Hoa Thúy - 'nữ cảnh sát' đa mang, làm trụ cột nuôi dạy ba con

Diễn viên "Cảnh sát hình sự" miệt mài gắn bó với sân khấu lẫn phim ảnh và một mình chăm con khi sống xa chồng.

Những ngày cuối tuần, sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam lên đèn để phục vụ khán giả. Theo lịch, 20h vở kịch Hoa cúc xanh trên đầm lầy mới bắt đầu nhưng Hoa Thúy cùng dàn diễn viên đã có mặt từ đầu chiều. Dù chỉ vào vai phụ, thoại ngắn, Hoa Thúy vẫn tập trung và chỉn chu cho từng câu chữ. Hai con trai của nghệ sĩ được ngày nghỉ học theo mẹ đến cơ quan, thi thoảng lại đùa nhau chạy khắp khán phòng.

Hoa Thúy từng được đông đảo khán giả biết đến qua vai Thu Hiền trong Cảnh sát hình sự  (1998). “Cô cảnh sát” gầy guộc của 20 năm trước giờ sắp bước sang tuổi 40. Trong phim, khán giả còn nhớ mãi hình ảnh nhân vật Hiền qua những màn đối đầu kịch tính với các nghi phạm. Cá tính gan dạ của nữ chiến sĩ phần nào ảnh hưởng đến tính cách ngoài đời của Hoa Thúy. Chị không giỏi võ như cảnh sát Hiền nhưng đủ mạnh mẽ và quyết liệt vượt qua ngọn sóng đời mình.

Nghệ sĩ Hoa Thúy.

Nhật Minh (bảy tuổi) và Bảo Châu (sáu tuổi) là con trai của Hoa Thúy với người chồng sau. Hai người kết hôn năm 2010. Anh là doanh nhân tự do, hơn Hoa Thúy 18 tuổi. Do nhiều năm làm việc ở nước ngoài, khi về nước, anh chọn sống cạnh mẹ ở Quảng Ninh.

Một mình chăm bẵm con ở Hà Nội, Hoa Thúy không cảm thấy thiệt thòi và nghĩ đó là cách phân chia hợp lý giữa vợ chồng. Thời gian hai con còn bé, chồng Hoa Thúy đều đặn mười ngày xuống thăm một lần, sau thì một tháng một lần. Hiện nay, công việc kinh doanh thêm bận rộn, anh không còn giữ sự thăm nom đều đặn như trước, thay vào đó là những cuộc hỏi thăm tranh thủ qua điện thoại.

Với chị, sau thất bại hôn nhân đầu mà có người tử tế yêu thương và chấp nhận mình sớm khuya theo nghề là điều đáng trân trọng. Hoa Thúy từng có cuộc hôn nhân bảy năm với một diễn viên và có con chung tên Thiên Nga. Nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ một phần do đặc thù công việc thường xuyên diễn liên tỉnh, không thể chu toàn cho gia đình. Mặt khác, chị nhận mình còn non nớt, suy nghĩ chưa chín chắn và bồng bột khi lập gia đình ở tuổi 18.

Vắng trụ cột, một mình gần như gồng gánh mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà khiến chị quyết đoán hơn. Thế nhưng, điều đó cũng dễ gây cho Hoa Thúy áp lực. Bên cạnh những buổi tập, diễn tại Nhà hát, nữ nghệ sĩ gần đây cùng em trai lập công ty riêng. Chị kêu ca các kế hoạch của bản thân đang bị rối tung vì sự chồng chéo. Đó là phải cân đối giữa lịch diễn sân khấu, phim ảnh, kinh doanh lẫn chăm sóc con.

Một ngày, biên độ làm việc của "nữ cảnh sát" dày đặc. Sáng chị đưa con đi học, qua Nhà hát tập vở rồi lại lo việc ở công ty. Hôm nào có lịch diễn, mấy mẹ con Hoa Thúy dắt nhau đi ăn ngoài, rồi cùng về nhà lúc đêm muộn. Để con có thời gian hoàn thiện bài tập về nhà, Hoa Thúy kèm hai con học ngay tại lớp, sau khi hai bé tan trường.

Nhật Minh viết thiệp tặng mẹ nhân ngày 8/3.

Vừa phải làm bố lẫn làm mẹ, lắm lúc Hoa Thúy "bó tay" trước sự nghịch ngợm, khó bảo của hai con. Thế nhưng, Nhật Minh và Bảo Châu lại biết cách làm mẹ vui bằng bản tính lanh lợi, giỏi bắt chước của trẻ con. Hoa Thúy kể bé thường xuyên tấu hài cho chị xem, thậm chí đội cả nải chuối chín lên đầu để diễn trò. Nói cười rôm rả, “nữ cảnh sát” lấy trong túi xách tấm thiệp màu vàng, trên bề mặt có hình ngôi nhà màu xanh.

Chị khoe ngày 8/3 vừa rồi, hai con lôi giấy màu ra cắt dán, làm thiệp tặng mẹ. Bên trong chứa lời chúc được ghi lại nắn nót bằng bút chì của con trai lớn. Đôi chỗ còn sai chính tả nhưng với Hoa Thúy, đó là động lực, chỗ dựa tinh thần để chị yên tâm theo đuổi tình yêu với nghề diễn xuất.

Nghề diễn đem lại niềm vui nhưng đôi lúc cũng ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của chị. Năm 2010, cảnh nóng của chị trong Bi, đừng sợ! gây sốt và bị cắt bỏ khi công chiếu ngoài rạp. 

Hoa Thúy chia sẻ: “Kịch bản gốc chỉ có cảnh hai người nằm trong khách sạn và tạo tiếng động vang ra ngoài. Thế nhưng, đạo diễn Phan Đăng Di thấy bối cảnh ngoài trời quá đẹp nên đòi người ra quay cảnh tình cảm. Tôi không đồng ý và khóc rất nhiều nhưng đạo diễn cố nài ‘Em phải giúp anh cảnh này’, thậm chí nếu không quay, cả đoàn không được về”.

Một năm sau, khi Hoa Thúy gần sinh bé thứ hai thì chồng chị xem được cảnh nóng trên phim và anh giận mất 10 ngày. Hoa Thúy phân trần đó là cảnh nghệ thuật chứ không phải phim sex. Để giải quyết mâu thuẫn, hai vợ chồng cùng ngồi lại và anh cấm chị về sau không được tham gia bất kỳ bộ phim nào. Hè 2010, Bi, đừng sợ! giành hai giải thưởng của tuần lễ phê bình tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes (Pháp). Thành công của phim giúp chị thuyết phục được chồng để trở lại công việc diễn xuất.

Vai diễn được nhiều người biết tới nhất của chị là Hiền trong Cảnh sát hình sự. Hoa Thúy nhận kịch bản lúc con gái Thiên Nga tròn bốn tháng tuổi. Sau 20 năm, Hoa Thúy vẫn không nghĩ rằng vai nữ cảnh sát lại lấn át mọi vai chị đóng, dù đó là nhân vật không có nhiều đất diễn. Đối với chị, vai mẹ Sim trong Chuyện của Pao mới để lại ấn tượng. Trường đoạn mẹ Sim nhìn con, bỏ đi trong trạng thái căng sữa ngày nào vẫn gây xúc động cho chị khi nhớ lại.

Năm 18 tuổi, Hoa Thúy tham gia "Cảnh sát hình sự" khi mới sinh con đầu lòng.

Hăng say với mỗi vai diễn nhưng điều đó chưa khiến Hoa Thúy thỏa mãn. Chị trăn trở về tình trạng sân khấu thiếu sức sống. Trên phim ảnh, nữ nghệ sĩ muốn đột phá, hóa thân vào những vai cá tính thay vì nhân vật yếu mềm cam chịu. Bởi ngoài đời, Hoa Thúy “đàn ông” hơn nhiều phụ nữ khác, chị muốn có nhân vật mang nguyên mẫu bản thân. Nói nhiều đến khát khao được làm mới mình nhưng Hoa Thúy cũng phần nào ngậm ngùi vì biết rằng ở tuổi chị, giờ đây khó kiếm vai diễn đặc sắc.

Thấy mẹ ngồi chuyện trò khá lâu, hai bé nhà Hoa Thúy sốt ruột và giục được dắt đi ăn. Con phố ngoài cánh cổng Nhà hát Tuổi trẻ ngả ánh vàng của đèn cao áp. Ba mẹ con dắt nhau qua đường, tranh thủ ăn lót dạ để kịp giờ chị lên sân khấu đắm mình trong vở diễn Hoa cúc xanh trên đầm lầy./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

DV Hoa Thúy: “Gần đây tôi phải trải qua những cơn gần như tức thở“
DV Hoa Thúy: “Gần đây tôi phải trải qua những cơn gần như tức thở“

'Gần đây tôi phải trải qua những cái cơn gần như là tức thở. Phải nhắn tin cho con gái là con về ngay, mẹ có cảm giác như là không thể thở được nữa'.

DV Hoa Thúy: “Gần đây tôi phải trải qua những cơn gần như tức thở“

DV Hoa Thúy: “Gần đây tôi phải trải qua những cơn gần như tức thở“

'Gần đây tôi phải trải qua những cái cơn gần như là tức thở. Phải nhắn tin cho con gái là con về ngay, mẹ có cảm giác như là không thể thở được nữa'.