳ hấp dẫn sẽ trở lại

VOV.VN - Tiếp nối thành công của phần 1, đạo diễn James Wan sẽ cho ra mắt “The Conjuring 2” vào mùa hè này.

“The Conjuring 2” càn quét các phòng vé Bắc Mỹ
“The Conjuring 2” càn quét các phòng vé Bắc Mỹ

VOV.VN -Chỉ với 3 ngày ra rạp (bao gồm cả suất chiếu sớm ngày 8/6) "The Conjuring 2" đã thu về đến 40,35 triệu USD tiền vé từ 3.343 cụm rạp trên toàn thế giới.

“The Conjuring 2” càn quét các phòng vé Bắc Mỹ

“The Conjuring 2” càn quét các phòng vé Bắc Mỹ

VOV.VN -Chỉ với 3 ngày ra rạp (bao gồm cả suất chiếu sớm ngày 8/6) "The Conjuring 2" đã thu về đến 40,35 triệu USD tiền vé từ 3.343 cụm rạp trên toàn thế giới.